CSTY: Cưới 3 tháng đã nghi vợ ngoại tình

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Apr 24, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 355)

    Cửa sổ tình yêu kì này gây ấn tượng mạnh với người nghe qua câu chuyện của một đôi vợ chồng cưới nhau 3 năm nhưng thời gian sống ly thân cũng ngần ấy năm. Điều lạ là những uẩn khúc của hai vợ chồng chỉ bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhặt. Giờ đây, người chồng muốn quay về hàn gắn hạnh phúc nhưng người vợ lại từ chối. Nguyên nhân là do đâu? Các chuyên gia sẽ tư vấn như thế nào để giúp người chồng ấy?

    Bài liên quan: CSTY: Cưới 3 tháng đã nghi vợ ngoại tình

    CSTY: Vợ vô sinh vẫn không muốn bỏ

    CSTY: Muốn quay lại sau 4 năm ly hôn

    CSTY: Trót sống thử không dám dứt tình

    CSTY: Liệt toàn thân có nên lấy vợ?


    Cũng trong chương trình, câu chuyện về đôi vợ chồng vừa cưới nhau ba tháng đã nghi ngờ vợ ngoại tình hay cô gái đang học năm thứ hai đã bị người yêu bắt cưới cũng khiến người nghe phải chú ý. Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:

    Cưới 3 tháng đã nghi vợ ngoại tình

    Thính giả: Vợ chồng em cưới nhau được 3 tháng rồi. Gần đây em thấy cô ấy thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin gọi cho một người mà cô ấy xưng hô là bạn trai hay người yêu cũ gì đấy. Em bảo cô ấy nhiều lần mà không được. Vô tình cách đây vài hôm em cầm điện thoại của cô ấy em xem được tin nhắn của cô ấy.

    MC Thành Văn: Nội dung tin nhắn là gì?

    Thính giả: Nói chung là nội dung như cái tin nhắn hôm trước em xem được là hôm nay có đi đâu không anh gặp một chút.

    MC Thành Văn: Có những tin nhắn tình cảm sướt mướt hơn không?

    Thính giả: Hiện tại hôm đó em mới xem được một cái tin nhắn đấy thôi.

    MC Thành Văn: Và cô ta cũng biết là bạn biết anh kia và cô ta thường xuyên nhắn tin cho nhau?

    Thính giả: Em cũng nghi và em nói nhưng mà cô ý không nhận cho đến hôm nọ, tình cờ em cầm máy lên thì em nhận được ngay tin nhắn đấy ạ!

    MC Thành Văn: Thế anh ta đã có vợ chưa có ở gần đấy không?

    Thính giả: Cái người đó thì em không nắm được là như thế nào cả.

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé!

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em! Vợ thì bao nhiêu tuổi hả em?

    Thính giả: Vợ em 24 ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Trước lúc lấy nhau em cũng không biết là cô ấy có bạn trai hay người yêu chưa đúng không?

    Thính giả: Dạ, em không biết, em biết làm sao được hả anh?

    CGTL Đinh Đoàn: Thế sao em kết luận đây là người yêu cũ hay bạn trai?

    Thính giả: Bởi vì em thấy những cái tin nhắn mà lắm lúc cô ấy cứ chăm chú vào cái điện thoại, vô tình lúc đó em mới đọc được, em mới gọi điện đến chương trình cho em lời khuyên ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thứ nhất là nhắn tin thì phải chăm chú vào điện thoại chứ ngửa lên trời à. Một ngày ta có thể nhắn tin cho bao nhiêu công việc người bạn cùng làm rồi một anh bảo vệ cơ quan sáng nay dắt hộ cái xe rồi mấy cậu nọ câu kia..không phải cứ nhắn tin điện thoại thì phải là người yêu phải là bạn trai. Hai nữa là em đã là chồng cô ấy đã cưới cô ấy nghĩa là trước đấy kể cả cô ấy có bạn trai hay có người yêu thì cái người thắng lợi cuối cùng là em thế thì mình phải nghĩ rằng là mình đi ghen tuông gì với mấy người đã bị bỏ rơi, đã bị tụt lại hậu ở phía sau mình là người về đích cơ mà đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, thế thì mình phải độ lượng. Người ta thì cắm đầu vào điện thoại người ta nhắn tin còn mình suốt ngày đi dò dò điện thoại của người ta thì còn làm ăn gì. Mình còn trẻ còn rất nhiều việc phải lo đầu óc nó nghĩ thoáng lên một chút. Cứ cho rằng trước có anh A, anh B, anh C có yêu cô ấy đi thì chắc cũng chẳng ra gì cho nên cô ấy không tiến tời hôn nhân không lấy được nhau. Mình là người về đích đầu tiên mình giành được thắng lợi. Thế còn chuyện cô ấy còn trẻ chưa có con còn rảnh dỗi, chồng thì chẳng nói được chuyện gì hay ho lại cứ tra hỏi rồi thì lại bực mình lại phải ngồi nhắn tin chia sẻ với người này người khác. Ngoài cái chuyện đi làm ra rồi lo kinh tế vợ chống gom góp nhặt để chuẩn bị xem đặt kế hoạch xem bao giờ sinh em bé đầu tiên rồi nghĩ đến chuyện đi làm thêm, làm nếm đi để nó tăng thêm thu nhập bởi vì hai vợ chồng son nhưng có đứa con vào thành bốn bao nhiêu việc phải lo, lo gì mấy cái tin nhắn đó nhé! Thế rồi rảnh rỗi nữa mà cô ấy cứ cắm đầu vào tin nhắn thì rủ cô ấy đi chơi, uống trà đá đi, uống trà chanh đi ngồi chuyện lang thang vợ chồng trẻ cứ như hồi mới yêu nhau đi, còn đâu mà nhắn tin cho người khác nhỉ?

    MC Thành Văn: Bạn đã nghe rõ rồi chứ, chúc các bạn thật sự hạnh phúc nhé!

    Sống ly thân 3 năm, muốn quay về nhưng vợ không chịu

    Thính giả: Vợ chồng em lấy nhay được 3 năm nhưng mà giờ trục trặc nên thường xuyên không sống gần nhau. Giờ em muốn nối lại nhưng cô ấy tránh mặt. Em muốn lời khuyên của chương trình một chút ạ!

    MC Thành Văn: Trục trặc cái gì mà không sống gần nhau?

    Thính giả: Trong cuộc sống hàng ngày cô ấy thường xuyên tỏ ra khó chịu, lời lẽ nó không được như người khác. Cô ấy cứ cấm ca cấm cẳng rồi nói lời này lời nọ đâm ra bọn em sống…. chia tay được 3 năm rồi. Mà bây giờ em muốn nối lại mà cô ấy không nối lại ạ.

    MC Thành Văn: Tức là tóm lại các bạn đã ly thân 3 năm nay?

    Thính giả: Vâng ạ!

    MC Thành Văn: Cưới nhau được bao nhiêu năm thì ly thân?

    Thính giả: Cưới nhau cũng được 3 năm nhưng thường xuyên là không sống gần nhau ạ.

    MC Thành Văn: Cưới nhau được 3 năm và cũng là ly thân 3 năm. Chắc là vừa cưới nhau xong thì đã vội giải tán rồi đúng không? Bây giờ thì cô ta ở đâu và bạn ở đâu?

    Thính giả: Em thì vẫn ở nhà ở Bắc Giang còn cô ấy ở Thái Bình. Bởi vì là cô ấy bây giờ cho con về quê mẹ ở đằng đấy ạ!

    MC Thành Văn: Tức là các bạn đã có con rồi?

    Thính giả: Vâng ạ! Bọn em có rồi mà bây giờ em muốn về để cùng nhau nuôi con nhưng cô ấy không đồng ý ạ!

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé!

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em năm nay là bao nhiêu tuổi rồi?

    Thính giả: Dạ em năm nay 30 rồi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: 30, nghe giọng trẻ nhỉ? Anh lại tưởng là 21, 22.

    Thính giả: Dạ không ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Cưới nhau xong, xong rồi cô ấy theo mình về Bắc Giang ở được 1 thời gian thì phải ôm con về quê ngoại Thái Bình đúng không?

    Thính giả: Vâng! Bởi vì là…

    CGTL Đinh Đoàn: Rồi nào là cấm cảu, nào là không hòa hợp, nào là lắm chuyện. Thế xong rồi cô ấy bế con về thế gọi là không sống chung chứ còn không phải là ly hôn đúng không? Là ly thân!

    Thính giả: Dạ thì mới đầu em cứ tưởng cô ấy về chơi.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế là cô ấy bế đi là đi luôn, không trở lại nữa. Từ ngày đấy đến giờ em có xuống quê ngoại thăm con không?

    Thính giả: Em xuống thường xuyên và em cũng nói với bố mẹ cô ấy là trong chuyện vợ chồng trẻ thì không thể tránh khỏi được những va vấp nên mọi chuyện bỏ qua và về để nuôi con. Bố cô ấy thì rất đồng ý câu nói của em nhưng mà mẹ cô ấy thì không hài lòng.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế còn cô ấy thì làm sao?

    Thính giả: Dạo này em xuống toàn tránh mặt em.

    CGTL Đinh Đoàn: Anh thì anh không biết nội tình của nhà em lắm nhưng mà thực ra thế này này! Một người con gái, một người phụ nữ đã đi lấy chồng nhất lại là có con với nhau không ai mong muốn lại ôm con về nuôi con một mình, rồi nương tựa vào ông bà ngoại đâu. Bất đắc dĩ lắm, chắc là cùng cực lắm khổ sở lắm hoặc một lý do nào đó mà phải nói rằng là không thể chấp nhận được. Nhất là các cô gái lại còn ở làng ở quê nữa. Đi lấy chồng rồi lại phải mang con về nhà ở là tai tiếng lắm chứ có sung sướng gì đâu. Nghĩa là cuộc sống nó có cái gì đó mà nó không thể chấp nhận không thể chịu được. Chứ còn thì không ai muốn là làm cho bố mẹ khổ và mình phải trong hoàn cảnh thế này đâu.

    Ngoài cái chuyện mà cứ ăn nói cấm cảu rồi em đi công tác thì liệu có còn điều gì nữa để mà cô ấy phải dứt áo ra đi như thế hay không?

    Thính giả: Thực ra là nó cũng không có gì là trầm trọng cả đâu. Chỉ có cái là em đi công tác về nhiều khi quần áo nọ kia, em chỉ bảo dọn dẹp, cô ấy cứ cấm ca cấm cảu. Cô ấy không được sạch sẽ gọn gàng thì em nói thế thôi mà chứ cũng không có gì nặng nhọc cả.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế mà bế con rồi đi luôn ấy hả?

    Thính giả: Vâng! Em cũng xuống nói với bố mẹ cô ấy là kinh tế bọn con cũng không phải là thiếu thốn gì. Nhà cửa thì ở riêng rồi mà công việc thì ổn định mà cô ấy lại thế.

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi thế trước lúc mà cưới nhau đấy, em và cô ấy yêu nhau thời gian dài không? Tìm hiểu được nhiều không?

    Thính giả: Được 2 năm ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Từ lúc quen biết đến lúc cưới là 2 năm chứ gì? Hai năm nhưng mà gặp nhau được mấy lần?

    Thính giả: Dạ bọn em thì ngày còn đi học thì bọn em thường xuyên là gặp nhau chứ có phải không đâu.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế là học cùng với nhau trong trường ấy hả?

    Thính giả: Vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thế cái này nghe ở một phía, về phía em thì em thấy chả có vấn đề gì! Có thê thôi mà cũng bỏ đi. Nhưng có thể ở cô ấy cô ấy nhìn nhận cô ấy mong đợi ở em một cái điều phải là người chồng phải A, phải B, phải C nhất là những người còn học cùng với nhau. Nghĩa là cũng biết nhau khá nhiều, rồi liệu có cái lý do gì lớn hơn nữa để mà cô ấy lấy em gọi là lấy thôi còn thực sự ra không yêu lắm hay như thế nào đó không? Em cứ đi lại với gia đình, nói chuyện đàng hoàng với bố với mẹ và với cô ấy, và đặc biệt là phải có lời…. mình cũng đưa là một cái lời như là tối hậu thư ấy! “Đây là con mong muốn thế trước đây khi mà vợ chồng còn trẻ vì mải làm ăn kinh tế nên có những lúc đi xa, đôi lúc không quan tâm đến vợ con. Nhưng bây giờ thì đấy ở tuổi này thì cũng đã có nhà riêng…Con cũng muốn rằng có thời gian rảnh rỗi để mà dành cho cháu nhiều hơn. Cũng mong bố mẹ tạo điều kiện tác động tới nhà con” . Nói chuyện riêng với cô ấy là: “Thế bây giờ thì mong muốn như thế nào? Nếu như tất cả những cái gì mà sai anh chưa được thì chúng ta hứa sẽ cùng khắc phục lại. Còn nếu thực sự em nghĩ rằng mình không thể sống với anh nữa em chấp nhận rằng nuôi con một mình. Chứ còn không thể về với anh được thì chúng ta phải ly hôn chứ không chỉ ly thân như thế này!” Đúng không?

    Thính giả: Vâng!

    CGTL Đinh Đoàn: Thưa chuyện tử tế với ông bà này, nói chuyện với cô ấy và cũng nhận những cái lỗi lầm và hứa khắc phục, sửa chữa và đề nghị cô ấy cân nhắc và quyết định. Còn thì nếu không thì chia tay.

    Thính giả: Vâng ạ!

    MC Thành Văn: Vâng! Bạn đã nghe rõ rồi chứ! Hi vọng bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình về vấn đề gia đình nhé!

    Đang đi học bạn trai bắt cưới

    Thính giả: Em có một vấn đề về tình cảm! Em với anh ở quê yêu nhau cũng được 3 – 4 năm rồi. Nhưng vợ chồng em có rất nhiều vấn đề, thứ nhất đó là em với anh đấy thì tuổi xung khắc với nhau ấy ạ. Thứ hai nữa là gia đình anh ấy có mỗi mình anh ấy là con trai, bố mẹ anh ấy bắt lập gia đình. Thứ ba nữa là công việc của anh ấy bị ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe sinh sản sau này nên anh ấy muốn cưới trong khi đó em mới đang học năm thứ hai. Chúng em cũng đã nói rõ với nhau rất nhiều vấn đề nhưng mà anh ấy không chịu. Anh ấy cứ bảo là không cưới thì có thể anh ấy sẽ chấp nhận lấy một người con gái anh ấy không yêu.

    MC Thành Văn: Các bạn yêu nhau được bao lâu nhỉ?

    Thính giả: Bọn em yêu nhau cũng được 3 – 4 năm rồi ạ. Nói chung là tuổi bọn em xung khắc nhưng mà mọi thứ rất là hòa hợp với nhau.

    MC Thành Văn: Tại sao bạn biết là xung khắc?

    Thính giả: Em nghe người ta nói là “dần thân thì hại tứ hành xung” ấy ạ!

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé?

    Thính giả: Dạ vâng ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi thế thực ra thế này! Em cũng biết rằng có những cái xung khắc có những điều mà chưa thật sự hài lòng thế nhưng mà em thì muốn là thôi cưới hay là chỉ hoãn cưới thôi?

    Thính giả: Em chỉ muốn hoãn cưới thôi ạ! Vì bọn em yêu nhau rất là lâu rồi, yêu nhau rất là nhiều ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thật ra là sinh viên năm thứ hai tức là em mới 20 nhỉ? Ví dụ như cưới mà chưa sinh con có được không?

    Thính giả: Ý của anh ấy là anh ấy rất muốn là sinh con xong rồi là để sau đấy một vài năm anh ấy còn đi nước ngoài anh ấy làm ăn ấy ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Ồ thế à? Ý của bố mẹ em thế nào?

    Thính giả: Bố mẹ em thì bên gia đình em bố mẹ em rất là quý anh ấy. Anh ấy cũng thưa gia đình nhà em để cho hai đứa đi lại để tìm hiểu. Nhưng bố mẹ em bảo là đợi em học xong ấy ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Cũng mong muốn là học xong đúng không? Thật ra thế này này, mình đã yêu nhau rồi có rất nhiều khó khăn trắc trở một chút mình vẫn cho rằng cái chuyện nó bình thường cũng mong muốn là sẽ có ngày tiến tới đám cưới nghĩa là cả hai bên đều rất là có thiện chí với nhau đúng không? Và cũng may là cả hai bên gia đình thì cũng không có ý kiến gì ngăn cản lắm vậy là em và anh ấy có mối quan hệ rất là thuận lợi.

    Tất nhiên là sinh viên năm thứ hai mà lấy chồng thì đúng là hơi sớm, tuy nhiên người ta cũng nói rồi “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Không có nghĩa rằng là với ai cũng cứ học xong rồi ổn định công việc rồi đi làm thì mới làm đám cưới. Cái đấy công thức nó là chung là như thế. Tuy nhiên thì tùy mỗi một cái gia đình, ví dụ như là anh ấy 28 thì đúng là chưa nhiều tuổi, con trai thì chưa có gì. Nhưng mà có những dự định tương lai chẳng hạn như nhà thì con một, có bố mẹ già thì cũng muốn là có vợ có con đi cho yên tâm. Rồi sau đấy anh ấy có đi nước ngoài hay có đi làm ăn ấy, đôi ba năm thì nó cũng có hậu phương vững chắc cũng yên tâm hơn. Đấy cũng là một ý rất là tốt chứ không phải là anh ấy nghĩ đến cho mình này, nghĩ đến cho bố mẹ này, nghĩ đến cho nhiều người khác. Em với anh ấy thống nhất khi mà đã thống nhất được rồi thì bắt đầu mới xin ý kiến hai gia đình là bởi vì anh ấy sắp phải đi nước ngoài làm ăn, ở nhà thì có mỗi bố mẹ già cũng muốn là yên ổn cái bề con cháu. Làm sao để bên này nhún một tí bên kia nhường một tẹo, mình cũng không phải là người mà kiểu cứ khăng khăng cương quyết là không. Mà bên kia thì cũng đạt được một cái ý nguyện nào đó, có như thế thì mới đi chung với nhau trên một con đường được. Hoặc là nếu mà được nữa là bàn bạc với nhau rằng là không sinh em bé thì cưới để anh ấy yên tâm và để bố mẹ già biết là cũng có con dâu cho nên là con trai mình có đi làm ăn xa thì cũng không có gì là gọi là bị…không có người trông coi.

    Thính giả: Thế nhưng mà khổ cái là anh ấy lại cứ muốn có con, cưới là phải có con cơ ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thật ra thì cái đấy nói thì không phải …. Nhưng mà em là người hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc có con hay không chứ không phải anh ấy đâu. Tốt nhất là hãy cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng một chút và mình cũng đừng có cứng quá. Tuy nhiên thì cũng có thể không nhất thiết là cứ phải nghe theo hoàn toàn làm sao được cả việc cho mình và việc cho người ta.

    MC Thành Văn: Vâng xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn, chúc bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu.


    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, ly than, ly hon, ket hon, nghi ngo, ngoai tinh, nguoi yeu cu, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Cưới 3 tháng đã nghi vợ ngoại tình

Share This Page