Bé gái mất bố mẹ được bệnh viện cưu mang

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 15, 2019.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 57)

    TP HCMBé Hoài Ngọc 4 tuổi, được y bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức chăm sóc 3 tuần qua, sau tai nạn giao thông cướp đi bố mẹ cháu.


    Sáng 15/11, bé Ngọc xuất viện với hai tay bó bột. Bé đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Bác sĩ Mai Hóa, Trưởng Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quận Thủ Đức, cho biết bé còn phải tái khám kiểm tra và dự kiến trải qua vài cuộc mổ nữa mới hồi phục hoàn toàn.

    [​IMG]

    Bé Ngọc trong thời gian điều trị tại viện. Ảnh bệnh viện cung cấp.

    Bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu hôm 22/10, dập phổi, tràn khí màng phổi, gãy xương nhiều nơi như xương đòn, xương sườn, xương vai, tụ khí mô mềm vùng lưng, chậu hai bên... Trước đó trên đường đi xe máy từ Bình Dương đến TP HCM bị tai nạn giao thông, bố mẹ bé tử vong tại chỗ, bé bị xe container kéo lê vài chục mét.

    Bệnh nhi vào viện cấp cứu không có người thân đi cùng. Các y bác sĩ thay nhau chăm sóc, điều trị cho bé. Vài ngày sau, khi hoàn tất tang lễ cho bố mẹ bé, người nhà mới có thể đến viện chăm cháu. Một mình nằm viện, trải qua đau đớn, cháu bé vẫn kiên cường nên được các y bác sĩ đặt biệt danh là "bé con siêu nhân".

    Bác sĩ Nguyễn Lan Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết miễn toàn bộ viện phí cho bé và sẽ đồng hành với cháu trong quá trình điều trị tiếp theo. Bác sĩ Lan Anh đại diện bệnh viện trao lại gia đình hơn 149 triệu đồng do các nhà hảo tâm giúp đỡ bé.

    Lê Phương


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bé gái mất bố mẹ được bệnh viện cưu mang

Share This Page