Nhà bạn gái chia rẽ vì không môn đăng hộ đối

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 16, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 307)

    Tôi và bạn gái quen nhau hơn một năm, tình cảm rất gắn bó và hạnh phúc, hầu như không có gì mà khiến cả hai buồn phiền. Chỉ có điều mẹ cô ấy tuyệt đối không cho tôi chở cô ấy đi ra đường, ngay cả trong sinh nhật cô ấy.


    Mỗi lần chúng tôi muốn gặp nhau chỉ được ngồi ở nhà, vì mẹ cô ấy viện lý do "chở đi người ta thấy, sau này không quen nữa thì con bé ế à". Ban đầu tôi cũng không phản đối, vì nghĩ điều đó là phải thôi, bởi mẹ lo cho con gái mà.

    Nhưng dạo gần đây tôi nhận ra rằng, sở dĩ mẹ cô ấy không cho đi chơi với tôi nhiều có lẽ vì chê nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà em. Bà muốn con gái quen người giàu sang hơn. Còn về phần gia cảnh tôi cũng không phải nghèo hèn gì, gia đình cũng khá giả nhưng không bằng nhà cô ấy thôi. Mẹ cô ấy và mẹ tôi là hai người bạn, vậy mà trong lòng lại có thái độ khinh thường như thế (theo những lời nói của bà ấy nên tôi mới biết được điều đó, không phải tôi bịa đặt hay suy nghĩ lung tung).

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: ngoisao.

    Vì danh dự và sĩ diện gia đình, có lẽ tôi sẽ chia tay bạn gái. Nhưng thật sự đó không phải cách tôi muốn, vì cả hai rất thương nhau. Xin hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt. (Nguyễn Tuệ).

    Trả lời:

    Chào bạn,

    Trong tình yêu, khó khăn và thử thách có thể coi là thước đo tình cảm mà người ta dành cho nhau. Trước những sóng gió, có người tìm đủ cách để đương đầu vượt qua nhằm bảo vệ tình yêu của mình dù phải trả với giá rất đắt, nhưng cũng có người mới “thấy sóng cả đã ngả tay chèo” nên không duy trì được tình cảm của mình.

    Bạn đang có một tình yêu đẹp được nuôi dưỡng và vun đắp bằng tình cảm từ hai phía. Nhìn bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ ghen tị với hạnh phúc bạn đang có khi tình yêu chẳng có gì buồn phiền, còn điều kiện kinh tế gia đình là một lợi thế riêng nếu các bạn đến với nhau.

    Bề ngoài là như vậy, nhưng thực tế bạn đang đối diện không ít những khó khăn trong chuyện tình cảm. Có thể kể đến như việc không được phép chở người yêu đi chơi; mẹ người yêu thiếu tôn trọng gia đình vì cho rằng không “môn đăng hộ đối”… Những khó khăn ấy đặt bạn trước một quyết định khó khăn: tiếp tục duy trì tình cảm hay chia tay vì danh dự và sĩ diện của gia đình?

    Theo như bạn chia sẻ, việc không được chở người yêu đi dạo không phải là điều khó chấp nhận vì đó là cách để cha mẹ quan tâm bảo vệ con cái. Tuy nhiên, dường như đó chỉ là cái cớ, còn thực tế mẹ cô ấy đang không chấp nhận bạn. Trong chuyện này, người yêu bạn đã tỏ thái độ và phản ứng thế nào? Cô ấy vui vẻ chấp nhận hay không hài lòng nhưng vẫn phải nghe theo? Hiểu được suy nghĩ của người yêu trong chuyện này một mặt giúp bạn có được quyết định đúng đắn, mặt khác bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn trong tư tưởng của mình.

    Cũng theo những gì bạn biết, việc không cho phép chở bạn gái đi chơi là do gia đình muốn cô ấy lấy được một người giàu có hơn bạn. Dù rằng mẹ bạn và mẹ cô ấy là chỗ bạn bè nhưng trước thái độ khinh thường như vậy, bạn thấy mình không được tôn trọng nên đang cân nhắc đến chuyện chia tay.

    Trong trường hợp những thông tin bạn biết là sự thật thì tình yêu của bạn đang như “mành treo trước gió” và chẳng có gì là đảm bảo. Chỉ cần có người giàu hơn, sang trọng hơn thì tình cảm ấy sẽ ở vào cảnh “đứt gánh giữa đường”. Bạn nghĩ gì khi yêu một người nhưng tương lai lại mơ hồ và mong manh như vậy? Đành rằng không nói trước được gì trong cuộc sống, nhưng yêu với tư tưởng như vậy, liệu cả hai có toàn tâm toàn ý với nhau?

    Bạn thì quả quyết cả hai rất thương nhau và chia tay không phải là điều bạn muốn. Tuy nhiên, trước cái được gọi là “danh dự và sĩ diện gia đình” đang đặt bạn vào tình thế khó xử. Tiếp tục yêu thì không biết kết cục thế nào mà còn bị mất thể diện; nói lời chia tay thì không muốn vì làm như vậy, tình cảm dường như còn nông cạn và hời hợt.

    Để có câu trả lời thỏa đáng, bạn nên hỏi dò người yêu về những suy tính và dự định của gia đình để tìm hiểu thêm thông tin cũng như biết được phản ứng của cô ấy. Vì quen nhau cũng đã lâu nên thiết nghĩ bạn nên chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận của mình về những gì bạn biết để cả hai hiểu nhau hơn và cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

    Nếu thực lòng yêu bạn, cô ấy sẽ đứng về phía bạn trong việc bảo vệ và chung tay vun đắp tình yêu. Ngược lại nếu cô ấy lưỡng lự và chịu ảnh hưởng, tác động từ những quyết định của gia đình theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” thì dù có nói lời chia tay, bạn cũng không phải hối tiếc về quyết định của mình.

    Bạn thân mến, đây có thể coi là một trong những sóng gió và thử thách mà tình yêu của bạn phải đương đầu. Việc lựa chọn cách đối mặt để bảo vệ và chứng minh tình yêu hay rút lui để bảo toàn danh dự hoàn toàn phụ thuộc ở bạn.

    Hy vọng rằng những phân tích và chia sẻ trên giúp bạn sáng tỏ hơn phần nào trong suy nghĩ và đưa ra quyết định cho vấn đề bạn đang tìm cách tháo gỡ.

    Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhà bạn gái chia rẽ vì không môn đăng hộ đối

Share This Page