Bạn gái nôn ọe khi hôn, phải làm sao?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 20, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 485)

    Yêu nhau được 4 tháng nhưng chúng tôi vẫn chưa một lần hôn nhau. Mỗi khi tôi định ghé vào gần môi là cô ấy buồn nôn. Tôi mà ép thì cô ấy rất khó chịu trong người và nôn ọe.


    Tôi 27 tuổi. Cách đây 4 tháng có quen một bạn gái 23 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Chúng tôi yêu nhau nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ và vun đắp của người thân. Chú và thím của cô ấy là sếp của tôi đã tiếp xúc và hiểu rõ về tôi nên nhờ thế cô ấy cũng tin tưởng và nhanh chóng nhận lời yêu khi tôi ngỏ lời.

    Nhưng tôi vẫn băn khoăn một vấn đề, khi ở gần cô ấy, tôi thấy vui nhưng khi xa nhau lại chẳng thấy nhớ, còn khi đi chơi với bạn bè thì gần như sự tồn tại của cô ấy trong tôi không còn nữa.

    Đặc biệt điều tôi lo lắng nhất là yêu nhau được 4 tháng, tôi cũng về gia đình chơi nhiều và gia đình cô ấy xem tôi như con trong gia đình, nhưng chúng tôi vẫn chưa một lần hôn nhau. Mỗi khi tôi định ghé vào gần môi là cô ấy buồn nôn, tôi mà ép thì cô ấy rất khó chịu trong người và nôn ọe.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Alarm.

    Cô ấy cũng chẳng biết gì về giới tính cả. Khi tôi nói nếu chúng ta không hợp nhau trong chuyện chăn gối sau này, rất khó hạnh phúc. Nhiều lần tôi rủ cô ấy đi khám xem có vấn đề gì không thì cô ấy nhất định không chịu và nói mình hoàn toàn bình thường. Còn khi tôi đề cập bóng gió chuyện chia tay nếu không hợp thì cô ấy nói sẽ chết nếu tôi rời xa cô ấy.

    Đôi khi tôi cũng nghĩ tới chuyện chia tay vì không cảm thấy bằng lòng với những gì đang có trong tình yêu. Giờ tôi rất băn khoăn không biết làm sao. Mong chuyên gia tâm lý tư vấn giúp. (Hiếu).

    Trả lời:

    Chào bạn Hiếu,

    Qua thư bạn chia sẻ, tôi nhận thấy, tình cảm của bạn và "người yêu" hiện nay hoàn toàn chưa phải là tình yêu. Có thể cả bạn và cô ấy đều đang trong tình trạng “thấy cũng được, thôi thì tặc lưỡi ừ cho xong”.

    Vì sao tôi lại nói như thế? Trước hết theo Nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg thì một tình cảm giữa 2 người khác giới thực sự là tình yêu khi và chỉ khi nó đảm bảo được 3 yếu tố: Sự hấp dẫn giới tính, nhu cầu gần gũi và thân thiết, sự cam kết gắn bó và chung thủy với nhau (như hình vẽ minh họa dưới). Cả 3 yếu tố đó, tạo thành một cái kiềng ba chân đảm bảo cho sự bền vững của tình yêu.

    [​IMG]


    Trong khi đó, ngay trong thư của kể, yếu tố sự hấp dẫn giới tính không thấy thể hiện. Bạn và cô ấy đến với nhau nhanh chóng không phải vì nhu cầu tự thân mỗi người muốn, mà chỉ do mai mối và vun đắp của người lớn. Cả hai chấp nhận nhau chỉ vì thấy đối tượng của mình “trông cũng được”. Nói cách khác, tình cảm của đôi bạn hiện nay đang ở mức độ lý trí mà thiếu sự hiện diện của trái tim. Chính vì thế mà bạn mới có cảm giác “khi ở gần thì thấy vui nhưng khi xa nhau thì chẳng thấy nhớ và khi đi chơi với bạn bè là gần như sự tồn tại của cô ấy không còn nữa”.

    Từ việc không có sự hấp dẫn giới tính dẫn đến không tạo ra nhu cầu gần gũi và thân thiết giữa 2 người. Do đó, không lạ gì khi bạn muốn hôn cô ấy thì cô ấy buồn nôn hoặc có cảm giác nôn ọe khi bị ép. Đơn giản là vì cô ấy chưa cảm thấy nhu cầu có những hành vi biểu lộ tình cảm thân thiết với bạn. Theo tôi, cô bạn ấy hoàn toàn bình thường về vấn đề giới tính, không cần phải khám hoặc chữa gì cả. Vấn đề là nằm ở trái tim, cô ấy chưa cảm được bạn nên có những biểu hiện “trơ” với bạn thế thôi.

    Trong tình cảnh của bạn hiện nay, có lẽ lời khuyên phù hợp nhất đó là “hãy để từ từ cháo mới nhừ”. Trước hết, cả bạn và cô ấy cần có thêm thời gian tìm hiểu và cảm nhận bằng trái tim xem nửa kia có thực là người mà mình muốn song hành suốt đời không. Điều này rất quan trọng, chuyện cả cuộc đời phải tự bản thân mình cảm nhận và quyết định. Mọi ý kiến, vun đắp của người lớn chỉ mang tính tham khảo và hỗ trợ, không thể thay thế được cảm nhận của chính người trong cuộc bạn nhé!

    Sau một thời gian đủ dài, cả 2 cần có sự trao đổi thẳng thắn với nhau về tình cảm tự đáy lòng mình. Có thể tiến tới tình yêu và hôn nhân hay chỉ là tình cảm của những người bạn. Cả 2 phải xác định thật rõ điều này, đừng “cố yêu” chỉ vì đó là ý kiến của người lớn.

    Bạn nên nhớ một câu châm ngôn khá hay "Hy vọng có tình yêu sau khi cưới cũng giống như đi chợ mà hy vọng sẽ nhặt được tiền trên đường". Cuối cùng tôi có một lời khuyên cho bạn, nếu thực sự có tình yêu thì hãy tiến tới, còn không thì nên chia tay nhau một cách lịch sự. Và nếu điều đó xảy ra, bạn cần nói để cô ấy hiểu rõ trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân gia đình không thể có sự gượng ép.

    Dù sao, tôi cũng hy vọng bạn và cô ấy có thể cảm nhận và rung động thực sự từ trái tim mỗi người khi cả 2 đang có “thiên thời , địa lợi” chỉ còn thiếu “nhân hòa” nữa thôi. Đừng quên trên con đường đến trái tim không thể đi vội vã được bạn nhé. Mọi chuyện đều cần đúng lúc và đúng chỗ.

    Chúc bạn nhanh tìm được tình yêu đích thực của mình!

    Phạm Phúc Thịnh
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bạn gái nôn ọe khi hôn, phải làm sao?

Share This Page