3 chàng si tình có một không hai

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 18, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 358)

    Chi hàng trăm triệu để có thông tin về cô gái chỉ thấy ảnh trên mạng, ôm hoa đứng đợi suốt 2 tháng tại bến xe bus hay vượt hàng nghìn km tìm "bóng hồng" mới gặp một lần... là việc chỉ những chàng si tình mới làm.


    Dưới đây là những câu chuyện về các chàng si tình thời hiện đại.

    Vượt 6.500km tìm lại tình yêu sét đánh

    Chàng nha sĩ 34 tuổi người Canada Sandy Crocker đã gặp "tình yêu sét đánh" khi du lịch đến Ireland vào năm ngoái. Nghe như tình tiết trong bộ phim hài lãng mạn: Crocker say mê một cô thôn nữ Ireland xinh đẹp - người anh nhìn thấy bên một quán cà phê ở County Clare khi đi nghỉ với gia đình.

    Chia sẻ với BBC, Crocker cho biết anh chỉ trao đổi vài lời với cô gái khi hỏi đường. Crocker rời Ireland vào một ngày sau đó. Và rồi anh không thể không ngừng nghĩ tới cô gái. Hình ảnh cô không rời khỏi tâm trí anh.

    Chàng trai quyết định tìm bằng được cô gái bí ẩn của mình, sau hơn một năm "gặm nhấm" khoảnh khắc thoáng qua với người đẹp. Anh đã dành một tháng ở Ireland để có hy vọng gặp lại cô. Trong hành trình đó, Crocker đã có nhiều niềm vui nhưng không nhiều may mắn. Anh đã làm mọi thứ có thể và hy vọng vào sự run rủi của số phận. Anh cũng chuẩn bị tâm lý về việc khi gặp gỡ anh hay cô có thể không phù hợp với nhau nhưng anh sẽ đi hết con đường để tìm được câu trả lời.

    Crocker miêu tả cô gái trong mơ của mình là khoảng hơn 25 tuổi với tóc nâu đỏ và làn da lấm chấm tàn nhang.

    [​IMG]
    Anh Sandy Crocker vượt hàng nghìn km trở lại vùng đất Ireland để tìm lại cô gái mình mới gặp một lần, một năm trước. Ảnh: BBC.

    Ôm hoa đợi suốt hai tháng tại bến xe bus để tìm "tình yêu đích thực"

    Chàng kỹ sư Vitaly Shakhnazarow 33 tuổi ở Irkutsk, Ngalà người si tình và mơ mộng hiếm gặp. Cuối tháng 2/2013, Shakhnazarow tình cờ gặp một cô gái khi cùng đợi ở bến xe bus. Cuộc hội thoại chớp nhoáng giữa hai người chỉ diễn ra trong 2 phút.

    "Chúng tôi thích nhau ngay từ đó. Khi xe của cô ấy đi, chúng tôi hẹn gặp nhau vào đúng giờ này, tại đây vào hôm sau, nhưng cô ấy không đến", anh kể lại.

    Shakhnazarow chỉ biết họ cô gái là Mariana, và nhớ cô có tóc đen, đeo bông tai màu xanh và tay có hai chiếc nhẫn. Vào ngày hôm đó, cô mặc quần jean và áo khoác màu xanh dương. Ngoài tuyến xe bus số 80 mà cô bắt ngày hôm đó, Shakhnazarow không có bất cứ thông tin hay số điện thoại của cô.

    Kể từ đó, cứ sáng và 10h tối, anh lại ôm một bó hoa, đứng đợi ở bến xe bus - nơi hai người lần đầu gặp gỡ, với mong ước gặp lại Mariana. Thậm chí, anh còn đuổi theo xe bus số 80, nhìn chăm chăm vào mặt từng hành khách để tìm kiếm người yêu trong mộng.

    Theo News.dbv, Shakhnazarow cũng đăng tin tìm kiếm Mariana ở các diễn đàn trên mạng nhưng chưa có kết quả. Anh nói sẽ tiếp tục đứng đợi cho tới khi nào gặp được cô.

    [​IMG]
    Anh Shakhnazarow ngày ngày ôm hoa đứng đợi người yêu tại bến xe bus. Ảnh: News.dbv.

    Chi 650 triệu để tìm được "cô gái trong mộng"

    Theo Tri Thức Trẻ, tháng 5/2012, cư dân mạng Đài Loan, Trung Quốc xôn xao bàn tán chuyện một chàng trai si tình (giấu tên) đề nghị trả số tiền 200.000 tệ (hơn 650 triệu đồng) cho ai cung cấp thông tin về cô gái trong ảnh mà anh nhìn thấy trên mạng. Sợ không ai tin, anh còn khẳng định mình sẽ không “chạy làng” và mọi người có thể kiện nếu anh không giữ lời hứa.

    Tấm hình này có thể do du khách nào đó chụp và đưa lên mạng. Trong ảnh, cô gái mặc váy ngắn màu đỏ, áo sơ mi trắng, chân đi ủng và đang cần mẫn làm công việc tìm ngọc trai. Cô gái không xinh xắn như búp bê, mà có vẻ đẹp giản dị và thuần khiết. Khuôn mặt không hề trang điểm, đôi khi còn bị che khuất dưới chiếc nón rộng vành nhưng trông cô vẫn vô cùng rạng rỡ.

    [​IMG]
    Hình ảnh cô gái này khiến một chàng trai chi hàng trăm triệu đồng lùng sục thông tin.

    Trước thông tin chàng trai si tình tìm người trong mộng, một số cư dân mạng tỏ ra bán tín bán nghi: “Đã bỏ ra số tiền lớn như vậy, sao không nhờ thám tử tìm hộ”, “Biết đâu đây là kế hoạch gây sự chú ý?”... Trong khi đó, cũng có khá nhiều người ủng hộ chàng trai si tình này: “Cô ấy rất xinh và hiền, sẽ là một người bạn gái tốt”, “Hy vọng anh sớm tìm được cô ấy”...

    Vương Linh

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 3 chàng si tình có một không hai

Share This Page