Bị vợ khinh khi thú nhận đồng tính

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 333)

    Tôi đã đọc bài viết Sắp cưới mới biết mình đồng tính và cả lời khuyên của anh Nguyễn Anh Tuấn trong bài Lừa vợ để ngoại tình đồng tính về việc nên hay không nên kết hôn để che đậy đi giới tính thật của mình. Tôi thì không đồng tình với anh Anh Tuấn bởi lẽ anh mới chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài. Sự thật liệu có thể được che giấu cả một đời hay không?

    Trong cuộc sống này có lẽ điều đau khổ nhất là việc phải giả vờ yêu khi mà trái tim mình lại không có cảm giác. Anh Anh Tuấn nói là cứ lấy vợ để “che mắt thiên hạ” rồi tiếp tục mối tình vụng trộm với người tri kỉ nhưng anh có nghĩ tới hậu quả về sau không? Anh chẳng những có tội với người phụ nữ kia mà còn làm khổ chính bản thân mình nữa đấy. Cô ấy cũng là con người, anh lấy quyền gì mà vì hạnh phúc của bản thân lại làm khổ người ta cả đời như vậy?

    Thực sự tôi là người đang thấm thía hơn ai hết hậu quả đau lòng vì chuyện cố giả tạo để có một gia đình, để che mắt thiên hạ. Tôi cũng như anh, cố đóng vai một người đàn ông mẫu mực, có vợ, có con để làm tròn chữ hiếu, để không phải chịu những lời dị nghị của người đời. Tôi lén lút quan hệ với người tình trẻ của mình. Cậu ấy đang là sinh viên. Tôi biết làm như vậy là có lỗi với vợ nhưng thời điểm đó tôi quá ích kỉ, chỉ nghĩ tới việc làm sao che đậy được giới tính thật của mình chứ không nghĩ rằng mình và cả vợ mình sau này có được hạnh phúc hay không?

    Hơn 5 năm sống trong cảnh tạm bợ như thế và cuối cùng thì vợ tôi phát hiện ra. Đó là lần cô ấy nghi ngờ tôi ngoại tình, đi rình và bắt quả tang. Hình ảnh tôi với người tình nằm bên nhau khiến cô ấy bị sốc và ám ảnh thực sự. Cô ấy đau khổ, khóc lóc thảm thiết đòi ly hôn vì không thể chấp nhận một người chồng như tôi nhưng vì sợ thiên hạ cười chê nên tôi cầu xin cô ấy đừng làm thế. Tôi hứa với cô ấy sẽ đối xử tốt với vợ, với con chỉ mong cô ấy đừng công khai sự thật ra.Tôi hèn nhát không dám đối diện với sự thật rằng mình là một người đồng tính.

    [​IMG]

    Tôi đã từng lừa cô ấy để kết hôn, che giấu đi sự thật về giới tính của mình (Ảnh minh họa)

    Vì thương tôi, thương con nên cô ấy đồng ý. Những tưởng sự đồng ý của cô ấy có nghĩa là một vỏ bọc tốt cho tôi nhưng tôi không ngờ còn rất nhiều khó khăn khác phía sau đó. Từ khi biết mọi chuyện cô ấy khinh tôi ra mặt. Cô ấy không có một chút tôn trọng nào dành cho tôi, coi tôi như thứ bệnh hoạn, không đáng được đề cao trong nhà. Cô ấy dùng những lời lẽ xỉ nhục, thóa mạ tôi, cô ấy nguyền rủa vì tôi làm khổ cô ấy một đời, lừa cô ấy để cô ấy rơi vào sự đau đớn như hôm nay. Tôi buồn nhưng không dám phản kháng điều gì vì sợ cô ấy lại đòi ly hôn thì tôi sẽ không có can đảm để đối diện với dư luận.

    Giờ đây tôi không có một tiếng nói nào trong gia đình. Cô ấy bắt tôi nộp hết toàn bộ số tiền tôi đi làm được với lí do “chi tiêu việc gia đình”. Tôi không có tiền để đi đến đâu, một bước ra cửa là một bước phải xin tiền vợ. Tôi biết sở dĩ cô ấy làm như vậy là vì không muốn tôi có tiền tung tẩy, lại tìm đến với người tình của tôi.

    Hàng đêm cô ấy bắt tôi ngủ ở phòng khác, cấm không được bén mảng vào phòng ngủ của cô ấy. Cô ấy cách ly tôi như thể tôi mang dịch bệnh trong người vậy. Tôi đau khổ lắm nhưng chẳng có sự lựa chọn nào khác vì cô ấy giống như người bắt thóp được tôi nên có quyền sai khiến tôi vậy.

    [​IMG]

    Biết tôi đồng tính vợ khinh tôi ra mặt và cặp bồ với người đàn ông khác (Ảnh minh họa)

    Gần đây cô ấy ngoại tình với một người đàn ông khác. Khi biết điều đó tôi không trách cứ cô ấy vì tôi mới là người lừa gạt cô ấy ngay từ đầu chứ không phải cô ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu đã như vậy thì ly hôn là biện pháp cần thiết. Nhưng khi tôi đề nghị cô ấy lại nằng nặc không chịu vì nói rằng cô ấy và người đàn ông kia chỉ là qua đường. Anh ta cũng đã có vợ rồi nên cũng không có ý định sẽ lấy cô ấy. Chính vì vậy cô ấy nói với tôi: “Trước đây khi biết sự thật về con người anh, anh đã cầu xin tôi không ly hôn dù điều đó với tôi là một sự thiệt thòi. Tôi đã nghi cho anh, vì anh mà chịu đựng sống cùng anh dù biết anh là người đồng tính. Giờ đây tôi đang có quan hệ với người khác thật, nhưng tôi không muốn ly hôn. Nếu anh là người biết nghĩ anh không được phép bỏ tôi”.

    Cô ấy đã nói vậy, tôi không biết phải nghĩ thế nào. Tôi thực sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân tạm bợ, giả tạo này lắm rồi. Tôi không muốn tiếp tục nhưng lại sợ chấm dứt sẽ khiến mình phải đối diện với nhiều điều tiếng, dị nghị. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa đây?

    Độc giả: Đức Văn (Hải Phòng)


    Xem thêm chủ đề: dong tinh, tinh yeu cua nguoi dong tinh, hon nhan, che giau gioi tinh that, ket hon, ly hon, vo chong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Bị vợ khinh khi thú nhận đồng tính

Share This Page