CSTY: Người yêu "chung chạ" với bạn thân

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 339)

    Người yêu "chung chạ" với bạn thân của mình

    Thính giả: Câu hỏi của em là em với người yêu em ở cùng với nhau. Sau đêm hôm đó thì đến sáng em bắt gặp người yêu em với bạn thân của em nằm ở gần cạnh em. Em phát hiện ra họ có chút vấn đề về tình dục anh ạ. Em muốn nhờ chương trình xem là em nên làm thế nào trong cuộc tình này ạ?

    MC Thành Văn: Tại sao mà bạn, bạn trai của bạn, người yêu của bạn lại ngủ cùng với nhau là thế nào? Tôi chẳng hiểu? Thế ở tập thể à

    Thính giả: Tại vì hôm đấy đi chơi anh ạ. Đi chơi xong rồi về không có nhà nên về nhà em ngủ. Em nghĩ rằng là người yêu em với bạn em không có xảy ra chuyện gì nên em mới đồng ý cho 3 người ngủ cùng nhau. Xong em mới thấy là người yêu em và bạn của em có vấn đề về tình dục ạ.

    MC Thành Văn: Có vấn đề về tình dục, ý của bạn là như thế nào?

    Thính giả: Có nghĩa là 2 người ấy đang sờ mó nhau anh ạ.

    MC Thành Văn: 3 người cùng ngủ trên một cái giường?

    Thính giả: 3 người cùng ngủ trên một cái giường, người yêu em nằm bên trái, bạn em nằm bên phải và 2 người ấy qua em và có sờ soạng nhau động chạm về vấn đề tình dục.

    MC Thành Văn: Tức là vòng tay qua người bạn để sờ nhau? Thế bạn chợt tỉnh dậy à?

    Thính giả: Dạ vâng, em chợt tỉnh dậy em bắt gặp được ạ?

    MC Thành Văn: Thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi?

    Thính giả: Em đang mong muốn là người yêu em như vậy thì có thật lòng với em không?

    MC Thành Văn: Sau khi bạn phát hiện ra như thế thì hai người ta bảo sao?

    Thính giả: Em tỉnh dậy em bảo “ đang làm cái gì đấy?” thì không ai nói gì đâu ạ. Thế thì em đứng dậy em đi chỗ khác ạ.

    MC Thành Văn: Thế từ hôm đấy cách đây được bao lâu rồi?

    Thính giả: Từ hôm đấy cách đây được 4 hôm rồi ạ.

    MC Thành Văn: Thế mối quan hệ của bạn với người yêu bạn thì như thế nào?

    Thính giả: 4 ngày vừa rồi bọn em ít nhắn tin cho nhau anh ạ.

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé !

    Thính giả: Dạ vâng ạ

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi em bao nhiêu tuổi?

    Thính giả: Năm nay em 21 tuổi ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: 21 tuổi. Làm ăn gì mà lại sống bầy đàn thế em?

    Thính giả: Em làm ăn tại nhà thôi anh ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Chuyện tình cảm nam nữ yêu đương là tình cảm hết sức nghiêm túc, thế mà sao em lại ngủ chung ngủ chạ, nghe người ta sẽ thấy mình không nghiêm túc. Thế chính vì không nghiêm túc nên nó xảy ra chuyện chẳng ra làm sao cũng là lẽ thường tình. Ngay cả chuyện em và bạn gái mới đang yêu nhau thôi rồi lại lôi nhau đi uống rượu, rồi 2 anh 1 chị lúc say quá, khuya quá không làm chủ bản thân có chuyện này chuyện khác đã là lối sống không được. Cũng may em mới mở mắt dậy em còn thấy họ mới sờ mó nhau, chứ còn có những trường hợp cũng sống bầy đàn như thế mở mắt ra thấy chúng nó đang quan hệ thực sự với nhau bên cạnh mà mình không làm gì được cơ, bởi vì thật ra lỗi là ở cả 3 người. Điều quan trọng nhất vẫn là ở bạn gái em, ở nông thôn, đi với bạn trai đi qua đêm, sẵn sàng ngủ cạnh 2 anh, lại uống rượu say thì cái chuyện nó chỉ bị sờ chưa dám nói là xâm hại tình dục hoặc làm hơn nữa là chuyện dễ xảy ra, đúng không? Mình sống thế nào mình được thế ấy.

    Ở đây anh nghĩ rằng là không phải ngồi giận nhau, không phải ngồi bình phẩm về cô ấy mà ngồi nghĩ lại lối sống của cả 3 người đi. Nếu em thương ai, yêu ai, cái tình cảm này nó phải thật sự được riêng tư, không phải tùm lum tà la uống rượu ới ới nhau đi gọi thêm đôi thằng bạn, như thế thì tự nhiên mình làm xấu hai tiếng tình yêu đi. Nếu mà cứ thích ai, rồi kéo nhau đi uống hoặc đi ngủ, rồi ngủ chung ngủ chạ, như thế thì rồi sau đấy thì trở nên mình trai lỳ cảm xúc đi, mình sẽ thấy rằng là yêu nó chẳng thiêng liêng gì nữa. Mình va chạm nhiều, mình nhìn thấy là ôi rồi ôi con gái bây giờ kinh lắm, rồi con trai, thằng bạn… Cuối cùng trong lòng mình chỉ còn nghi ngờ bạn bè thì nó cũng chơi đểu với mình, rời mình ra thì nó sờ người yêu của mình, thế rồi người yêu thì con gái bây giờ cũng kinh lắm, mình chỉ cần sơ ý một tý là nó lại sờ bạn trai của mình. Cứ như thế thì nó làm thô tục hóa đời sống tình cảm cũng như là vấn đề tình yêu đi.

    Anh nghĩ rằng là có thể em và cô ấy giận nhau vài bữa rồi có thể cũng sẽ cho qua nhưng cũng có thể là tình cảm cũng chẳng tiến xa được, bởi vì nhìn cái cung cách các em sống như thế này thì cũng sẽ còn rất khó để dừng lại ở đâu đó có một người yêu thực sự và tiến tới hôn nhân. Hiện nay còn rất là trẻ trung, vẫn muốn cứ vui vẻ bạn bè cho nó vui ấy mà, chắc là cũng chưa nghĩ đến việc dừng lại và lựa chọn. Nên điều chỉnh lại lối sống và mình cứ sống tử tế và đoàng hoàng thì sẽ không bao giờ gặp chuyện ngang tai, trái mắt thế nữa.

    Thính giả: Dạ vâng ạ.

    Lấy người không yêu nên sống tiếp hay bỏ?

    Thính giả: Trước đây mấy tháng em có lấy một người chồng mà em không yêu. Bây giờ càng ngày em càng không có tình cảm gì với anh ý, anh cho em lời khuyên là em phải làm thế nào ạ?

    MC Thành Văn: Tại sao lại lấy phải người không yêu?

    Thính giả: Gia đình và mọi người cứ nói là lấy được. Em thì cũng là người kém cỏi không bằng được người khác. Mọi người động viên em là lấy được nên em ưng thuận.

    MC Thành Văn: Thế là đồng ý lấy luôn đúng không? Lấy cho mọi người chứ không phải lấy cho mình đúng không? Bây giờ sau mấy tháng ở với nhau thì cảm thấy chán quá không thể duy trì được và bây giờ bạn mong muốn là bỏ người chồng này đúng không?

    Thính giả: Vâng

    MC Thành Văn: Thế bây giờ bạn hỏi thủ tục hay là hỏi thế nào?

    Thính giả: Không , em muốn hỏi là có nên ly hôn hay là không?

    MC Thành Văn: Có thai chưa?

    Thính giả: Em chưa ạ!

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé!

    Thính giả: Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

    Thính giả: Em chào anh!

    CGTL Đinh Đoàn: Em nói là em kém cỏi hơn nhiều người cho nên gia đình nói là có được người lấy cho là tốt rồi. Em thấp, xấu gái, da đen, răng vẩu hay là như thế nào?

    Thính giả: Em kém cỏi vì trước đây từ bé em bị khiếm khuyết đó anh. Em cũng đi phẫu thuật rồi nhưng mà không được, nó không được.

    CGTL Đinh Đoàn: Trrước đây em bị làm sao?

    Thính giả: Trước đây em đi phẫu thuật rồi, em bị ở mắt.

    CGTL Đinh Đoàn: Hiện nay nó có ảnh hưởng gì đến đời sống của mình cái việc ở mắt ý mình có thể làm ăn bình thường không?

    Thính giả: Em vẫn làm bình thường anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Chỉ có là vấn đề thẩm mỹ nó không được đẹp lắm thôi chứ không phải vấn để sức khỏe đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thật ra thế này nhé, lấy nhau vợ chồng thì tình yêu nó chỉ là một vấn đề thôi chứ nó không phải là tất cả hạnh phúc của các đôi vợ chồng. Biết bao nhiêu đôi yêu nhau như ngút trời, đến bố mẹ ngăn cản thì quyết tâm chiến đấu rồi thậm chí chống đối lại cả bố mẹ mà đến được với nhau và rồi đến được với nhau nhưng rồi lấy nhau rồi cũng năm bữa nửa tháng cũng đánh nhau tơi bời rồi cũng không có hạnh phúc. Có những đôi ban đầu lấy nhau người ta cũng bảo vì cái duyên cái số chứ chẳng có tình yêu gì cả nhưng càng ở với nhau lâu hơn thì cái nghĩa cái tình nó lại gắn bó ngẫm lại lại thấy có trách nhiệm với nhau và tình yêu nó nảy sinh về sau và xuất hiện dần, người ta gọi là tình yêu hậu hôn nhân chứ không phải cứ đôi nào yêu nhau, lấy nhau thì đều hạnh phúc hoặc là ngược lại không phải tất cả những đôi không có tình yêu mà kết hôn thì đều bất hạnh, không phải thế tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.

    Anh nghĩ tất nhiên ai cũng thế con người cũng mong ước là mình lấy được người mình yêu nhưng mà trong thực tế cuộc sống thì giữa những điều mình muốn với những cái đạt được ý nó còn xa vời lắm. Ví dụ như anh, anh mong ước lấy được người vợ vừa đẹp như hoa hậu nhưng lại vừa giỏi giang mà vẫn kiếm được tiền rồi lại khéo léo trong mọi sự nhưng mà đâu phải những cái ước muốn đấy mình đều có thể đạt được đúng không?

    Thính giả: Nhưng mà em không biết phải làm như thế nào khi mà cứ nhìn thấy chồng em là em không thích anh ấy.

    CGTL Đinh Đoàn: Cái điều mà làm em ghét nhất ở anh ý bây giờ là gì, xấu trai hay lười làm hay hôi hay không biết quan hệ vợ chồng hay cứ nhìn là thấy ngứa mắt?

    Thính giả: Tất cả ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Anh ấy là người thế nào có làm ăn gì không?

    Thính giả: Gia đình em thì làm ruộng nhưng mà anh ý cũng lười lắm anh ạ! Chứ không làm như người khác.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế à, thế xong em có chuyện trò gì với anh ý không từ ngày làm vợ mấy tháng nay rồi?

    Thính giả: Bọn em ít khi tâm sự tại vì anh ấy cũng không hay nói được như người khác nói chung anh ý cũng kém cỏi khi nói về tình cảm như người khác.

    CGTL Đinh Đoàn: Nói thế thôi đàn ông đôi khi nếu như vợ là người khơi gợi tâm tình ra. Em biết trước đây anh cũng thế nọ thế kia nhưng dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi tới đây cũng sẽ có con. Anh đã là bố trẻ con, một người đàn ông thì cũng phải biết làm ăn có trách nhiệm. Em thấy anh cứ lang bạt suốt ngày anh ngồi ở quán nước, quán chợ rồi anh chơi bời như thế. Thứ nhất là người ta sẽ coi thường anh thứ hai người ta sẽ… Đấy hôm nọ em đi chợ thấy mấy đứa nó ra nó nói là mày ra mày gọi chồng mày về đi. Chồng mày suốt ngày cứ lăng nhăng ở ngoài quán nước nhà tao ví dụ thế. Mình cứ….

    Thính giả: Em cũng bảo nhiều lần nhưng mà anh ấy chẳng làm gì cả anh ý cứ như kiểu không hiểu biết gì hết.

    CGTL Đinh Đoàn: Lại chậm phát triển về chí tuệ cộng với cả khiếm khuyết về ngôn ngữ nữa à

    Thính giả: Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Đùa vui thế nhưng mà thế này mới có vài tháng ở với nhau em lại mang sẵn cái tâm trạng trong lòng là không có tình yêu thì trông nó ngứa mắt lắm bất cứ một cái gì mà mình không vừa ý thì mình cũng ghét rồi. Các cụ đã nói là yêu nhau thì củ ấu cũng tròn thế thì nghĩ lại đi rằng mình đã lấy nhau rồi, tất nhiên bỏ thì dễ thôi chia tay không có khó khăn gì chỉ cần em đưa đơn nửa tháng sau là có thể xong thủ tục và vợ chồng ly hôn. Nhưng rồi sau đấy cuộc sống của hai người nó sẽ ra làm sao, liệu em có gặp được một người như mình mong muốn yêu thương mình rồi tuyệt vời hết ý để bước xa hơn hay không hay tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mình phải cô đơn có khi mình vớ phải một ông mà hóa vợ bây giờ tuổi đầu bạc răng long rồi về còn hầu ông ấy hay là như thế nào. Mình cân nhắc mọi bề đừng có cái gì mình cũng mong muốn cũng đòi hỏi thì cũng khó lắm

    Thính giả: Em chẳng biết làm gì để sống được vừa ý của gia đình đấy. Mọi người thì ai cũng chê trách này nọ. Em không biết phải làm thế nào, em chán em muốn về bên ngoại ở mà bây giờ em cũng đang ở trên ngoại đấy anh.

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, thôi nếu thấy không thể sống được thì về bên ngoại tuy nhiên phải làm các thủ tục cần thiết để mình được giải phóng bản thân. Thế rồi cứ bỏ đi như thế rồi không có những thủ tục cần thiết thứ nhất là để lâu người ta sẽ không tìm mình nữa rồi đến lúc mình quay trở lại cũng rất khó, hai nữa là mình cũng không thể đi với ai đến với ai trong cái mối quan hệ gọi là hôn nhân được nữa bởi vì là vì danh chính ngôn thuận mình vẫn đang là phụ nữ có chồng

    Thính giả: Vâng

    Bạn gái bắt ở rể mới chịu nhận lời yêu

    Thính giả: Dạ vâng chào anh ạ! Anh ơi em quen cô ấy cũng được khoảng 5 – 6 tháng rồi trong khi đó thì em cũng nảy sinh tình cảm với cô ấy. Và em cũng có cảm giác gì đấy rằng cô ấy cũng có tình cảm với mình, em đã ngỏ lời nhưng cô ấy không nhận lời. Hoàn cảnh của hai đứa nó khác nhau, gia đình cô ấy thì có một mẹ một con và cô ấy muốn rằng nếu như yêu cô ấy thì em sẽ ở rể nhà cô ấy ạ. Như vậy thì thực sự là em không muốn một chút nào, vì em là con trưởng mà. Trong khi đó thì hai đứa cũng cách nhau độ khoảng 20 – 25 cây gì đấy. Bây giờ em cũng muốn xin một lời khuyên từ chuyên gia ạ.

    MC Thành Văn: Cũng chưa yêu nhau đúng không? Mới bày tỏ tình cảm thôi.

    Thính giả: Cô ấy thì cũng chưa nhận lời!

    MC Thành Văn: Thế mà đã nghĩ đến chuyện xa tắp là ở rể hay không ở rể rồi! Các bạn nghĩ hơi xa đấy. Năm nay các bạn bao nhiêu tuổi rồi?

    Thính giả: Em năm nay 27 tuổi còn cô ấy sinh năm 91 thì năm nay chắc cũng 23, 24 gì đấy.

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ trò chuyện với bạn nhé

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em! Cách nhau 25 cây! Làm sao quen nhau? Đi chợ hả?

    Thính giả: Anh ơi! Qua một người bạn anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em ngỏ thế nào thế rồi cuối cùng cô ấy bảo làm sao? Em bảo là “anh yêu em” xong cô ấy bảo là “ứ ừ”?

    Thính giả: Không ạ! Em chỉ nói rằng là thực sự thì qua một thời gian tìm hiểu thì anh thấy anh có cái tình cảm gì đó với em và anh muốn nói rằng anh yêu em. Nhưng mà rồi …

    CGTL Đinh Đoàn: Cô ấy bảo làm sao?

    Thính giả: Em cần thời gian.

    CGTL Đinh Đoàn: Thật ra thế này này, nghe chuyện em anh biết rồi. Thật ra gặp nhau cũng chưa được nhiều lắm! Cái điều em bày tỏ cũng đã bày tỏ được rồi và cái việc cô ấy từ chối cũng không phải gì là quá đáng. Thật ra thì khi mà em nói rằng quen nhau một thời gian rồi nay nảy sinh tình cảm anh muốn nói rằng anh yêu em. Cũng rất ít có cô gái nào nhảy cẫng lên “ui giời ơi! Thích nhở!”. Hay là “vâng ạ! Em cũng yêu anh ạ!”. Không có như thế! Mà nếu có như thế thì có khi mình lại giật mình. Cô nào mà ngồi vỗ tay đét đét “ui thích quá” chẳng có khi mình lại nghĩ cô ấy đùa.

    Một chút đắn đo, một chút trì hoãn, “em cũng nghĩ rồi em cũng có cảm tình với anh nhưng mà cứ để thời gian…”

    Thính giả: Cô ấy nói thẳng với em rằng nếu như em có thể đến với cô ấy thì “anh sẽ ở rể”.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế thì em không vượt qua được cái đó đúng không? Em có nghĩ một cách nào đấy để dung hòa cả hai không?

    Thính giả: Em đã từng nói với cô ấy rằng “thôi thì trong khoảng thời gian này chẳng ai mong muốn cả. Nhưng đến một ngày nào đó ví dụ như mẹ em không còn trên đời này nữa”. Tất nhiên điều đó không ai muốn đúng không anh?

    CGTL Đinh Đoàn: Đúng rồi! Đã bàn đến chuyện bà cụ mất rồi đấy hả?

    Thính giả: Đó là cái lẽ tự nhiên rồi “thì khi đó thì em về dưới này cùng gia đình anh , còn trong khoảng thời gian mẹ em vẫn còn sống thì anh sẽ ở trên đó và cùng em phụng dưỡng mẹ em”. Nhưng mà cô ấy chỉ cười khẩy một cái, anh biết cô ấy nói gì không?

    CGTL Đinh Đoàn: Cô ấy nói gì?

    Thính giả: Cô ấy nói “không hi vọng rằng anh sẽ nói như thế”

    CGTL Đinh Đoàn: Cái “bàn” của em nó cũng thẳng thắn, chân thành nhưng mà nó cũng hơi trắng trợn. Một chút gì đấy nó thiếu tế nhị. Bây giờ mình đang chinh phục tình yêu, người ta muốn nói là nhún nhảy, mà muốn nhảy phải nhún. Mình cũng phải chấp nhận tất cả những cái điều kiện “bất kỳ em bảo anh làm gì anh cũng làm miễn là được yêu em được lấy em. Anh sẵn sàng chia sẻ những cái trách nhiệm với mẹ, vì biết rằng là bên nhà anh dù sao chăng nữa còn cả bố cả mẹ. Bố mẹ anh cũng vẫn còn khỏe cho nên anh dành trọn cái đời anh cho em và anh cũng em chia sẻ với mẹ”. Nó phải thế chứ lại ngồi đấy người ta chưa nhận lời yêu đã bàn là bao giờ mẹ em chết thì anh phải thế này. Biết đâu ngộ nhỡ mẹ cô ấy mới có 45 tuổi bà còn sống đến 50 năm, 30 năm nữa. Thế em tính đến bao giờ thì bà mất?

    Thính giả: Không ạ! Em không tính đến cái chuyện đó anh ạ. Nhưng đó là sự thẳng thắn của em đã đánh mất cái tình cảm em dành cho cô ấy.

    CGTL Đinh Đoàn: Trong chuyện yêu đương trong chuyện tình cảm ngoài những cái sự chân thành ra cần phải có kỹ năng hiểu biết, kỹ năng sống. Những cái văn hóa ứng xử, hết sức tế nhị, em phải nhớ rằng là bây giờ mình đang mục tiêu là được cô ấy nhận lời yêu đã. Muốn đạt được mục tiêu thì tất cả những cái chuyện khác phải gạt bớt nó ra. Thậm chí để nó lùi lại vị trí phía sau để mình đạt được mục đich đã. Cũng giống như một người mà muốn chạy lên một cái ngọn đồi để mà cắm cái cờ gì đó lên đó đúng không? Thì phải chấp nhận chạy hai bên đường cành cây nó cào vào mặt thậm chí bị vấp vào đá cũng đứng dậy đi tiếp, miễn là lên được cái đỉnh đồi đã. Còn sau đó đạt được cái mục tiêu chính rồi sẽ tính những cái bước tiếp. Chứ còn cứ chưa đi chưa nghĩ, em bàn kỹ quá và đặc biệt các cái trao đổi của em nó cũng nên tế nhị một chút. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể tiến tới với em nếu như em thật sự chân thành và khéo léo tế nhị hơn một chút nữa.


    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, ban gai, nguoi yeu cu, chia tay, ly hon, lay nguoi khong yeu, o re, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Người yêu "chung chạ" với bạn thân

Share This Page