Anh em nhà Winklevoss sau câu chuyện Facebook

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Apr 6, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 438)

    Khi ngồi đối diện hai anh em Tyler Winklevoss và Cameron Winklevoss, thật dễ dàng nhận ra sự giống nhau đến ngạc nhiên: hình dáng cao, mắt xanh, đôi vai to rộng, thậm chí cùng ăn những món giống nhau. Họ đều là vận động viên đua thuyền đẳng cấp quốc tế. Là con nhà dòng dõi, tham gia một “hội kín” trong trường đại học hàng đầu thế giới mà những sinh viên Harvard khác đều phải mơ ước. Và, hai anh em đều có máy pha cà phê.


    [​IMG]

    Hình 1: Tyler and Cameron Winklevoss


    "Kinh doanh không phải để được ca tụng và để nổi tiếng ", Tyler đã từng nói, “Nhưng chúng tôi không ngại dù có những khi bị ám ảnh từ sức hấp dẫn của sự nổi tiếng”. Và "chúng tôi thân thiện nếu người khác thân thiện". Cameron gật đầu đồng tình.

    Anh em sinh đôi thuộc dòng dõi quý tộc Winklevoss, cũng đang ngụ ý về câu chuyện liên quan tới Facebook chứa nhiều mánh khóe của Mark Zuckerberg vào năm 2004, mà 4 sinh viên Harvard (bao gồm hai anh em Winklevoss và Mark Zuckerberg) trong câu chuyện đó đã nổi tiếng và là người của công chúng thậm chí trước khi họ thành tỷ phú.

    Những người xem bộ phim Mạng xã hội - The Social Network giành 3 giải Oscar 2011 đã được mãn nhãn với sự thành công của website Facebook.com hàng đầu thế giới, trong khi không thấy được hết những đóng góp của anh em nhà Winklevoss mà nhờ có họ mạng cộng đồng này mới được tạo ra. Cùng với sự tức giận chính đáng, họ đã phải buộc tội Zuckerberg (người sau này sẽ là tỷ phú trẻ nhất hành tinh vào năm 2010, sau 6 năm Facebook ra đời) đã chiếm đoạt những ý tưởng của mình để bắt đầu tạo ra trang mạng xã hội Facebook phiên bản đầu tiên có tính nội bộ trong trường Harvard với tên gọi đơn giản là Facemash.com.

    [​IMG]

    Trong phim, hai sinh viên Winklevoss được miêu tả khiến nhiều đứa trẻ phải ghen tị: tài năng, xuất thân từ gia đình thượng lưu, vẻ đẹp di truyền và tài chính hùng mạnh. Họ giận dữ ngồi trong văn phòng của chủ tịch hội sinh viên Harvard, chỉ trích Zuckerberg đã ăn cắp ý tưởng của mình và đề nghị nhà trường kỷ luật Zuckerberg. Bước vào sự việc này họ không chỉ sém đánh mất một cuộc đua chèo thuyền lớn ở Anh mà hai anh em khi đó đã là những vận động viên đẳng cấp quốc tế.

    Trong những năm sau đó, cặp vận động viên này tiếp tục tập luyện để tham gia Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, đồng thời tham gia vào cuộc chiến pháp lý kép kéo dài với Mark Zuckerberg và một cựu sinh viên Harvard khác cũng kiện Zuckerberg trong vị trí những nhà sáng lập và đóng góp tài chính cho Facebook. Sau khi tòa án Hoa Kỳ phán quyết Facebook phải bồi thường cho hai anh em Winklevoss (một số tiền ít nhất là 65 triệu USD), họ đã tiếp tục đòi hỏi quyền lợi của mình, trước khi kết thúc hoàn toàn vụ kiện.

    “Chúng tôi đã làm tốt nhất trong khả năng của mình”. Tyler nói, khi bây giờ đang 31 tuổi. “Và khi chúng tôi cảm thấy sự việc sắp kết thúc và lại có thêm nhiều kỳ vọng cho những dự án tiếp theo”. Cặp song sinh giờ bận rộn hơn bao giờ hết: thực hiện các kế hoạch tài chính, gây dựng các quỹ từ thiện và tham gia các show truyền hình thương mại.

    Năm ngoái công ty của họ là Winklevoss Capital đã bắt đầu làm việc theo cách họ gọi là "máy gia tốc thiên thần" cho trang web mua sắm Hukkster và một công ty dữ liệu tài chính có tên SumZero. Divya Narendra, sáng lập viên SumZero, chính là người đã gặp hai anh em tại Trường Đại học Harvard, và sau đó cũng đã tham gia bên nguyên đơn chống lại Facebook.

    Hai anh em Winklevoss chia sẻ một chủ đề dường như nhạy cảm, về việc họ được dạy dỗ ở Greenwich, Connecticut, là con trai của những ông bố bà mẹ có thế lực. “Bố chúng tôi là một doanh nhân”, Tyler nói. "Chúng tôi không thích trò chuyện rôm rả trong các bữa ăn tối các cuộc nói chuyện trong bữa ăn tối. Cameron và tôi đều thích đọc tạp chí kinh doanh và nói chuyện về những người như Bill Gates."

    Họ cũng kể rằng dòng họ Winklevoss không phải bắt đầu từ tầng lớp thượng lưu. Cha mẹ của họ, kết hôn được 45 năm, đã không học ở Harvard, mà học tại Grove City College, một trường nghệ thuật tự do Kitô giáo thuộc miền tây Pennsylvania. Ông nội là một cảnh sát và sở hữu một gara xe hơi. Cụ nội họ thì khai thác than.

    "Chúng tôi được đảm bảo sự phát triển từ nhỏ và đã có những cơ hội", Cameron cởi mở, "Nhưng điều này không giống như cha mẹ chúng tôi thuộc dòng dõi quý tộc máu xanh"

    Tyler đồng tình "dù chúng tôi may mắn có được bố mẹ tốt", và bổ sung thêm: "thực tế là, hai anh em đã bắt đầu làm mọi việc ngay từ khi đang sống trong ngôi nhà gia đình. Bạn biết đấy, nó cũng là sự rèn luyện".

    Hai anh em đều thích thường xuyên đi du lịch, trò chuyện, nhưng cũng có những khác biệt nhỏ khá nổi bật như: Cameron thuận tay trái trong khi Tyler thuận tay phải, Cameron đi giày Adidas còn Tyler đi giày thể thao làm bằng da, Tyler nghiện phim ảnh (anh muốn tương lai sẽ sản xuất một tác phẩm điện ảnh) và Cameron dành sự quan tâm nhiều hơn cho sách và âm nhạc.

    Họ nói rằng cả hai đang có những khoảng thời gian hẹn hò thú vị. Hai cô gái may mắn là bạn của người sáng lập Hukkster, Katie Finnegan và Erica Bell. Hai cô đã gặp cặp song sinh trong buổi tối mùa thu năm ngoái khi cả nhóm đang chuẩn bị cho một sự kiện marathon tại nhà hàng Lure Fishbar SoHo.

    Giờ đây, khi nhìn lại vụ Facebook, hai anh em Winklevoss luôn cảm thấy tự hào với những ý tưởng đầu tiên của mình, mà nếu không nhờ nó có lẽ mạng xã hội Facebook lớn nhất hành tinh đã chưa bao giờ xuất hiện, và người dù nhiều mánh khóe (trong ngụ ý của họ) là Mark Zuckerberg – nhà sáng lập Facebook cũng khó lòng mà trở thành tỷ phú thế giới. Tuy vậy, đã từ lâu, họ không còn đưa ra nhiều ý kiến đánh giá Zuckerberg.

    Trong khi những công việc kinh doanh của hai anh em Winklevoss ngày càng phát triển, cặp song sinh nói rằng rằng họ đang tìm kiếm để khám phá “một Facebook tiếp theo”. Đầu năm nay, Tyler Winklevoss và Cameron Winklevoss đã khai trương thêm một văn phòng công ty của họ tại khu đất rộng hơn 1.500m2 ở Flatiron. Địa điểm làm việc mới này sẽ khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích trong công việc. Tyler hào hứng nói "chúng tôi đã phấn đấu đạt được mục tiêu để nghĩ rằng, bất cứ ai cũng đều muốn làm việc tại đây".

    Thế Việt (Theo New York Times)

    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - Anh em nhà Winklevoss sau câu chuyện Facebook

Share This Page