Trở thành 'người khác' sau trận viêm màng não

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 19, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 343)

    Một phụ nữ 31 tuổi người Anh cho biết cô trở nên dật dờ như "bóng ma" với nhiều kiểu tính cách khác nhau, sau khi bị viêm màng não do virus.


    Samantha Vaughan cho biết gia đình cô và các y tá sững sờ khi thấy cô trở thành người đa nhân cách (ứng xử theo nhiều kiểu người khác nhau), chỉ vài giờ sau khi bị ốm. Người nhà kể lại, Samantha đột nhiên yêu cầu các y tá đứng lên, còn mình đóng vai giáo viên chủ nhiệm, rồi chỉ ít phút sau cô trở nên thẫn thờ, rời giường bệnh và đi lang lang dọc theo hành lang như một "bóng ma". Có lúc, cô lại hóa thành một phụ nữ Mỹ, hoặc có lúc nổi điên bạo lực, chửi bới.

    "Người ta ngỡ nó là một con ma, thật khủng khiếp và đáng sợ", bà của cô kể lại. "Chúng tôi đã không biết điều gì xảy ra với nó".

    [​IMG]
    Samantha Vaughan trở thành người đa nhân cách (ứng xử như thể nhiều người khác nhau) sau khi bị viêm màng não do virus. Ảnh: birminghammail.

    Các bác sĩ cho biết họ không hiểu tại sao cô lại mắc chứng rối loạn đa nhân cách, nhưng cho rằng có thể cô đã bị tổn thương não do căn bệnh này, và điều đó thường ảnh hưởng đến mọi người theo các cách khác nhau. Đó là môt phản ứng phụ bất thường của căn bệnh viêm màng não do virus. Tuy nhiên, họ rất vất vả với tình trạng của cô, bởi vô số xét nghiệm sau đó đều âm tính. Samantha đã phải nằm viện liên tục 3 tháng để chữa viêm màng não, và di chứng của tình trạng nằm bất động quá là căn bệnh mới: vôi hóa cột sống, khiến cô bị liệt.

    6 tháng tiếp theo là những ngày cô phải đánh vật với căn bệnh mới này để tập đi. Và cuối cùng, sau 5 năm, cô mới có thể bước đi trở lại và phục hồi tốt.

    "Nói đến bệnh viêm màng não, mọi người thường nghĩ chỉ có trẻ con mới mắc. Nhưng tôi đã bị, và thời điểm đó tôi 28 tuổi rồi", Samantha kể lại.

    "Giờ đây, tôi phải học cách tạo dựng lại cuộc đời mình sau căn bệnh, chấp nhận con người mới của mình. Phải học đi bằng nạng và tập viết ra mọi thứ vì trí nhớ ngắn hạn giờ đây trở nên tồi tệ, trí óc cũng không nhanh nhạy như xưa", cô nhớ lại. Cô gái cho biết sau sự kiện này, cô cảm thấy cuộc đời thật quý giá và quyết định học tiếp sau đại học để có bằng thạc sĩ.

    T. An (theo birminghammail)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Trở thành 'người khác' sau trận viêm màng não

Share This Page