Vì tiền anh bỏ em, có nên quay lại?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Apr 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 393)

    Chị Thanh Bình thân mến!

    Em đang vô cùng băn khoăn, không biết có nên quay lại với người yêu khi anh ta đã từng phản bội em hay không? Mong chị cho em một lời khuyên!

    Bài liên quan:

    Bị phụ bạc vì trao đời con gái

    Bị phụ bạc dù hiến dâng tất cả

    Cay cực vì chồng quá phụ bạc

    Đau lòng người yêu "chơi" chán rồi bỏ


    Em và hắn quen nhau đã gần 5 năm. Tình cảm rất thắm thiết. Từ gần 1 năm nay, em cảm giác hắn giấu em điều gì đó. Em hỏi thì hắn nói không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng sau khi em đọc được tin nhắn lạ trong điện thoại, hắn mới thú nhận hắn thương 1 cô gái khác và đã ngủ với cô ta. Hắn đòi chia tay em. Em rất đau khổ nhưng vẫn quyết định dứt bỏ.

    Sau đó, cô gái kia đã gặp em và nói rằng, hắn bị 1 khối u cạnh cột sống và cần tiền để mổ. Cô ấy nói ban đầu cô ấy cũng không ưng nhưng vì hắn theo đuổi mãi nên cô ta chấp nhận. Cô ta khẳng định tình cảm hắn đối với cô ta là thật. Nhà hắn nghèo, từ nhỏ đã phải tự lập. Sau khi cưới cô ta, hắn sẽ được lãnh đi nước ngoài sống, làm việc và trị bệnh. Một lí do nữa là ba hắn cũng cần tiền để trả nợ và xây nhà nên cũng thúc ép hắn lấy cô ta. Ba hắn không chấp nhận em. Em đồng ý chia tay và chuyển nơi sống, không liên lạc gì với anh ta nữa.

    [​IMG]

    Anh ta đã phản bội em để yêu và ở bên người có điều kiện hơn em (Ảnh minh họa)

    Nhưng 4 tháng nay, hắn vẫn luôn tìm cách liên lạc và dò hỏi chỗ ở của em. Em từ chối cho địa chỉ. Hắn gửi tin nhắn bảo rằng hắn yêu em nhiều lắm, tháng 10 này hắn sẽ được mổ , "chỉ cần có thể sống mới có cơ hội gặp lại em" (lời hắn nói với em). Anh ta nói chỉ có cảm giác với em và không ít lần tỏ ý muốn cưới em. Thậm chí anh ta còn đòi quan hệ với em (trước giờ em chưa từng gần gũi thể xác với hắn, tình cảm hoàn toàn trong sáng). Hắn bảo hắn không chịu được nếu em lấy chồng. Em hỏi về cô bạn gái kia thì hắn không nói gì nhiều và bảo chỉ thương thật lòng em. Thật sự trong lòng em vẫn còn yêu hắn lắm. Nhưng em phải làm thế nào mới đúng đây chị ơi? Chấp nhận quay lại hay là không? Nếu quay lại thì em phải đối mặt với cô gái kia thế nào đây? Nếu nói không, vậy em phải làm thế nào để hắn chịu buông tha em? Em đã định đổi sim nhưng vì đổi ảnh hưởng rất lớn đến công việc hiện tại của em. Mỗi lần nghĩ đến tình cảm đó, em lại khóc, em rất đau khổ. Mỗi lần nói chuyện với hắn em rất vui và hạnh phúc dù biết rồi sẽ chẳng tới đâu cả. Xin hãy cho em lời khuyên! (Em gái)

    Trả lời:

    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang băn khoăn không biết chính xác tình cảm của người bạn trai là gì khi anh ta đã từng phụ bạc em, giờ đang gắn bó với một người con gái nhưng lại bám riết đòi em quay về. Em còn yêu nhưng không thể hiểu tình cảm mà người đó dành cho em là gì.

    Chị nghĩ rằng vấn đề khó khăn với em không phải là làm thế nào để hắn buông tha cho em mà là chính bản thân em có chịu buông anh ta ra hay không. Trái tim em còn yêu nên em còn day dứt và không muốn rời xa. Chính điều đó khiến em khó xử và không biết nên làm gì.

    [​IMG]

    Không nên quay lại với kẻ chẳng đáng mặt đàn ông (Ảnh minh họa)

    Cứ cho rằng câu chuyện về bệnh tật của anh ta là thật thì em cũng không nên quay về bên người con trai đó nữa. Anh ta đã chấp nhận đánh đổi tình yêu để bên một người có thể giúp ích được cho cuộc sống của anh ta. Anh ta sẵn sàng lừa dối, phản bội em để có được một điều tốt hơn cho anh ta thì em quay lại để làm gì? Dù cho anh ta có không yêu người con gái kia, dù cho tình cảm dành cho em là thật đi chăng nữa thì em không nên quay lại. Anh ta là kẻ ích kỉ, khi đã phản bội em để ngủ với người con gái khác, nhằm có được điều thuận lợi cho mình. Và sau khi đạt được điều anh ta cần (được mổ và chữa bệnh) anh ta lại muốn phụ bạc cô gái kia để quay về với em. Em có thấy anh ta là một người tử tế, xứng đáng để yêu không hay chỉ là một kẻ cơ hội và ích kỉ?

    Điều em cần làm bây giờ là nói chuyện thẳng thắn với anh ta rằng em không thể quay về và chấp nhận một con người như anh ta. Sự lựa chọn này là do chính anh ta và anh ta phải tuân theo điều đó. Còn chuyện tình cảm của họ có đi tới hạnh phúc không điều đó là tùy thuộc vào chính họ và em hãy tách mình ra khỏi mối quan hệ đó, với người con trai không đáng để em yêu đó. Còn chuyện anh ta theo đuổi, bám riết theo em hãy có những biểu hiện cụ thể. Sự lạnh lùng, không đáp lại của em rồi sẽ khiến anh ta phải chấp nhận. Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và từ chối tất cả những cuộc điện thoại từ anh ta. Mọi cách liên lạc đều không được sẽ khiến anh ta chán nản và bỏ cuộc.

    Hãy thật tỉnh táo để tách mình ra khỏi mối quan hệ đó, đừng dại dột quay về bên gã đàn ông ích kỉ, từng phản bội em và không đáng mặt đàn ông đó.

    Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!


    Xem thêm chủ đề: phan boi, ich ki, chia tay, nguoi yeu, co hoi, loi dung, tinh yeu chan thanh, phu bac, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Vì tiền anh bỏ em, có nên quay lại?

Share This Page