Chồng vắng nhà vợ nghiện thủ dâm

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 351)

    Lãnh cảm vì xa chồng quá lâu

    Chị Nguyễn Hồng Ngọc (29 tuổi, quê Hải Dương) đang phải trải qua những ngày tháng thực sự khó khăn trong đời sống vợ chồng. Những tưởng chồng về nước là niềm hạnh phúc gia đình được được sum vầy, viên mãn. Nào ngờ khoảng thời gian xa cách bấy lâu khiến chị Ngọc dần bị lãnh cảm.

    Chị Ngọc lấy chồng năm 24 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp đại học được 1 năm. Anh chị đã yêu nhau suốt 4 năm đại học nên sau khi ra trường hai bên gia đình giục cưới. Hơn nữa, cũng vì chồng chị Ngọc sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên cả hai quyết định cưới gấp để có “hậu phương vững chắc” trước khi lên đường ra nước ngoài.

    Vậy là cưới xong khoảng 2 tháng, chồng chị Ngọc đi làm nước ngoài. Suốt khoảng thời gian hơn 5 năm qua chị sống vò võ trong nỗi nhớ chồng. Vợ chồng trẻ mới cưới, bén hơi nhau chưa được bao lâu lại phải xa nhau đằng đẵng khiến chị không tránh khỏi được sự cô đơn. Nhất là trong “chuyện ấy”, chị cảm thấy cô quạnh vô cùng.

    Vì không có chồng bên cạnh nên hơn 5 năm qua chị quen với việc không được tận hưởng những điều tuyệt vời từ chuyện vợ chồng. Vì thế, khi chồng về nước, chị cũng không còn ham muốn với chồng nữa khiến anh rất khổ tâm, thậm chí có lúc anh còn nghĩ rằng chị ở nhà ngoại tình: “Xa chồng mình rất nhớ, rất thương chồng nhưng không hiểu sao khi anh ấy về mình không thể nào có cảm hứng với chồng khi “yêu” được. Mình cứ thấy dửng dưng, chỉ làm cho xong chuyện. Mình cũng không biết tại sao lại như thế mặc dù tình cảm thì yêu chồng vậy mà lại không có ham muốn. Mình chỉ lo sợ rằng anh ấy nghĩ mình ở nhà có tình ý với người khác thì hạnh phúc gia đình khó mà giữ được” – chị Ngọc tâm sự.

    Cuối cùng chị Ngọc đã tìm tới giải pháp là nói rõ ràng với chồng chuyện mình bị lãnh cảm. Anh cũng được giải tỏa tâm lí phần nào vì từ ngày về nước anh cũng bị ám ảnh bởi việc sợ vợ đi ngoại tình. Thật may nhờ chuyện thẳng thắn của chị, anh dù buồn nhưng còn vững niềm tin vào vợ và hai vợ chồng tìm cách khắc phục vấn đề.

    Cuối cùng chị Ngọc đã tìm tới giải pháp là nói rõ ràng với chồng chuyện mình bị lãnh cảm. Anh cũng được giải tỏa tâm lí phần nào vì từ ngày về nước anh cũng bị ám ảnh bởi việc sợ vợ đi ngoại tình. Thật may nhờ chuyện thẳng thắn của chị, anh dù buồn nhưng còn vững niềm tin vào vợ và hai vợ chồng tìm cách khắc phục vấn đề.

    [​IMG]

    Vợ lãnh cảm tình dục vì xa chồng quá lâu (Ảnh minh họa)

    Nghiện thủ dâm vì chồng xa, thiếu sex

    Chị Đỗ Thu Hồng (34 tuổi, Thái Nguyên) cũng rơi vào trường hợp phải xa chồng do chồng đi làm ăn xa nhưng hậu quả của việc “vợ chồng đôi chốn 2 nơi” đó là chị mắc chứng nghiện thủ dâm. Không phải chị chỉ làm thế khi chồng vắng nhà mà ngay cả khi anh đã về chung sống cùng chị cũng không thể từ bỏ được thói quen đó.

    Chị Đỗ Thu Hồng (34 tuổi, Thái Nguyên) cũng rơi vào trường hợp phải xa chồng do chồng đi làm ăn xa nhưng hậu quả của việc “vợ chồng đôi chốn 2 nơi” đó là chị mắc chứng nghiện thủ dâm. Không phải chị chỉ làm thế khi chồng vắng nhà mà ngay cả khi anh đã về chung sống cùng chị cũng không thể từ bỏ được thói quen đó.

    Theo lời chị Hồng kể thì vợ chồng chị khá hòa hợp chuyện chăn gối. Ngày trước khi còn sống cạnh nhau, anh luôn biết cách làm cho chị hạnh phúc nhất có thể mỗi khi vợ chồng gần gũi. Bởi thế khi có quyết định phải đi công tác miền núi hơn 2 năm, chị buồn ghê gớm lắm. Không phải chỉ là việc chồng xa nhà chị cô đơn, không có ai san sẻ việc gia đình mà còn có một nguyên nhân thầm kín khác là chuyện ấy cũng sẽ vì thế mà gián đoạn.

    Suốt 2 năm chồng xa nhà (chỉ về nghỉ phép một năm được 2 lần, mỗi lần 7 ngày) chị Hồng buồn chán và cô đơn. Bản thân chị lại là người có ham muốn tình dục khá mạnh mẽ, hơn nữa trước kia anh luôn biết cách “chiều” chị nên giờ chăn gối lạnh lùng chị không chịu được. Và cuối cùng chị tìm tới chuyện “một mình” để giải tỏa những bí bách.

    Chị Hồng thường xem phim “mát mẻ” và làm “chuyện ấy” với một số dụng cụ hỗ trợ nhất định mà chị lén lút mua về. Dần dần chị đâm ra nghiện cái thú “một mình” ấy. Ngay cả sau hơn 2 năm kết thúc chuyến công tác, chồng chị trở về cùng chung sống nhưng chị vẫn không bỏ được thói quen này. Trong một lần vô tình phát hiện ra vợ “một mình”, chồng chị Hồng giận lắm. Anh nghĩ rằng có lẽ chị không hài lòng với anh, không cảm thấy hạnh phúc khi “yêu” chồng nên mới như vậy, chính vì thế hai vợ chồng cũng lục đục một thời gian dài. Anh yêu cầu chị chấm dứt hoạt động đó vì thấy như thế rất khó chấp nhận. Chị Hồng chỉ đồng ý cho qua chuyện nhưng sau lưng anh chị vẫn lén lút làm chuyện đó khiến anh rất giận.

    Cuối cùng, vì chị Hồng không thể từ bỏ thói quen đó nên chồng chị đành “mắt nhắm mắt mở” bỏ qua cho vợ với sự thương lượng rằng khi bên anh, chị vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ trên giường. Nhờ có sự cân bằng khi bên chồng và chuyện “tự sướng” một mình nên chị Hồng đã không còn khiến chồng bực mình vì thói quen đó của mình nữa.

    [​IMG]

    Chồng tìm tới gái làng chơi để giải tỏa ham muốn vì vợ vắng nhà (Ảnh minh họa)

    Tìm gái giải khuây vì vợ vắng nhà

    Nghe những lời chồng nói chị Minh Hải (Hải Phòng) cảm thấy tim mình đau nhói nhưng cũng đành chấp nhận sự thật đó và bỏ qua cho chồng. Vừa trở về từ nước ngoài sau 4 năm đi xuất khẩu lao động, bên cạnh niềm vui được đoàn tụ với gia đình, chị phải chấp nhận một sự thật là suốt những năm tháng qua anh anh “giải quyết nỗi buồn” bằng việc tìm tới gái làng chơi.

    Những ngày tháng đầu vợ mới đi hai vợ chồng còn dặn dò nhau cố gắng xa xôi một vài năm sau này về đoàn tụ có tiền cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Khoảng 7 tháng sau khi chị Hải đi, chồng chị vẫn cố gắng “giữ gìn” nhưng rồi thời gian xa cách quá lâu khiến bản năng đàn ông trong anh không thể chịu đựng nổi và cuối cùng anh đã tìm tới gái làng chơi. Tất nhiên, anh luôn có ý thức bảo vệ mình bằng, quan hệ tình dục có “rào chắn” để tránh lây nhiễm bệnh tật từ những cô gái ấy.

    Chị Hải cho biết: “Chồng đã thú nhận với mình là từ khi mình đi làm ăn xa bên nước ngoài, vì không thể chịu đựng được trước những ham muốn nên anh đã tìm gái làng chơi để giải tỏa nhu cầu sinh lí. Anh bảo sở dĩ anh tìm tới gái làng chơi cũng là vì không muốn ngoại tình, ngoại tình sẽ có những dính níu về mặt tình cảm, càng khó dứt hơn. Chồng mình vốn dĩ chỉ muốn thỏa cơn khát về thể xác thôi chứ không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình. Anh ấy xin mình tha thứ. Là phụ nữ ai mà chẳng buồn khi biết chồng chung chạ với người đàn bà khác. Nhưng vì nghĩ tại hoàn cảnh như vậy nên mình đành chấp nhận bỏ qua, miễn là khi quay về bên vợ con anh ấy đối xử tốt là được”.

    Phải thừa nhận rằng khoảng cách, sự cách trở khiến cho tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà gián đoạn. Chuyện nhu cầu sinh lí là vấn đề bản năng, đôi khi dù bản thân không muốn nhưng vì những điều kiện khách qua mà buộc lòng phải có những hành động làm ảnh hưởng tới chuyện vợ chồng. Tuy thế, nếu biết cách cân bằng, hai vợ chồng hoàn toàn có thể đưa mọi chuyện về quỹ đạo nhờ tình cảm, sự yêu thương và thông cảm cho nhau. Hãy dùng trái tim chân thàn để hiểu người bạn đời của mình, như thế hạnh phúc vẫn có thể được bảo toàn.


    Đ. Linh (Theo KP)

    Xem thêm chủ đề: chuyen ay, khoang cach, vo chong ngau, lanh cam tinh duc, ham muon, nhu cau sinh li, gai lang choi, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Chồng vắng nhà vợ nghiện thủ dâm

Share This Page