Trắc trở tình yêu bởi khác biệt tôn giáo

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 18, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 298)

    Gia đình em đạo Thiên Chúa, còn nhà anh thờ cúng ông bà. Anh lại là con trai trưởng, cháu đích tôn của dòng họ nên nếu cưới nhau không thể theo đạo của em được (Nhóc Lỳ).


    Anh ấy là anh trai của bạn thân em. Chúng em gặp nhau trong đám cưới của một người bạn rồi yêu nhau. Ban đầu khi đến với nhau, chúng em đã biết sẽ gặp khó khăn từ phía gia đình, vì nhà em theo đạo Thiên Chúa còn nhà anh thờ cúng ông bà. Anh lại là con trai trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ nên không thể theo đạo của em được.

    Qua năm tháng tình yêu chúng em càng lớn dần và không thể tách rời nhau. Em đã cố gắng thuyết phục gia đình nhưng tất cả đều vô nghĩa vì ba mẹ cho rằng kết hôn với anh ấy em sẽ không hạnh phúc. Gia đình chỉ muốn em kết hôn với người cùng tôn giáo thôi.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: News.

    Gia đình bạn trai của em thì ngược lại, rất thương và ủng hộ hai đứa, chỉ có điều cha mẹ không cho anh gia nhập đạo Chúa và bản thân anh cũng không muốn theo. Thực sự em và anh không muốn mất nhau. Hiện hai đứa đều có công ăn việc làm ổn định. Chúng em cũng nhiều lần quan hệ tình dục. Em rất bối rối, xin chuyên gia cho em lời khuyên phải hành xử thế nào - (Nhóc Lỳ).

    Trả lời:

    Bạn thân mến,

    Nếu ví “bên hiếu bên tình” như một bài toán, thì có lẽ đây là một trong những bài toán nan giải trong tình yêu. Nan giải vì người trong cuộc phải đứng trước những đáp số không mong đợi: Nếu giữ trọn chữ hiếu thì phải hy sinh chữ tình, và ngược lại.

    Bạn đang ở vào hoàn cảnh tương tự khi đứng trước quyết định khó khăn của cuộc đời. Bố mẹ vì không muốn bạn lấy người khác tôn giáo nên đã ngăn cản, mặc dù bạn đã thuyết phục hết lời. Trong khi đó, gia đình người yêu lại rất quý và ủng hộ bạn nhưng lại không đồng ý theo tôn giáo của bạn vì anh ấy là con một và là cháu đích tôn trong dòng họ. Mỗi bên đều có những lý lẽ, điều kiện riêng và buộc bạn phải chọn lựa theo những điều kiện không mong muốn ấy.

    Bạn thân mến, những khúc mắc trong tình duyên hiện tại không đơn thuần là việc chọn lựa bên hiếu bên tình mà còn liên quan đến vấn đề niềm tin trong tôn giáo. Nói như vậy để bạn ý thức rằng khi lựa chọn cần cân nhắc thật kỹ để một mặt có được tình yêu và hạnh phúc, mặt khác vẫn giữ được những gì thuộc về niềm tin của mình.

    Sau đây, tôi và bạn hãy cùng phân tích những tình huống có thể xảy ra để giải quyết trường hợp của bạn nhé:

    Tình huống thứ nhất: Tình yêu của bạn được hai bên gia đình đồng ý khi anh chịu theo tôn giáo của bạn. Đây có lẽ là đáp án tuyệt vời nhất nhưng theo những gì bạn chia sẻ, lựa chọn này dường như không thể khi bố mẹ không cho phép vì người yêu không cùng tôn giáo. Nói là không thể, nhưng trong quá trình tư vấn, tôi vẫn gặp nhiều bạn trẻ kiên nhẫn và khéo léo tác động từ hai phía để có được sự đồng thuận của người lớn, dù trước đó họ cũng gặp không ít khó khăn và sóng gió như bạn.

    Tình huống thứ hai: Gia đình cho phép bạn đến với anh ấy theo kiểu “đạo ai người nấy giữ”. Lựa chọn này có thể là điều mà bạn và đặc biệt là người yêu mong đợi. Giải pháp này khá toàn vẹn khi bạn vừa làm tròn chữ hiếu mà vẫn giữ được chữ tình. Tuy nhiên xem ra đây vẫn còn là tình huống khó xảy ra trong thực tế vì những rào cản đến từ gia đình bạn.

    Để tình huống này có thể xảy ra, bạn cần dành thêm thời gian để thuyết phục bố mẹ, tranh thủ sự ủng hộ từ những người thân yêu trong gia đình cũng như biết giữ gìn bản thân và nuôi dưỡng một tình yêu bền đẹp. Nói cách khác, bạn cần chứng tỏ được sự lựa chọn của mình là đúng để có cơ sở thuyết phục bố mẹ và gia đình mình.

    Nếu hướng tới lựa chọn này, một mặt bạn cần thêm thời gian để thuyết phục gia đình, mặt khác, bạn cũng cần tiên liệu trước những vấn đề phát sinh khi lấy người không cùng niềm tin khi sống theo kiểu “đạo ai nấy giữ”. Bạn cũng nên có những trao đổi và thỏa thuận nghiêm túc với bạn đời về những vấn đề như niềm tin, vai trò và trách nhiệm của vợ chồng trong việc giáo dục con cái, sau này cho con theo đạo của bố hay mẹ… để tránh những mâu thuẫn về sau.

    Tình huống thứ ba: Bạn phải đối diện với lựa chọn hoặc vâng lời cha mẹ, hoặc quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi giá. Nếu vâng lời bố mẹ thì người phải chịu hy sinh và đau khổ sẽ là bạn. Nếu quyết định chọn tình duyên, bạn sẽ được ở bên người mình yêu, được toại nguyện với hạnh phúc riêng nhưng kèm theo đó là những mất mát, khó khăn, thậm chí rắc rối trong đời sống hôn nhân của mình.

    Câu hỏi đặt ra cho bạn là khi ở vào tình thế buộc phải chọn, bạn có dám vượt qua những rào cản của gia đình, của niềm tin tôn giáo để lựa chọn sống chết với tình yêu đích thực của mình hay không? Nếu lựa chọn, bạn phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn, thử thách, trách nhiệm và những ràng buộc bởi những vấn đề liên quan đến niềm tin tôn giáo trong đời sống hôn nhân.

    Trước những khó khăn ấy, bạn nên chia sẻ với người yêu về tất cả những suy nghĩ và hiểu biết, những quy định về đạo và đời, những khó khăn và ràng buộc trong các lựa chọn… để cả hai cùng hiểu, tôn trọng và giúp đỡ nhau trong lúc này. Hôn nhân là chuyện hệ trọng của cuộc đời nên bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định và lựa chọn. Mong bạn có được sự bình tâm và dành thêm thời gian suy nghĩ về mọi phương diện, để khi đã lựa chọn, bạn sẽ tìm được niềm vui, bình an và hạnh phúc cho mình, đồng thời không hối hận về quyết định hệ trọng này.

    Thân mến,

    Chuyên viên tâm lý Từ Tâm
    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Trắc trở tình yêu bởi khác biệt tôn giáo

Share This Page