Đọ độ cuồng giữa các fan của Việt Nam và Trung Quốc

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 20, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 459)

    [​IMG]
    Ngôi nhà của nhà văn Mạc Ngôn tan hoang vì khách du lịch đến thăm

    Sau khi trở thành người Trung Quốc đầu tiên giành giải thưởng cao quý Nobel Văn học thì tại Trung Quốc, hiện tượng cuồng Mạc Ngôn trở thành một xu hướng của nhiều người và vẫn chưa biết khi nào sẽ dừng lại. Và cũng vì quá hâm mộ nhà văn mà nhiều du khách tìm cách giữ lại một kỉ vật gì đó của ông khi đến thăm ngôi nhà ông sống thủa nhỏ.

    Ngôi nhà Mạc Ngôn sống hồi thơ ấu nằm ở huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông. Nơi đây đã cho ông những ký ức, ấn tượng sâu đậm, khiến những tác phẩm hay nhất, nổi tiếng nhất của ông sau này đều mang hơi thở của huyện Cao Mật. Chính vì vậy, sau khi Mạc Ngôn được giải Nobel thì huyện Cao Mật và cụ thể là ngôi nhà của ông trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn.



    Khi tới thăm ngôi nhà thời thơ ấu của nhà văn, nhiều du khách muốn giữ lại ít nhiều những kỷ vật. Tuy không còn ai sinh sống trong ngôi nhà này nữa nhưng mảnh vườn trước nhà vẫn được anh chị ông trồng hoa màu. Nhiều du khách nhổ củ cải mang đi với niềm hi vọng lấy được một chút tài năng, may mắn của Mạc Ngôn về nhà. Khi mà củ cải bị nhổ hết thì những du khách này chuyển sang hình thức “đục tường khoét vách”, người thì tróc vữa, người thì cậy gạch để miễn sao có thứ gì đó mang về.

    Chị dâu của nhà văn còn cho biết nhiều người còn tới đây để lấy đất quanh nhà mang về rải quanh nhà họ để tài năng, linh khí của nhà văn giúp họ gặp nhiều may mắn. Các thành viên trong gia đình ông không biết phải làm thế nào với những du khách này. Những vị khách này đều nói thần tượng nhà văn và phải có một chút gì đó kỉ vật của ông. Gia đình ông cũng cho biết không biết ngôi nhà và mảnh đất của họ ra sao nữa.

    [​IMG]
    Fan Việt tranh nhau cào xé sao Hàn.

    Hiện tượng thần tượng quá mức không chỉ ở Trung Quốc mà tại Việt Nam, giới trẻ cũng chả chịu kém cạnh trong việc tôn thờ thần tượng nhất là những ngôi sao Hàn Quốc.

    Bình thường, với những fan trung thành K-Pop thì việc dán tranh ảnh hay suốt ngày đem chuyện bên xứ kim chi ra bàn luận đã không còn xa lạ. Thậm chí nhiều tình bạn cũng biến mất chỉ do không cùng hâm mộ một người. Rồi, mỗi khi có thông tin một ngôi sao nào đó sang Việt Nam thì các diễn đàn sẽ rầm rộ bàn tán, chuẩn bị để đón thần tượng.

    Khi thần tượng đến, sân bay tràn ngập băng rôn hay khẩu hiệu và những tiếng la ầm ĩ gọi tên thần tượng. Điển hình là việc các fan nam khóc mếu khi nhìn thấy những cô gái nhóm T-ara xuất hiện tại Nội Bài và nhóm bạn trẻ thi nhau hôn lên chiếc ghế mà Bi Rain vừa ngồi khiến báo giới tốn không ít giấy mực và công chúng không khỏi ngao ngán.

    Hay như thời gian gần đây, khi các ngôi sao Hàn quay một chương trình thực tế ở phố cổ thì chỉ vì quá hâm mộ mà nhiều fan chen nhau sao cho sờ được vào người thần tượng và thậm chí có người còn cào xé, nắm tóc khiến nhiều thần tượng xứ ki chi phát hoảng với hành động cuồng quá mức này.

    Thiết nghĩ, hâm mộ thần tượng là không xấu nhưng cuồng quá như ở Trung Quốc và Việt nam thì có lẽ phải xem lại và xét cho cùng, fan cuồng ở Trung Quốc với Việt Nam chả biết ai hơn ai!

    Theo Mốt và cuộc sống
     
  2. Facebook comment - Đọ độ cuồng giữa các fan của Việt Nam và Trung Quốc

Share This Page