Bạn trai dọa chết nếu chia tay

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 17, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 383)

    Chị Thanh Bình thân mến!

    Em có một vấn đề cần chị chia sẻ, mong chị cho em một lời khuyên để em giải quyết được chuyện tình cảm của mình, em nên chia tay hay tiếp tục?

    Em quen bạn trai đã 2 năm rưỡi. Anh ấy kém em 5 tuổi làm công nhân ở quê. Còn em làm kế toán cho một công ty ở thành phố. Lúc mới quen anh làm ở cùng thành phố với em. Quen vài ngày anh đã bắt em quan hệ (chỉ là bên ngoài, chưa quan hệ thực sự). Lúc đó vì em bị ghì chặt nên không thể kháng cự được. Vài lần sau vẫn tiếp tục và em đã thuyết phục nhiều anh đồng ý chờ cưới.

    Rồi anh về quê làm một tháng lên thăm em một lần. Hàng ngày thì vẫn nhắn tin hỏi thăm "ăn cơm chưa, làm gì, làm về mệt không?...". Anh rất thương em, nghe lời em nhưng đôi lúc em không thấy anh có bản lĩnh đàn ông vì nghe lời em quá. Anh làm lương thấp nên đôi lúc mượn tiền em tiêu xài chờ ngày lĩnh lương. Dù anh muốn cưới nhưng gia đình anh vẫn chưa biết chuyện, anh chưa cho gia đình biết vì thời điểm hiện tại kinh tế còn khó khăn . Em không biết mình có nên chờ anh không vì mình già, còn anh thì trẻ, tuổi xuân của em rồi sẽ qua nhanh. Anh hứa sẽ đi học nâng cao trình độ sau khi cưới xong vì anh cũng sợ mất em.

    Nhiều lần em suy nghĩ đòi chia tay vì thấy khoảng cách nhiều nhưng anh nói sẽ chết, sẽ giết người mà em lấy, giết cả em vì phụ tình anh ấy. Anh đã tự cắt vào tay mình tự vẫn khi em đề nghị chia tay, phải tới khi em nói không bỏ anh thì anh mới chịu đi băng bó vết thương. Giờ em sợ bỏ anh thì anh làm dại dột, em thấy mình thương hại anh nhiều hơn yêu.

    [​IMG]

    Chuyện gì anh ấy cũng nghe lời em khiến em có cảm giác anh ấy không hề có bản lĩnh đàn ông. Liệu em có thể hạnh phúc khi lấy một người như thế? (Ảnh minh họa)

    Em không biết phải làm sao để anh ấy hiểu nữa anh ấy cứ đòi chết khi em đòi chia tay. Em rất lo liệu có hạnh phúc với những gì anh nói rằng anh sẽ lo học lo làm nuôi vợ con sẽ chung thuỷ dù sau này anh biết em già hơn? Liệu 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng có tồn tại? Mong chị Thanh Bình giúp em gỡ rối trong hoàn cảnh này. Cám ơn chị rất nhiều. Mong hồi âm từ chị! (Em gái)

    Trả lời:

    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rơi vào một hoàn cảnh bỏ thì thương vương thì tội. Em cảm thấy mình khó có thể hạnh phúc bên một chàng trai kém mình 5 tuổi, mọi khoảng cách về trình độ, học vấn, địa lí, tiền bạc đều khác xa nhau. Em muốn chia tay nhưng lại không thể khi anh ta luôn dùng cái chết để đe dọa em. Em sống trong sự băn khoăn không thể bỏ mà cũng không thấy hạnh phúc. Sự thương hại nhiều hơn là tình yêu.

    Thực ra, ngay từ đầu khi em viết những dòng tâm sự về chuyện chỉ mới quen vài ngày anh ấy đã ép em phải quan hệ đã đủ cho thấy anh ta là một con người sốc nổi, chỉ thích làm theo ý mình, bất chấp thái độ của em như thế nào. Anh ta không có sự tôn trọng cần thiết dành cho em. Đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân. Và ngay cả giờ phút này cũng vậy. Nếu anh ta yêu em thật lòng, anh ta sẽ tôn trọng em, sẽ nghĩ tới việc điều gì khiến em hạnh phúc chứ không phải là nằng nặc bắt anh ta bên em dù có thể điều đó là bất hạnh với em.

    [​IMG]

    Rút lui thật nhẹ nhàng để anh ta không bị sốc là cách tốt nhất để chấm dứt tình cảm với người bạn trai có quá nhiều khác biệt này (Ảnh minh họa)

    Chị nghĩ vấn đề của em bây giờ không phải là băn khoăn xem anh ta có hợp với mình hay không, liệu lấy anh ta em có hạnh phúc hay không mà chính là ở việc em cần làm thế nào để dứt khỏi được anh ta. Em và anh ta có quá nhiều khác biệt. Tất nhiên, chuyện tuổi tác lệch nhau trong xã hội này không thiếu những cặp đôi như vậy vẫn hạnh phúc. Nhưng đó phải là một người đàn ông chín chắn, đĩnh đạc chứ không phải một kẻ hành động bốc đồng, theo bản năng như anh ta.

    Chị nghĩ rằng giờ đây em nên lặng lẽ rút lui khỏi cuộc tình này, đừng làm găng lên vì điều đó có thể khiến anh ta bị sốc mà có những hành động nguy hiểm. Hai người ở xa nhau cũng là một điều kiện tốt để em chấm dứt tình cảm với anh ta. Em sẽ thưa dần những cuộc điện thoại, không chủ động gọi cho anh ta, không nhắn những lời yêu thương tình cảm. Nếu anh ta là người liên lạc trước, em nghe máy, trả lời với thái độ bình thường. Sự lạnh nhạt dần của em sẽ khiến anh ta cảm thấy chán nản với tình yêu này, hai người lại ở xa nhau, tình cảm vì thế cũng dần nguội nhạt. Ở thời điểm thích hợp nhất, anh ta nhận ra rằng tình cảm của hai người khó có thể tiến xa, em hãy nói lời chia tay với anh ta. Sự mềm mỏng, khéo lẽo sẽ giúp anh ta tiếp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng nhất.

    Chúc em sớm giải quyết được vấn đề của mình! Chúc em mạnh khỏe!


    Xem thêm chủ đề: chia tay, yeu nguoi kem tuoi, khoang cach, thuong hai, soc noi, boc dong, quan he, hanh phuc, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Bạn trai dọa chết nếu chia tay

Share This Page