Vợ chồng người Australia yêu gấu Việt Nam

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 375)

    Thứ sáu, 12/4/2013, 16:01 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Ông bà Richard và Joanna Collins. Ảnh: Hương Thu.

    Ông bà Richard và Joanna Collins vừa từ Australia sang Việt Nam để làm việc tại Trung tâm cứu hộ gấu, thuộc Tổ chức động vật châu Á (AAF). Trong chuyến đi lần thứ hai tới Việt Nam này, họ tặng Trung tâm chiếc ôtô trị giá 30.000 USD dành cho các chuyến đi cứu hộ gấu. Đây cũng là chiếc ôtô đầu tiên mà Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam có.

    Trong sáu năm qua, cặp vợ chồng này đã viện trợ và giúp đỡ tổ chức hơn 400.000 USD Mỹ. Hai người cũng luôn cố gắng kêu gọi nhiều nhà hảo tâm khác giúp đỡ loài gấu Việt Nam khi chúng đang trong bờ vực tuyệt chủng. Đợt gây quỹ gần đây nhất, ông bà quyên góp hơn 160.000 USD cho tổ chức AAF.

    Nhà Collins đến từ Adelaide, miền nam Australia. Ông là chủ hãng buôn bán ô tô JARVIS tại nam Australia, còn bà làm trong ngành chăm sóc sắc đẹp. Từ nhỏ ông bà được gia đình giáo dục phải biết yêu thương, tôn trọng động vật, khi trưởng thành, tình yêu động vật trong họ cứ thế lớn dần lên.

    Ông bà cùng nhiều doanh nghiệp đã tài trợ và ủng hộ cho hơn 30 tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em nghèo và động vật ở nhiều quốc gia. Bà Joanna Collins còn là đại sứ thiện chí của Liên đoàn Bảo vệ Quyền lợi Động vật Australia (ALWA).

    Cuộc gặp gỡ với tiến sĩ Jill Robinson, sáng lập viên AAF cách đây 6 năm trở thành sợi dây kết nối tấm lòng của ông bà Collins đối với các con gấu bị hành hạ bởi ngành công nghiệp nuôi gấu lấy mật.

    "Tôi ngưỡng mộ Jill vì sự cống hiến của bà cho sự nghiệp bảo vệ động vật và tâm huyết đối với sứ mệnh chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật trên khắp Việt Nam và Trung Quốc", bà Joanna nói.

    Sau khi trở về Australia, ông bà Collins chủ động đề nghị bà Jill Robinson xem họ có thể giúp gì cho loài gấu không. Từ đó, hai ông bà bắt đầu tài trợ theo tháng cho tổ chức bằng cách cung cấp thực phầm. Sau đó, ông bà tăng dần tài trợ, xây chuồng cho gấu, kêu gọi cả các bạn bè của họ cùng tham gia.

    [​IMG]
    Những con gấu đùa nghịch tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam. Ảnh: H.T.

    "Những con gấu thật đáng yêu, chúng có bộ lông thật mịn, lại hay đùa nghịch", Joanna nói. "Tôi rất thích ôm gấu, tôi hy vọng loài gấu trên thế giới được bảo vệ và tôi rất vui khi biết chính phủ Việt Nam đang có nhiều biện pháp tích cực bảo vệ chúng".

    Những con gấu được nhà Collins bảo trợ

    Bà kể rằng đã rất đau lòng khi biết những con gấu phải chịu đựng sự hành hạ ở các trại gấu. "Tôi đã nhận giúp đỡ chú gấu Taurus, và giờ đây biết Taurus và Jarvis được bình yên tại Trung tâm Cứu hộ gấu của Tổ chức động vật châu Á, tôi thấy trái tim mình ấm lại".

    Tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam hiện nay có 4 con gấu được ông bà Collins tài trợ đặt tên là Jarvis, Taurus, Ricky và Joey.

    Ông Collins giải thích triết lý của mình một cách giản dị: "Động vật không biết nói. Nếu chúng tôi có thể giúp chúng thay đổi nhận thức của con người, chúng tôi luôn sẵn lòng".

    Hương Thu

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Vợ chồng người Australia yêu gấu Việt Nam

Share This Page