Bệnh nhân van lạy bác sĩ cứu mình

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 27, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 346)

    Đưa cậu con trai 30 tuổi nhập viện vì viêm phổi, gia đình bà Phúc (Chương Mỹ, Hà Nội) không ngờ sau gần nửa tháng con đã tử vong. Người nhà cho rằng bệnh nhân tử vong là do bác sĩ tắc trách. Công an đã vào cuộc làm rõ sự việc.


    Ngày 26/4, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Đặng Đình Hải tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hôm 25/4.

    Theo lời bà Phan Thị Phúc, mẹ bệnh nhân, thì anh Hải vốn rất khỏe mạnh và tiền sử chưa hề có bệnh gì. Sáng 12/4, thấy con kêu mệt, hơi sốt nên bà đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khám. Sau đó, anh được chuyển về điều trị tại khoa Lao và Bệnh Phổi với chẩn đoán viêm phổi, có hiện tượng tràn dịch nhưng ít. Dù vậy, các bác sĩ vẫn cho nằm viện để theo dõi. Tuy nhiên, sau 6 ngày điều trị, bệnh tình không khá lên mà còn nặng hơn. Từ ngày 18/4, anh có biểu hiện ho ra máu.

    [​IMG]
    Vợ chồng bà Phúc vẫn không khỏi bàng hoàng trước cái chết của con. Ảnh: An ninh thủ đô.

    Đến sáng 20/4 thì anh Hải thấy khó thở, nên liên tục yêu cầu mẹ chạy lên phòng bác sĩ đề nghị có biện pháp giúp đỡ. Tuy nhiên, người mẹ kể lại, lần nào lên gặp, vị bác sĩ trực cũng không xuống mà chỉ trả lời: “Không sao đâu, bảo nó cứ về phòng nằm và hạn chế cử động, đi lại”. Sau đó Hải được chuyển xuống khoa Hồi sức cấp cứu.

    “Trước lúc được chuyển xuống khoa Hồi sức cấp cứu, cháu còn gắng sức chắp tay lạy bác sĩ cứu mình. Bây giờ thì quá muộn rồi”, bà Phúc gạt nước mắt kể lại. Đến lúc bác sĩ xuống đến nơi, cho thở ôxy thì đã quá muộn, bệnh nhân rơi vào hôn mê. Sau 4 ngày sống thực vật, đến chiều 25/4, anh Hải đã tử vong.

    Ban giám đốc Bệnh viện Hà Đông đã yêu cầu kíp trực trong ngày 20/4 của Khoa Lao và Bệnh Phổi làm báo cáo tường trình về vấn đề này.

    "Trong các báo cáo, các bác sĩ liên quan vẫn chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của họ trong việc chăm sóc bệnh nhân. Ban giám đốc đã họp và yêu cầu kíp trực viết lại bản tường trình. Đó chính là cơ sở để bệnh viện có biện pháp giải quyết sự việc. Muộn nhất là trong 2 đến 3 ngày chúng tôi sẽ có câu trả lời”, bác sĩ Trần Đăng Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết trên tờ An ninh thủ đô.

    “Chúng tôi muốn làm rõ về cái chết của anh trai tôi là do bệnh lý hay do sự thiếu trách nhiệm của các bác sĩ”, anh Tuấn, em trai bệnh nhân nói.

    Hà An

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bệnh nhân van lạy bác sĩ cứu mình

Share This Page