Cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi góc chợ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 363)

    Sau khi tự mình sinh con ở một góc chợ, người mẹ đã âm thầm bỏ đứa con đỏ hỏn của mình lại. Bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì được đưa đến viện muộn.


    Khoảng 4h sáng ngày 12/3, cháu bé được 2 người thanh niên đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, suy hô hấp nặng, dây rốn chưa được cắt còn thòng cả bánh rau.

    [​IMG]
    Cháu bé đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại bệnh viên mà không có tình mẫu tử. Ảnh: Long Nhật.

    Các y bác sĩ bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu và điều trị cho cháu. Một trong hai người đàn ông, là cha đẻ của cháu, cho biết khoảng 3h sáng khi anh đang ngủ thì nghe điện thoại cô bạn gái bảo ra chợ Ga thuộc phường Nam lý – thành phố Đồng Hới để nhận con. "Tôi tưởng cô ta đùa nên chần chừ không đi, đến khi tôi và người bạn chạy xe máy tới thì thấy cháu đang nằm một mình toàn thân tím tái nên tôi hốt hoảng đưa đi cấp cứu".

    Theo các bác sĩ thì cháu bé bị suy hô hấp viêm phổi nặng vì đến viện quá muộn, sau sinh gần 4 tiếng mới được đưa vào cấp cứu, tình trạng sức khỏe rất nguy kịch.

    Bố cháu bé năm nay 22 tuổi quê ở huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định, vào làm ăn ở Quảng Bình, yêu cô gái cùng quê khoảng 20 tuổi nhưng 2 bên gia đình không đồng ý.

    Long Nhật

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi góc chợ

Share This Page