Tình yêu nhạt dần sau nhiều lần tan hợp

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 13, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 342)

    Em 26 tuổi, anh ấy 28 tuổi, quen nhau từ cuối năm 2011 đến nay. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó chúng em đã chia tay và quay lại với nhau 3 lần, mỗi lần cách xa nhau 2 tháng.


    Lần thứ nhất chia tay vì lý do gia đình anh không thích cưới xa (anh ở Sài gòn, em là người miền Tây). Lần thứ hai và thứ ba do hai đứa không hợp nên hay cãi nhau.

    Hiện tại, chúng em đã quay lại bên nhau hơn hai tuần. Trong lần nói chuyện gần đây anh có đề cập đến chuyện cũ là gia đình anh, nhất là mẹ không thích anh cưới vợ ở xa. Vì gia đình anh đông con, mẹ thì gánh vác chuyện gia đình lo cho các con đầy đủ nên cả nhà con cái ai cũng nghe lời và nể nang mẹ.

    [​IMG]
    "Sau những lần cãi nhau anh chỉ còn thương em, không còn yêu như trước nữa". Ảnh minh hoạt: KTPN.

    Anh nói một năm nay anh không nghĩ được gì, anh cũng có gợi ý với mẹ, thấy mẹ ậm ừ không vui cho nên anh im lặng. Anh nói rõ là hiện tại anh chỉ nhắm mắt bước đi, anh không thể đám cưới. Anh bảo lúc trước yêu em rất nhiều nhưng do những lần tan rồi hợp vì cãi nhau, không hợp nhau nên chỉ còn thương em, không còn yêu như trước nữa.

    Còn về phía em, ngày càng yêu anh nhiều hơn, và cũng nhờ những lần chia tay quay lại em mới thấy được sự quan tâm, mới thấy như là người yêu của nhau. Bởi lúc trước anh rất riêng tư, sau những lần như vậy anh chịu chia sẻ lo lắng và quan tâm em hơn. Hiện tại em rất vui vì thấy anh quan tâm những suy nghĩ của mình hơn.

    Trước mắt em không biết phải làm sao. Trong em bây giờ có hai luồng suy nghĩ: Một là ấn định khoảng thời gian để anh giải quyết chuyện gia đình (em chưa gặp gia đình anh ấy). Nếu gia đình vẫn không thay đổi quan điểm thì hai đứa dứt khoát chia tay. Mặc dù xa anh là chuyện rất khó đối với em, nhưng chẳng lẽ yêu nhau mà không biết tương lai trong khi em cũng đã có tuổi; Hai là em vẫn vui vẻ bên anh, không tạo áp lực cho anh, vì em biết anh cũng rất mệt mỏi. Xin hãy cho em lời khuyên, em xin chân thành cảm ơn! - (Lan Ngọc).

    Trả lời:

    Lan Ngọc thân mến,

    Đọc những dòng chia sẻ của bạn, tôi phần nào hiểu được những ngổn ngang trong suy nghĩ và tâm trạng của bạn lúc này. Bạn đang yêu một người mà tình cảm dành cho mình đã giảm đi nhiều sau những lần chia tay, thêm vào đó là những áp lực đến từ sự cấm cản của gia đình.

    Theo như Lan chia sẻ, bạn và người yêu đã ba lần chia tay trong khoảng thời gian một năm rưỡi yêu nhau, và mỗi lần chia tay kéo dài khoảng hai tháng. Như vậy, thời gian các bạn yêu nhau chỉ ngót một năm. Bạn thì cho rằng chính những lần chia tay, giúp bạn cảm nghiệm mình được yêu nhiều hơn qua cách anh ấy quan tâm và chăm sóc cho bạn. Trong khi đó, anh ấy không còn yêu bạn như trước nữa mà chỉ còn tình thương dành cho bạn mà thôi.

    Lan thân mến, bạn nghĩ gì về nền tảng của tình yêu khi chỉ được xây dựng bằng tình thương, bạn thương một người, chỉ đơn giản là bạn thích người đó hơn những người khác mà thôi. Nếu tình yêu chỉ được nuôi dưỡng bằng tình thương thì tình yêu ấy khó có thể bền đẹp được. Bạn cần lý trí một chút trong lúc này để nhận định xem tình thương anh dành cho bạn là sự thương mến, thương cảm hay thương theo kiểu “bỏ thì thương, vương thì tội”.

    Trong trường hợp nếu tình cảm anh ấy dành cho bạn là sự thương mến, thương cảm do tình yêu đã giảm sau những lần cãi nhau, chia tay vì không hợp thì cả hai cần ngồi lại tìm hiểu nguyên nhân. Từ đó có được tiếng nói chung, để cùng nhìn về một phía nhằm có động lực, niềm tin và sức mạnh để giải quyết những khó khăn trước mắt. Còn nếu đó chỉ là sự thương hại do bạn dành tình cảm cho anh ấy quá nhiều, trong khi anh ấy không biết làm thế nào để bù đắp nên có một chút áy náy, một chút tội nghiệp để rồi tiêp tục yêu thương, quan tâm và chắc sóc cho bạn, thì bạn nên cho mình và anh ấy thời gian để cả hai có những suy xét nghiêm túc hơn về mối quan hệ hiện tại.

    Để duy trì được tình cảm này, việc bạn nên làm trước tiên là giải bài toán về sự không hợp nhau đến từ suy nghĩ và tính cách của hai người (vì hai trong số ba lần chia tay đều xuất phát từ nguyên nhân này). Nếu quay trở lại thì liệu mọi thứ sẽ không lặp lại? Cả hai có thực sự cảm thấy quý trọng tình yêu của mình sau mỗi lần đánh mất để rồi khi tìm lại được, các bạn lại nói tiếng chia tay một cách dễ dàng hết lần này đến lần khác như thế?

    Về phía gia đình anh ấy, nếu cả hai có một tình yêu đủ lớn, đặc biệt là từ phía anh ấy, thì anh sẽ biết làm thế nào để bảo vệ tình yêu của mình, cách riêng là bảo vệ bạn. Trong trường hợp của bạn, vốn dĩ gia đình bạn trai không đồng ý vì không muốn cưới xa, nên họ càng có lý do để từ chối nếu biết được cả hai không hợp nhau và cứ chia tay suốt như vậy. Cho nên, tìm cách chăm sóc, nuôi dưỡng và xây dựng cho mình một tình cảm chân thành và bền đẹp là việc làm cần thiết. Khi có được điều này, việc lấy lòng gia đình bạn trai sẽ không phải là vấn đề khó vì khi ấy, bạn đã có anh ở bên để làm những công việc ấy giùm bạn.

    Lan thân mến, qua những phân tích và chia sẻ ở trên, hy vọng sẽ giúp bạn phần nào có được những suy nghĩ, nhận định để đưa ra quyết định sáng suốt trong lúc này. Nếu như anh ấy không vượt qua được rào cản gia đình và chỉ dành tình thương cho bạn, rồi cứ “nhắm mắt” bước đi một cách vô định như vậy thì khi ấy, dừng lại có lẽ là lựa chọn ưu tiên cho bạn. Trong trường hợp cả hai tìm được sự tiếng nói chung và cùng chung tay vun đắp tình cảm thì hy vọng các bạn sẽ biết quý trọng và giữ gìn nó. Đừng để đến khi mất đi thứ mình có mới cảm thấy tiếc nuối.

    Chúc cho bạn có được sự bình an trong tâm hồn để có được những suy xét thấu đáo và sáng suốt nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho những băn khoăn về tình yêu của mình.

    Thân mến!

    Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ

    Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tình yêu nhạt dần sau nhiều lần tan hợp

Share This Page