Chiến lược chọn người yêu hoàn hảo của Ngọc Trinh

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 5, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 517)

    Chưa có tiền yêu trai lớn tuổi

    Sinh ra trong một gia đình đông anh em tại tỉnh Trà Vinh, Ngọc Trinh phải lớn lên trong sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm. Mẹ qua đời khi Ngọc Trinh mới được 6 tháng tuổi, vì thế tuổi thơ của Ngọc Trinh không có vòng tay che chở và chỉ bảo của một người phụ nữ.
    Thấu hiểu được sự khổ cực của gia đình, nên từ nhỏ Ngọc Trinh đã đi giúp người trong xóm bán bún nước lèo. Sáng đi học về, cô cặm cụi, tranh thủ làm bài tập thật nhanh để đầu giờ chiều ra quán phụ bán. Nhìn thấy cha đổ bệnh sau nhiều năm gồng gánh gia đình nhưng vẫn không khá được bao nhiêu nên Ngọc Trinh quyết định nghỉ học giữa chừng lên Sài Gòn lập nghiệp khi vừa bước vào cái tuổi trăng tròn.
    Sau khi lên TP. HCM, Ngọc Trinh được học pha chế rượu tại một câu lạc bộ bi- a do anh trai cô quản lý. Chật vật với công việc mới, nhưng chính tại nơi này, Ngọc Trinh đã “bén duyên” với Giám đốc Công ty người mẫu Venus Vũ Khắc Tiệp. Sở hữu một thân hình chuẩn và một làn da đẹp không tỳ vết, Ngọc Trinh sớm được Venus lăng xê trở thành một gương mặt người mẫu đầy triển vọng. Tuy nhiên, nghề người mẫu không ổn định, có tháng mới có một show diễn, tiền cũng chẳng đủ chi tiêu.
    Cho nên thời điểm đó, Ngọc Trinh đã yêu người đàn ông gốc Singapore và đã hơn 40 tuổi để có thể giúp đỡ mình và gia đình mình.
    Ngọc Trinh đã luôn nhận được sự hỗ trợ vật chất từ bạn trai: “Bạn trai em rất tâm lý, em không đòi hỏi gì cả nhưng ảnh luôn tặng em những thứ em thích”. Không những thế còn giúp cô xây nhà cho bố mẹ, tạo công ăn việc làm cho các chị em trong gia đình.

    Ý thức được việc yêu người hơn tuổi, Ngọc Trinh răn mình phải ngoan. “Anh ấy nói gì tôi nghe nấy, không bao giờ gặng hỏi quá nhiều, vì tôi cũng không hiểu công việc của ảnh. Ảnh mua gì tôi nhận nấy. Tôi cũng không đòi hỏi anh phải mua cho em cái này, cái kia”.

    Ngoài ra, Ngọc Trinh luôn biết làm đẹp cho mình để bạn trai cô vui: “Lúc nào xuất hiện ngoài đường cũng phải đẹp, lộng lẫy. Thậm chí lên giường đi ngủ cũng phải đẹp, thơm tho. Tôi thoa kem thật ngọt ngào, thật thơm và đặc biệt là không bao giờ được phép lôi thôi trước mặt anh ấy”.

    [​IMG]
    Khi chưa có tiền, Ngọc Trinh đã yêu một người đàn ông lớn tuổi để được giúp đ


    Cách sống của Ngọc Trinh cho thấy cô là người thực tế (xin lưu ý, thực tế không đồng nghĩa với thực dụng).

    Xuất thân là cô gái nghèo, may thay trời cho cô một nhan sắc, mà nhan sắc cũng là một thứ “của cải, vốn liếng”. Thế nên Ngọc Trinh sử dụng nhan sắc ấy để mưu sinh thì cũng chẳng có gì là không lương thiện. Và cô chọn một người đàn ông giúp mình cũng không phải là điều xấu.


    Trong khi đó, bạn trai cô có tiền, cần tình yêu, cần người để được chăm sóc. Một người cần tiền sự giúp đỡ, một người cần tình yêu, họ yêu nhau thì chẳng có gì đáng lên án.

    Rõ ràng, Ngọc Trinh sống thật với mình và với người, điều mà ít phụ nữ nào dám làm như vậy.

    Kiếm được tiền, làm bà chủ yêu trai trẻ

    Sau 2 năm bước chân vào showbiz, Ngọc Trinh đã có nhà lầu, xe hơi, làm chủ spa, có thương hiệu thời trang riêng. Ngọc Trinh đã tự mình kiếm được tiền và lo cho cuộc sống của mình. Ngọc Trinh còn lo được nhà cho bố, cho mẹ và lo công ăn việc làm, tạo được thu nhập ổn định cho 3 anh chị em ổn định hàng tháng.

    Khi có tiền và tự làm ra tiền, làm chủ được cuộc đời mình Ngọc Trinh đã tìm tình yêu đích thực của mình. Cô đến với người cô yêu thật sự.



    [​IMG]
    Khi đã làm được ra tiền, Ngọc Trinh yêu cho mình


    Mới đây, tại hậu trường buổi chụp ảnh quảng cáo gần đây, ê-kíp rất ngạc nhiên khi thấy Ngọc Trinh xuất hiện tình tứ bên chàng trai lạ mặt.
    So với Cường Đô la của Hồ Ngọc Hà và Đỗ Bình Dương của Ngọc Thạch, chàng trai lạ của Ngọc Trinh sở hữu vẻ ngoài điển trai và sắc vóc cân đối. Chàng trai này tầm 28,29 tuổi. Anh chàng còn chứng tỏ độ sành điệu khi đeo đồng hồ Rolex trị giá 28.000 USD, mắt kính 3.000 USD và đi xế hộp 4 tỷ đồng. Ngoài ra, về khoản chăm người yêu, bạn trai Ngọc Trinh thật tuyệt.

    Suốt buổi chụp hình, chàng trai trẻ không rời Ngọc Trinh nửa bước, thậm chí anh còn tỏ ra khá ân cần chăm sóc và hiểu được tâm ý của bạn gái. Tận tay anh đã bôi kem chống nắng và massage cho Ngọc Trinh. Ngọc Trinh quả thật may mắn khi có người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu có đến như vậy. Theo nhiều suy đoán, đây là một thiếu gia có tiếng tại Sài Gòn.

    Chị em phụ nữ có thể lên án Ngọc Trinh sống thực dụng, vị tiền nhưng có lẽ ít chị em nào dám nhìn nhận thẳng thắn rằng sự thực dụng đều có ở trong mỗi con người. Những gì Ngọc Trinh nói và làm chẳng qua cho thấy cô là người trung thực, thật thà. Và đường đi, cách tính của Ngọc Trinh trong chuyện chọn người yêu rõ ràng đáng để chị em học tập.

    Theo Mốt & Cuộc sống
     
  2. Facebook comment - Chiến lược chọn người yêu hoàn hảo của Ngọc Trinh

Share This Page