Sống thử 2 năm bị anh ruồng rẫy

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 28, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 307)

    Chị Thanh Bình thân mến!

    Hôm nay em tìm đến với chị trong sự tuyệt vọng và đau khổ, không tìm được lối thoát cho bản thân vì người yêu em dường như muốn phụ tình. Mong chị cho em một lời khuyên.

    Bài liên quan: Sống thử 2 năm bị anh ruồng rẫy

    Buộc phải cưới vì trót sống thử

    Tôi sai lầm vì đã không sống thử

    Sống thử chán chê, anh không chịu cưới

    Bạn gái yêu người khác dù đã sống thử


    Em và anh quen nhau được 3 năm, nhưng 2 năm gần đây tụi em sống chung với nhau như vợ chồng. Chúng em hiện đang là sinh viên. Cuộc sống ban đầu rất vui và hạnh phúc, nhưng càng về sau chúng em lại hay cãi nhau. Những lúc như vậy em mới phát hiện ra anh là người rất cục tính. Anh không đánh em nhưng đồ đạc trong phòng thứ gì anh cũng nặng nhẹ. Em thấy rất buồn nhưng khi qua rồi em lại nghĩ thời gian em sẽ làm anh thay đổi.

    Có 1 điều em biết từ ngày quen em anh chưa có 1 người con gái khác ngoài em. Nhưng gần đây một người con gái đã làm quen với anh. Em thấy anh bắt đầu thay đổi. Cô ấy học cùng trường với anh và trông cô ấy rất xinh đẹp. Rồi em được nghĩ để ôn thi tốt nghiệp, anh kêu em về nhà, ở đây cũng không làm gì, về nhà phụ giúp ba mẹ, em cứ nghĩ vì anh thấy ba mẹ em khổ nên lo lắng. Nhưng em đâu có ngờ đó là sự sắp đặt của anh.

    Trong thời gian ở nhà, em nhắn tin anh không mấy trả lời, gọi điện anh không nghe, có khi nghe thì nói chuyện như bị ép buộc, nói chuyên rất lạnh nhạt với em, em đã nghi là có chuyện gì đó anh giấu em. Anh còn nói thời sinh viên của anh chỉ toàn nỗi buồn, nhắc tới thấy xấu hổ. Dường như anh đang ám chỉ rằng bên em anh không có niềm vui gì. Em không nói được 1 lời nào nữa, chỉ biết khóc. Em quá đau lòng, em thật không ngờ anh có thể nhẫn tâm nói ra những lời như thế, ngày xưa khi đến với nhau cả 2 đều tự nguyện vậy mà bây giờ anh trách em.

    Rồi em lên thành phố trở lại. Tối hôm đó anh đi chơi với bạn bỏ mình em ở nhà, em đã lén đọc tin nhắn của anh với cố ấy. Trong thời gian em không có ở đây, anh và cô ấy hẹn hò nhau đi chơi, đi ăn uống. Từ ngày quen em, anh chưa bao giờ dẫn em đi ăn cái gì, đi đâu chơi nhưng em cũng không đòi hỏi vì em biết anh không thích làm những chuyện như thế, vậy mà bây giờ anh lại làm với 1 người con gái xa lạ. Lúc đó em không còn làm chủ được bản thân, em đã khóc rất nhiều, cuối cùng em phải gọi bạn đưa em đi bệnh viện vì co dịch.

    [​IMG]

    Em và anh đã sống thử với nhau 2 năm nay vậy mà anh lỡ lòng nào phản bội em (Ảnh minh họa)

    Đến bệnh viện anh không hề hỏi thăm em, anh tỏ ra chán nản. Bác sĩ nói với anh không thể để em bị xúc động hay suy nghĩ quá nhiều, vậy mà trước mặt em, anh cứ nhắn tin với cô ấy, ban ngày cũng như ban đêm. Em hỏi anh thì anh nói anh không có tình cảm gì, bây giờ anh chỉ lo học, nhưng em không thể nào tin anh được nữa. Em không ngừng suy nghĩ, không đêm nào mà em không khóc. Từ ngày quen biết cô ấy, anh luôn tránh né em, không hề quan tâm tới em, em có cảm giác anh đã hết yêu em rồi nhưng anh không muốn nói chia tay vì không muốn mang tiếng sống với em rồi bỏ, anh cố tình làm vậy chỉ để em nói lời chia tay với anh mà thôi.

    Em thật sự đau lòng vô cùng, em có mặt ở đây mà 10h đêm rồi anh còn đi gặp cô ấy. Em chỉ biết khóc, không thể làm được gì để ngăn cản anh. Em không thể nghĩ rằng người mà em hết lòng yêu đã đánh đổi 1 tình yêu 3 năm, trải qua bao nhiêu khó khăn để lấy 1 tình cảm chưa được 1 tháng. Em không muốn nói ra em đã biết tất cả vì khi nói ra em và anh sẽ cãi nhau, thậm chí cả ngày anh không thèm nhìn mặt em, không nói với em 1 lời nào. Em không muốn như vậy. Em thật sự quá mệt mỏi, em không còn đủ kiên nhẫn và sự chịu đựng khi ngày nào anh và cô ấy cũng gặp nhau trên trường, về nhà thì nhắn tin suốt đêm.

    Em đã từng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng em không làm được, em vẫn yêu anh rất nhiều. Em không muốn đi con đường còn lại khi không có anh, nhưng em đã cố gắng làm tất cả để anh thay đổi, trở về như trước đây, nhưng đã thất bại. Mong chị cho em biết em nên làm gì để có thể giữ được anh. Em xin chân thành cảm ơn! (Em gái)

    [​IMG]

    Anh bày đặt cho em về quê để hẹn hò với người con gái khác (Ảnh minh họa)

    Trả lời:

    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một cô gái còn quá trẻ, non nớt trong tình yêu. Người con trai mà em yêu và chung sống cùng hơn 2 năm qua giờ đây thay lòng đổi dạ, đối xử với em tệ bạc, phụ tình em vì anh ta yêu một người con gái khác. Em đau khổ, tuyệt vọng nhưng vẫn không muốn từ bỏ, muốn níu kéo anh ta trở về bên mình.

    Chị có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà em dành cho anh ta và vì thế cũng cảm nhận được nỗi đau khổ, tuyệt vọng mà em đang phải trải qua. Em cần ở chị một lời khuyên để níu giữ anh ấy nhưng sẽ chẳng có lời khuyên nào cho em để đạt được điều đó cả. Đơn giản là vì không ai có thể giúp em níu giữ tình yêu từ một người đã thay lòng đổi dạ.

    Câu chuyện của em thật dài và người đọc chắc hẳn sẽ nhói đau trong lòng khi biết hoàn cảnh của em. Lúc này, điều em nên làm không phải là làm sao để níu giữ được anh ấy mà là nên rời xa người đó. Sự cam chịu của em trong suốt thời gian qua chỉ càng làm cho anh ta trở nên coi thường em hơn. Anh ta sẽ càng chỉ thấy em là một cô gái lụy tình, không có sức hấp dẫn và càng mê mẩn người con gái đến sau kia hơn.

    Người ta lén lút, giấu giếm yêu người khác thì có nghĩa là chí ít người ta còn tôn trọng em, chí em còn có một niềm hi vọng rằng anh ta không muốn làm em buồn, muốn giữ gìn tình cảm của hai người. Nhưng khi nằm bên em trong bệnh viện, khi em đau khổ quằn quại vì anh ta mà anh ta vẫn thản nhiên nhắn tin với người mới cả ngày lẫn đêm thì em còn trông mong gì chuyện anh ta quay về bên em. Anh ta chẳng những không còn yêu em mà ngay cả một sự tôn trọng cũng không có.

    [​IMG]

    Khi kẻ phụ tình đã dứt tình yêu, mọi níu kéo chỉ là vô nghĩa (Ảnh minh họa)

    Dù cho bây giờ em cứ cam chịu, cứ nhẫn nhục để mặc anh ta làm gì thì làm, vẫn cứ sống cùng anh ta để nuôi hi vọng một ngày nào đó anh ta hết yêu người kia và quay về bên em thì chị chắc chắn một điều, chỉ thời gian ngắn nữa thôi, anh ta sẽ dứt khoát bỏ em. Những điều anh ta làm bây giờ là để em tự thấy đau khổ quá, nhục nhã quá mà chia tay, để anh ta không mang tiếng ác. Nhưng nếu em không bỏ thì chắc chắn anh ta sẽ rời bỏ em để chạy theo tình yêu mới.

    Em đang là sinh viên, một mối tình viên thơ mộng, lãng mạn 3 năm có thể em thấy rằng đó là tình yêu bất diệt của cả cuộc đời. Nhưng thời gian cùng với sự trưởng thành sẽ cho em thấy rằng em đã sai lầm khi yêu một người như vậy. Hãy mạnh mẽ lên, dọn khỏi căn phòng đó, tìm cho mình một chỗ ở khác và tập trung vào việc học. Hãy nhớ rằng em còn quá trẻ, tương lai còn ở phía trước, đừng vì cuộc tình này, vì một kẻ phụ tình mà hủy hoại cuộc đời mình, như thế thật vô nghĩa. Với anh ta, chị nghĩ rằng ngoài việc từ bỏ em không còn có cách nào khác bởi dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không quay về.

    Chúc em sớm vượt qua được cú sốc đầu đời này, sống mạnh mẽ, can trường và tìm được hạnh phúc đích thực trong đời mình!


    Xem thêm chủ đề: phu tinh, phan boi, thay long doi da, dau kho, ton trong, chay theo tinh yeu moi, niu keo, tuyet vong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, hanh phuc gia dinh, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Sống thử 2 năm bị anh ruồng rẫy

Share This Page