Chàng trai 28 năm mang 'chân voi'

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 367)

    Anh Loan mắc bệnh “chân voi” từ khi lọt lòng mẹ. Đến nay, sau hàng chục năm trời hành hạ, khối u đã nặng hơn 10kg, khiến anh vô cùng đau đớn, mất chức năng vận động.


    Ngày 15/4, Bác sĩ Đào Văn Quang, Khoa Chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cắt bỏ thành công phần “chân voi” cho anh Phạm Văn Loan (28 tuổi, người Mường, trú tại xã Thúy Sơn, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

    [​IMG]
    Trước khi được cắt bỏ khối u, chiếc “chân voi” nặng cả chục kg là nỗi đau ám ảnh cuộc đời anh Loan. Ảnh: Lê Hoàng.

    Theo bác sĩ Quang, bệnh nhân Loan nhập viện trong tình trạng chân phải bị bệnh “chân voi” rất nặng, mất chức năng vận động, đi lại rất khó khăn. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ khối u nặng hơn 10kg. Sau một ngày phẫu thuật, anh Loan đã tỉnh táo, sức khỏe đang dần hồi phục, mọi diễn biến hậu phẫu đều tiến triển tốt.

    Người thân cho biết, 28 năm qua, anh Loan sống trong nỗi khổ cực mỗi khi bệnh hành hạ. Anh là con thứ 6 trong gia đình nông dân nghèo có bảy anh chị em. Khối u xuất hiện ở bắp chân Loan lúc sinh, rồi lớn dần theo tuổi và chặn đứng ước mơ đến trường của cậu bé khi mới học xong mẫu giáo. Cha mất, các anh chị ra riêng, chỉ còn anh sống cùng người mẹ già ngoài 70 tuổi và cô em gái dị tật, thiểu năng trí tuệ trong ngôi nhà xập xệ.

    “Những ngày trái gió, trở trời, khối u ở chân tôi ngứa ngáy, đau nhức, không lê nổi. Mỗi lần lên cơn đau, tôi phải dùng dây thun buộc chặt quanh khối u cho máu không lưu thông, để khối u tê cứng, rồi ngủ thiếp đi cho quên đau đớn”, anh Loan kể. Bệnh ngày càng nặng khiến anh không đi làm kiếm ăn được, chỉ quanh quẩn xó nhà.

    [​IMG]
    Sau ca phẫu thuật cắt u khủng, sức khỏe anh Loan đang tiến triển rất tốt. Ảnh: Lê Hoàng.

    Mới đây, nhiều nhà hảo tâm và chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình mới đủ kinh phí đưa Loan đi cắt "chân voi". Anh tâm sự sau khi cắt khối u thấy người nhẹ nhõm hẳn lên, tư tưởng thoải mái nên ăn uống rất khỏe. Phía bệnh viện cho biết, gia đình anh Loan thuộc diện hộ nghèo, lại là người dân tộc thiểu số, nên ca phẫu thuật sẽ được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn. Dự kiến sau khoảng hai tuần điều trị, theo dõi, bệnh nhân có thể xuất viện.

    Lê Hoàng

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chàng trai 28 năm mang 'chân voi'

Share This Page