Đầu bút bi chui vào phế quản bé trai

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 339)

    Ngồi học bài trong lớp, bé Nhật Hào ngậm đầu bút bi vào miệng khiến nó trôi tuột vào họng. Phải mất nhiều giờ nội soi, bác sĩ mới gắp được di vật ra ngoài.


    Ngày 12/4, Bác sĩ Hà Hoàng Minh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ tại đây vừa gắp thành công chiếc đầu bút bi trong phế quản cháu Phạm Nhật Hào (9 tuổi, trú tại xã Cẩm Tú, huyện miền núi Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

    [​IMG]
    Chiếc đầu bút bi được gắp ra từ phế quản bé Nhật Hào. Ảnh: Lê Hoàng.

    Sự việc xảy ra hôm 8/4. Thấy cậu học trò ho sặc sụa, tím tái toàn thân, các thầy cô ở Trường tiểu học Cẩm Tú đã tìm mọi cách móc chiếc đầu bút bi ra khỏi họng Hào nhưng không được.

    Vài ngày sau, em có biểu hiện sốt cao liên tục, ho nhiều, tức ngực và khó thở, nên gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, sau khi chụp X quang, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đi vào đường thở chứ không theo đường tiêu hóa và tiến hành gắp ra.

    Hiện tại, sức khỏe bé Hào đã dần ổn định, không khó thở, hết sốt, tiếp tục được điều trị chống nhiễm khuẩn.

    Lê Hoàng

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đầu bút bi chui vào phế quản bé trai

Share This Page