Rung động ban đầu chưa phải là tình yêu

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 16, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 321)

    Mỗi ngày em và anh chỉ nhắn nhiều nhất là 5 tin. Anh luôn là người kết thúc cuộc nói chuyện đó bằng việc chúc em ngủ ngon, để lại cho em sự hụt hẫng và nuối tiếc (Hoa).


    Em và anh quen nhau đã gần một tháng 20 ngày, tình cờ gặp nhau trong một lần dạo biển Nha Trang. Anh lớn hơn em 5 tuổi, đã đi làm, còn em là sinh viên cuối năm 3. Cả hai cảm thấy có điều gì đó rất gần gũi, trong 2 ngày du lịch, chúng em đã có những kỷ niệm thật vui rồi anh vào Sài Gòn tiếp tục làm việc.

    Thời gian đầu xa nhau hai đứa vẫn hay liên lạc, rồi thưa dần. Khoảng cách quá xa khiến tình cảm của hai đứa không chia sẻ được nhiều, lúc em rảnh thì anh lại bận, tối khuya mới nhắn được 1-2 tin hỏi thăm, không nói chuyện được nhiều và anh thường kết thúc trước.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Alarm.

    Tình yêu này sẽ đi tới đâu, nếu cứ tiếp tục như thế em rất mệt mỏi và buồn chán. Liệu em có nên tiếp tục mối quan hệ này không bởi có vẻ anh hờ hững quá. Xin cho một lời khuyên để em vượt qua được giai đoạn này và có thể cải thiện được tình trạng hiện nay. Em xin chân thành cảm ơn - (Hoàng Thị Hoa).

    Trả lời:

    Chào bạn Hoa,

    Tôi thấy hình như bạn đang nhầm lẫn giữa trạng thái rung động ban đầu và tình yêu. Câu trả lời chân thực nhất với bạn lúc này (dù có thể làm bạn rất buồn), tôi cho rằng tình cảm giữa bạn và chàng trai ấy không phải là tình yêu. Đó chỉ mới là tình bạn chợt có giữa 2 người trẻ, gặp nhau trong một khung cảnh đêm trăng trên bãi biển hữu tình như câu nói "Tức cảnh sinh tình" mà thôi.

    Có thể giữa bạn và anh ấy có những sự đồng điệu về một số vấn đề nào đó, chẳng hạn như bài hát yêu thích, phim, sở thích du lịch… Anh ấy, với sự từng trải cùng chững chạc do lớn hơn bạn 5 tuổi đã tạo cho bạn một cảm giác thích thú, ngưỡng mộ của một cô em gái đối với người anh.

    Vì đó chỉ mới là một tình bạn, nên những quan tâm của anh ấy dành cho bạn hiển nhiên chỉ là mối quan tâm của hai người bạn mà thôi. Hoặc nếu anh ấy cũng nói yêu bạn thì đó cũng chỉ dừng lại ở sự rung cảm nhất thời. Nó hoàn toàn khác sự quan tâm giữa những người yêu nhau như bạn mong muốn, nên bạn cảm thấy có sự hờ hững, lạnh nhạt.

    Lời khuyên dành cho bạn trong lúc này là có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ của bạn và anh ấy nhưng ở mức độ tình bạn chứ không phải tình yêu như bạn mong muốn. Bạn đừng ngộ nhận mà hãy nghiêm tức xem xét lại, có thể anh ấy chưa hề coi bạn là người yêu.

    Nếu bạn thực sự yêu anh ấy, sẽ còn rất nhiều việc bạn phải làm mà trong đó có một việc quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem liệu rằng anh ấy đã có người yêu ở Sài Gòn chưa. Một người đàn ông chững chạc, trưởng thành mà dễ thương như thế thì rất có thể đã có bạn gái hoặc vợ rồi. Nếu sự thật như thế thì bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình, để không trở thành người thứ ba trong cuộc tình đó.

    Hoa mến, tất cả mọi chuyện đều đang còn ở phía trước. Tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác: Khoảng cách địa lý, sự hiểu biết về nhau, những mối quan tâm chung trong cuộc sống, những “tín hiệu” yêu thương bạn gửi đi có được đáp trả hay không...

    Bạn có quyền hy vọng đến một cái “kết thúc có hậu” cho câu chuyện của mình. Tất nhiên, để kết thúc có hậu đòi hòi ở bạn sự khéo léo rất nhiều và bên cạnh đó cũng phải có sự đáp ứng đồng điệu từ anh ấy.

    Chúc bạn luôn giữ vững hy vọng và đạt được mong ước của mình!

    Phạm Phúc Thịnh
    Trung tâm Tư vấn Nhịp cầu hạnh phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Rung động ban đầu chưa phải là tình yêu

Share This Page