Bạn gái thú nhận ngủ với người khác

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 15, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 293)

    Em nhắn tin với tôi sau khi về nhà và thú nhận đã trót ngủ với người khác. Em nói lúc đó hơi say nên không biết tại sao mình lại làm thế. Tôi gặng hỏi nhưng em không trả lời chỉ nói "Em thấy ghê con người mình".


    Tôi và em biết nhau từ lúc em mới học lớp 8, lúc đó em là một cô gái hư hỏng bỏ nhà đi bụi liên tục cho đến khi lên cấp 3, cũng đã ngủ với nhiều người đàn ông khác. Sau môt thời gian chúng tôi gặp lại, tôi thấy em ấy có nhiều thay đổi, ngoan hiền hơn trước rất nhiều, nên chúng tôi đã yêu nhau, bỏ qua quá khứ. Tình yêu của chúng tôi cũng bình thường như những cặp đôi khác, được hơn 3 tháng, chúng tôi quan hệ với nhau nhiều lần.

    Một hôm em ấy rủ tôi tối mai đi chơi, tôi đồng ý. Thế nhưng tối đó em lại đi chơi với một nhóm bạn rồi nhậu nhẹt. Tôi biết em uống như thế nào và tửu lượng cao nên rất khó say. Sau cuộc chơi em đã ngủ với người khác.

    Trong đêm đó, em nhắn tin với tôi sau khi về nhà và thú nhận đã trót ngủ với người khác. Tôi tự khỏi như như thế là ngựa quen đường cũ hay chỉ là thêm một lần trót dại?

    [​IMG]
    "Em thú nhận là đã ngủ với người đàn ông khác", ảnh minh họa: Sling.

    Tôi yêu em lắm nhưng giờ cảm giác đau đớn không thể chịu được. Chia tay, hay là nhắm mắt cho qua? Tôi đã trấn an em trước bằng câu nói "Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, em cứ ngủ đi rồi mai mình nói chuyện". Tôi biết em vẫn còn yêu tôi, và em cũng đã khai nhận tất cả sau khi xảy ra. Tôi đang khó xử lắm. Hãy cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này, để thấy nhẹ nhõm hơn. Xin cám ơn! - (Quốc).

    Trả lời:

    Chào bạn Quốc,

    Đọc thư của bạn, tôi cảm thông với tình huống khó xử mà bạn đang gặp phải. Một tình huống mà ông bà ta đã đúc kết rất hay “bỏ thì thương, vương thì tội”. Nhưng tôi cũng rất cảm phục bạn khi đủ bình tĩnh để nói lên câu "Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, em cứ ngủ đi rồi mai mình nói chuyện". Chỉ với câu nói này, bạn đã có thể ghi được rất nhiều điểm trong trái tim của cô gái.

    Tuy nhiên, tôi không thấy bạn tâm sự một điều rất quan trọng trong lúc này đó là bạn còn yêu cô ấy không? Đây là một chi tiết rất quan trọng, vì nếu bạn còn yêu cô ấy, bạn có thể chấp nhận được những điều cô ấy đã làm. Nhưng theo cảm nhận của tôi khi đọc thư bạn, hình như bạn đang có sự phân vân chọn lựa lúc này.

    Quốc thân mến, có thể nói, bạn biết khá rõ về người bạn gái của mình về những mặt tốt cũng như xấu của cô ấy. Bạn đã chấp nhận yêu cô ấy với những gì vốn có của cô ấy. Và có lẽ bạn hy vọng rằng với tình yêu chân thành, bạn có thể làm thay đổi tính cách của cô ấy phải không?

    Theo tôi, trước hết bạn nên đưa bạn gái của bạn đi khám sức khỏe về mặt tâm lý, vì qua thư của bạn có một chi tiết rất đáng chú ý: Cô ấy đã ngủ với nhiều người đàn ông và nhiều lần với bạn dù chỉ mới yêu nhau 3 tháng. Liệu rằng cô ấy có vấn đề gì về sức khỏe tình dục hay không (chẳng hạn như có nhu cầu quá cao về tình dục, hoặc rối loại ham muốn tình dục …). Có thể đây là một yếu tố làm cho cô ấy không thể kiềm chế bản thân mỗi khi có điều kiện thuận lợi (khi nhậu say chẳng hạn).

    Điều thứ hai, bạn nên cố gắng gần cô ấy nhiều hơn, khuyến khích và đưa cô ấy tham gia vào những hoạt động lành mạnh cùng nhau. Hạn chế những trường hợp có thể đưa cô ấy vào những hoàn cảnh mất kiểm soát bản thân để từ đó không để xảy ra những điều ngoài ý muốn như hiện nay.

    Điều cuối cùng, bạn cần xác định rõ tình yêu của mình dành cho cô ấy liệu có đủ mạnh để giúp bạn quên đi những điều đã xảy ra không. Bởi nếu không thể vượt qua được điều này thì cuộc sống chung sau này (nếu có) của 2 bạn sẽ rất mỏng manh dễ đổ vỡ.

    Nếu bạn thật sự rất yêu cô ấy và chấp nhận được những sai lầm đã qua của cô ấy. Bạn cần có cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, nói rõ những mong muốn của bạn đối với cô ấy và đề nghị cô ấy kiên quyết không để bản thân bị nhóm bạn cũ rủ rê sa đà vào những tình huống mà bạn không muốn. Đây không phải là sự ép buộc và sự ích kỷ mà đây chính là sự tôn trọng lẫn nhau – một điều cần có – nếu muốn tình yêu bền vững.

    Tôi thông cảm với nỗi buồn và sự tổn thương mà bạn gặp phải, tôn trọng sự độ lượng mà bạn đã dành cho người yêu của mình. Tuy nhiên mọi sự cũng cần có giới hạn bạn ạ, nếu sau tất cả những gì bạn đã làm với cô ấy, mà cô ấy không thể chuyển biến còn bạn không thể chấp nhận thì không còn lựa chọn nào khác ngoài chia tay đường ai nấy đi. Có thể bạn sẽ rất đau khổ khi xa cô ấy, nhưng thà vậy còn hơn sau này bạn sẽ cứ phải dằn vặt mãi với những gì gặp phải trong cuộc sống hôn nhân.

    Dù sao, tôi cũng chúc tình yêu bền vững, vượt qua giai đoạn khó khăn này và hạnh phúc với tình yêu bằng tấm lòng rộng mở của bạn.

    Phạm Phúc Thịnh
    Trung tâm Tư vấn Nhịp cầu hạnh phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bạn gái thú nhận ngủ với người khác

Share This Page