CSTY: Trót sống thử không dám dứt tình

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Apr 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 304)

    Sống thử, hễ cãi nhau là người yêu bỏ đi

    Bài liên quan: CSTY: Trót sống thử không dám dứt tình

    Cửa sổ tình yêu: Sơ sảy làm 2 chị em có bầu

    Cửa sổ tình yêu: Vợ hư cũng không bỏ

    Cửa sổ tình yêu: Xét nghiệm thai vì nghi vợ ngoại tình

    Cửa sổ tình yêu: Khổ vì là bồ nhí công an


    Thính giả: Em đang sống thử với người yêu được hơn 1 năm. Trong những lần bọn em cãi nhau thì em đều là người chủ động làm lành. Nhưng anh ấy mỗi lần cãi nhau đều bỏ đi! Lần mới nhất đây bọn em có cãi nhau và anh ý đã bỏ đi 10 ngày rồi. Bây giờ em rất buồn không biết là có nên tiếp tục chuyện tình cảm này nữa hay không, em muốn xin một lời khuyên ạ!

    MC Thanh Tú: Anh Đinh Đoàn chuyên gia của chương trình anh sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé!

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, chào em!

    Thính giả: Vâng, em chào anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, em còn là sinh viên hay đi làm rồi?

    Thính giả: Dạ, em đi làm rồi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Việc quyết định sống thử là em cũng nhất trí hay bị anh ý gạ gẫm hay mình là người bị động?

    Thính giả: Em cũng nhất trí ạ! Anh ý cũng đã từng có một đời vợ rồi Anh đấy hiện tại là đang nuôi bé và đã ly dị. Bọn em quyết định sống với nhau trong khoảng 1, 2 năm gì đấy. Anh ấy cũng lo là sợ cảnh gì ghẻ con chồng nên anh ý muốn sống thử và em cũng đồng ý. Nếu bọn em cảm thấy ok thì sẽ tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống đôi khi bọn em cũng có những cãi nhau nó không đến mức to tát lắm đâu ạ! Nhưng cứ mỗi lần cãi nhau anh ý lại bỏ quần áo về nhà và về ở với bé.

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, thật ra mình nghĩ cũng có một phần đúng. Tức là cứ sống thử đi được thì ok, không được thì chia tay. Nhưng mà em phải nghĩ rằng khi đã quyết định thử thì người ta có thể nghĩ thử sẽ có thể sai, mà nếu sai thì thôi. Cái tâm lý ấy đã làm cho người ta chẳng cố gắng làm gì cả. Nếu như em mà yêu một người bạn trai nào đó là mình gìn giữ, mà đôi bên mình cùng tiến tới gì đấy. Họ luôn luôn tôn trọng, trân trọng mình và người ta khẳng định là mình là nhất ở trên quả đất đúng không? Thế còn thì đây, anh này đã có một đời vợ rồi, vợ ta cũng từng có, con cũng đã có rồi. Cô thích thì cô sống thử, tôi cũng chẳng phải cố gắng làm gì. Nếu như lại được đúng cái đích của anh ý là cứ thử với cô này 2 năm không được chia tay, lại tìm cô khác thử có khi anh ý chỉ thử vài lần như thế là cũng hết đoạn đời trai trẻ. Vợ có rồi, con có rồi những cái điều anh mong muốn cũng không có nhiều lắm nữa.Thành ra mình tham gia vào trò chơi sống thử với cái anh này như người giằng nhau 1 con dao và mình cầm đằng lưỡi. Anh ý giật một cái là mình đứt tay.

    Thính giả: Thực ra thì bọn em yêu nhau 5 năm rồi ạ! Và lý do anh ý ly hôn là do vợ anh ý bỏ đi và để lại đứa bé. Em rất thương con bé, anh ý cũng sống rất là có trách nhiệm đấy ạ! Anh ấy cũng rất là yêu em và bọn em cũng muốn đến cái đích cuối cùng, thế nhưng mà…

    CGTL Đinh Đoàn: Nhưng mà em không biết rằng để tiến tới hôn nhân và cuộc sống chung thì chỉ tình yêu thôi không đủ, kể cả tình yêu vĩ đại cũng không được mà trong đấy quan trọng nhất nó là sự cam kết, trách nhiệm. Em thì chẳng có cam kết, cam kết bằng miệng là được thì được chẳng được thì thôi đúng không? Thế là cam kết miệng nữa rồi trách nhiệm thì người ta thấy đã không cần cố gắng thì có thế thôi, tôi thế đấy có được thì được mà không được thì cô tự đi. Còn như nếu thành vợ thành chồng thì nó có một cái ràng buộc nhất định. Việc cãi nhau hàng ngày thỉnh thoảng có xích mích vặt là cái chuyện thường tình nhưng không ai vì thế mà người ta lại đưa nhau ra tòa vì đôi ba lời xích mích lặt vặt. Thế còn ở đây đang tham gia một trò chơi thì mình cũng đã xác định cái tư tưởng là thử đúng không thì mình cũng sẽ xác định là 50/50 nghĩa là nó cũng có thể tiến lên và cũng có thể lùi xuống đặc biệt là bây giờ mình hơi ở cái thế thấp hơn một chút. Nếu mà chia tay thì mình còn rất là nặng lòng với người ta, vừa thương con anh ấy mà mình vẫn còn rất yêu anh ấy. Mình muốn tiến xa hơn nhưng mà mình sẽ bị là người suốt ngày chạy theo, suốt ngày phải làm lành, suốt ngày phải xin lỗi trước và nhún rất nhiều như vậy thì có được làm vợ anh ấy thì mình cũng sẽ rất vất vả để mà giữ được đúng không?

    Thính giả: Dạ,vâng giờ em rất là buồn ạ! Em chỉ muốn là em có thể xin lỗi để có thể tiếp tục thế nhưng mà...

    CGTL Đinh Đoàn: Nhưng chỉ xin được 1 tuần thôi chứ, mình còn chung sống cả một đời cơ mà đúng không? Mình thương anh ấy nhún đến như vậy, rồi chăm sóc cả gia đình như thế mà anh ấy còn chẳng coi mình ra cái gì. Thế thì bây giờ em tiếc là tiếc cái công là mình..

    Thính giả: Tức là khoảng thời gian trong 5 năm ấy bọn em trải qua rất là nhiều chuyện thế mà anh ý có thể dễ dàng anh ý bỏ đi như thế.

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ,cái thế của anh ý là như vậy thành ra mình lại rơi vào thế bị động. 5 năm hết lòng mình nghĩ là thử nhưng thử để nó là thật cho nên mình thương con anh ấy , mình vun vén cho gia đình, đôi khi mình phải nhún mình nhường, mình nghiến răng chịu đựng. Mình nghĩ rằng là thôi thì để mà có thể tiến tới xa hơn và cũng chính 5 năm ấy mình để lỡ rất nhiều cơ hội để có những người bạn trai và những người đàn ông mà đàng hoàng thực sự có thể lại yêu người khác đúng không? Và bây giờ nếu như chẳng may mà lỡ dở thì đối với anh thì chẳng có vấn đề gì, tự nhiên 2 năm vừa rồi chẳng cưới vợ mà lại có vợ. Còn mình là phụ nữ thì hơi thiệt thòi một chút. Cái thiệt thòi ở đây không phải là cái chuyện mình đã phải làm vợ người ta mà tiếc một cái công mình hi vọng, mình trông đợi bây giờ để có thể làm lại từ đầu và mình cũng phải trải qua một cuộc vật vã về tinh thần rất là lớn nhưng mà biết thế nào được là mình đã tham gia một trò chơi mà thực ra là không ai khuyến khích cả nhé!

    Muốn bỏ người chồng cờ bạc, trai gái

    Thính giả: Em muốn chương trình cho em một lời khuyên. Vợ chồng em lấy nhau cũng được 6 năm nay, được hai cháu rồi. Em là người ở trong Sài Gòn này, còn chồng thì lại là người Bắc. Em lấy chồng và hai vợ chồng em về quê ngoài Bắc ở. Về ngoài đó nói chung là cuộc sống ngoài đó với trong này thì khác nhau. Vất vả lắm chị ơi! Nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng, chồng em thì không chịu làm ăn gì hết. Đi làm thì cũng đi làm nhưng chơi bời, cặp bồ cặp bịch linh tinh. Nhưng mà em chịu đựng cho đến bây giờ. Ở ngoài đó nợ nần quá, vợ chồng em lại vô trong này.

    Vô trong này thì anh ấy cũng chẳng chịu làm ăn gì hết, vẫn chơi, vẫn đi cặp bồ, vẫn liên lạc với người con gái đó. Em cũng có nhiều lần khuyên răn anh ấy là “bây giờ vợ con rồi thì chơi như thế là đủ rồi, làm ăn mà nuôi con. Chứ giờ một mình em, em không có làm đủ đâu. Mà hơn nữa là nợ, bây giờ anh mượn nhiều vậy, nợ nhiều vậy thì thôi ráng mà làm ăn nuôi con chứ giờ mình em em không chịu nổi đâu. Còn nếu mà anh cảm tưởng mà không làm được thì chia tay chứ còn anh cứ làm em vậy, hành hạ em vậy thì em không chịu nổi đâu!”

    Nhiều lúc em cũng khuyên anh ấy vậy nhưng anh ấy không nghe. Giờ ra tết cũng chẳng chịu làm ăn chị ạ! Lấy trộm tiền của em để đi chơi, đi chơi một tháng trời về. Anh ấy đi chơi, em ở nhà buồn chán quá và đã quen một người con trai. Nói thiệt là quen thì cũng chỉ nhắn tin qua điện thoại thôi chứ chưa gặp mặt người con trai đó.

    Hôm đó thì em cũng đi làm về, vô tình cái người kia mới nhắn tin một câu là “chúc em ngủ ngon” . Thế là chồng em mới bắt đầu mới nói nọ nói kia, rồi hai vợ chồng gây gổ bảo là Ly dị. Bây giờ em muốn xin một lời khuyên là em nên như thế nào ạ?

    MC Thanh Tú:Vâng! Tức là điều băn khoăn lớn nhất của bạn là bây giờ có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không đúng không ạ?

    Thính giả:Dạ vâng ạ!

    MC Thanh Tú: Vâng! Anh Đinh Đoàn chuyên gia của chương trình sẽ cùng chia sẻ với bạn nhé.

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi! Ông xã bao nhiêu tuổi?

    Thính giả: Dạ ông xã em năm nay 30 ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: 30 rồi đúng không? Một người đàn ông 30 tuổi, một vợ hai con cũng hết ở trong nam ngoài bắc rồi. Tuổi 30 là tuổi trưởng thành chững chạc, chín chắn, đáng lẽ phải chăm chỉ làm ăn, làm chỗ dựa cho vợ con, thì lại ăn chơi lêu lổng và vợ cũng đã giáo dục nhiều rồi chứ không phải là làm gì, vẫn chẳng nghe đúng không?

    Thính giả:Em nói thật là em chịu đựng nhiều lắm anh ạ. Cố sống vì con nhưng mà chồng em đối xử thậm tệ với em quá.

    CGTL Đinh Đoàn: Em đừng có nghĩ rằng vì thương con không muốn tan vỡ không muốn ly hôn mà mình nghiến răng chịu đựng. Rồi lúc nào cũng ở trong một tâm trạng muốn bùng nổ muốn như vậy. Mình đau khổ về tinh thần, cảm thấy mệt mỏi thì làm sao mà làm chỗ dựa cho con được. Cho nên nếu như em thấy cuộc sống quá ngột ngạt không thể chấp nhận được, vợ chồng không còn một chút tình nghĩa nào nữa. Và bố nó thì có cũng như không, thiếu trách nhiệm thì ai bắt mình cứ phải nghiến răng chịu đựng đúng không?

    Thế nhưng có điều thế này, trong cùng một lúc không nên vừa duy trì mối quan hệ vợ chồng rồi nghiến răng vì con. Nhưng đồng thời lại đi tìm cách bù đắp một chút tình cảm thiếu thốn bằng cách là nhắn tin cho người nọ người kia. Người ta sẽ lại nghi, đáng lẽ mình là người đáng được chia sẻ thông cảm mà quá đà đi thì người ta lại nghĩ hoặc là người ta sẽ lật lại vấn đề là do mình có bạn trai cho nên mình mới ruồng rẫy chồng con. Thế thì bây giờ em cân nhắc thật kỹ đi, em thấy là mình cần gì? Mình cần một cuộc sống thanh thản, mình cần kiếm ăn để mình nuôi con mình, có tiền thì quản lý thật chặt vì người này không phải là một người mà nghĩ đến vợ đến con đâu.

    Bây giờ cái chuyện ly dị nó không phải là cái gì đấy kinh khủng. Và đặc biệt đừng bao giờ nghĩ là cố nghiến răng chịu đựng để con có bố. Có thì có cho tử tế chứ còn có cũng như không thậm chí còn có hại cả cho con thì cũng có nhất thiết cần không? Và khi xong được cuộc sống ổn định ấy rồi, quyết định dứt khoát rồi làm mọi việc, sau đấy em sẽ thấy rằng mình cần có những ai đó chia sẻ tâm sự thì em hết sức đàng hoàng và người ta đến với em thì cũng đến trong một cái tư thế cũng rất là tự tin. Chứ không phải như hiện nay mình thấy cuộc sống nó ngột ngạt đôi khi mình muốn hé cái của sổ ra để mình hít thở một chút không khí trong lành ở bên ngoài thì lại bị mang tiếng là thế này thế khác ghen tuông vô cớ đúng không? Đừng nghĩ rằng là nghiến răng chịu đựng vì con, trước hết phải vì mình, mình khỏe mình thanh thản mình có điều kiện thì lúc ấy là cách mà hỗ trợ cho đứa con tốt nhất. Người yêu thoái thác để đi lấy vợ

    Thính giả: Chị ơi cho em hỏi là bọn em bây giờ đang gặp một chút rắc rối trong chuyện tình cảm. Em và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm rồi ạ! Bây giờ bố mẹ anh ấy bắt anh ấy lấy vợ là một cô gái rất gần nhà và đã qua lại với nhà anh ấy lâu rồi. Anh ý cũng không yêu cô ấy và vẫn muốn tiếp tục với em nhưng mà bố mẹ anh ý nhất quyết không đồng ý. Và bố mẹ anh ấy còn báo nếu mà không lấy cô ấy thì bố mẹ từ anh ấy ạ! Bọn em không biết là làm như thế nào để giữ được tình cảm của mình.

    MC Thanh Tú: Vâng, nghe có vẻ các cụ bên nhà anh ý có vẻ căng thẳng đúng không?

    Thính giả: Dạ, vâng tại vì bố mẹ anh ấy cũng bảo là cuối tháng này thì sang bên nhà kia nói chuyện. Em không biết là nên làm như thế nào ạ!

    MC Thanh Tú: Vâng, câu chuyện của bạn sẽ được chuyển đến anh Đinh Đoàn chuyên gia tâm lý của chương trình. Anh sẽ tư vấn cho bạn nhé!

    Thính giả: Dạ

    CGTL Đinh Đoàn: Em ơi giá như cái câu hỏi này mà của người yêu em thì tốt biết mấy. Tức là anh ý trăn trở anh ý đanh tìm cách như thế nào để mà thuyết phục gia đình để mà chấp nhận cho yêu em. Còn đây mình là phía con gái lại ngồi đấy mà lo em phải làm thế nào, chẳng nhẽ lại đến thẳng nhà anh ý chỉ với bố mẹ là chúng tôi yêu nhau, cho chúng tôi lấy nhau à đúng không? Mà trong khi anh ấy chẳng có một cái động tác gì. Em với anh ý yêu nhau hơn 1 năm như thế anh ý chẳng nói năng gì mới gia đình à? Chứ còn chắc chắn có ý kiến với gia đình rồi khoe rằng con có người yêu rồi, có bạn gái rồi thì bố mẹ không lập kế hoạch là 10 ngày nữa đi hỏi cái cô hàng xóm kia đâu, chứng tỏ là em chỉ yêu...

    Thính giả: Không ạ! Tại vì cô ấy thì có công việc ổn định rồi, gần nhà còn em thì khác tỉnh với lại đang là sinh viên nên bố mẹ không chấp nhận chuyện đấy.

    CGTL Đinh Đoàn: Anh ấy thì làm ăn cái gì không?

    Thính giả: Dạ, anh ấy thì bây giờ cũng làm công việc nhà nước có biên chế rồi ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, thế mà chẳng quyết định được cái gì cả định để bố mẹ cưới cho cái cô hàng xóm thế còn hơn 1 năm qua yêu 1 cô sinh viên cho vui thôi.

    Thính giả: Anh ý có tâm sự với em là bây giờ không biết làm như thế nào. Nếu mà anh không lấy cô ấy bố mẹ từ anh thì khi sống với anh em có chấp nhận anh không. Em cũng cảm thấy là bây giờ em cũng không còn tin anh ấy nhiều nữa.

    CGTL Đinh Đoàn: Rất nhiều chàng trai, tất nhiên không vơ đũa cả nắm sau một thời gian yêu thấy nó cũng nan nản, chán chán thấy yêu đến đây là đủ rồi thì đặt ra cái tình huống rất là éo le. Nào là anh đi kiểm tra về sức khỏe là anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em, anh bị căn bệnh hiểm nghèo, anh là người vô sinh vì vậy anh rút lui để cho em tìm đến hạnh phúc với người khác. Cũng có chàng trai đặt ra là bố mẹ anh bị bệnh cao huyết áp, bây giờ anh không muốn cãi lại bố mẹ bởi vì như thế bố mẹ sẽ nguy hiểm đến sức khỏe. Mà bố mẹ chỉ muốn anh lấy người A, người B chứ không phải là lấy em. Đặt ra những tình huống rất là khó khăn mục đích là để rút lui nhưng lại giữ 1 cái tư thế rằng là đây là tôi bị bên tình bên hiếu. Anh đành lựa chọn bên tình anh không lỡ phụ bạc bố mẹ. Nhưng thực ra mình đâu có được nghe chính xác là cái chuyện bố mẹ ngăn cản mà đây là ...

    Thính giả: Dạ, vâng em cũng đang băn khoăn điều đấy ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Thế thì mình phải tỉnh táo chứ còn bây giờ mình lại cứ còn đi băn khoăn là làm cách nào mà.. Anh ý thừa không ngoan, anh ý cũng là cán bộ, anh ý đã là một công chức nhà nước, anh ý biết rằng là có thể khi ban đầu đến với em là tình yêu thật nhưng mà tình yêu không phải là một cái gì đấy vĩnh viễn nhất là khi mà người ta cứ càng gần nhau thì có trường hợp là tình yêu ngày càng lớn lên nhưng cũng có đôi là yêu nhau rồi tình yêu nó cũng đến hồi kêt thúc chứ không phải là cứ yêu nhau là chắc chắn điều gì. Và đặc biệt trong hơn 1 năm qua anh ý không nói gì về em với gia đình cả và anh ấy tin rằng anh ấy sẽ là người tự quyết định. Còn cái chuyện mà bây giờ tuần sau, tháng sau mà bố mẹ hỏi cho anh ấy một cô ở hàng thì đó cũng là anh ý kể thôi chứ mình cũng chẳng biết thế nào đúng không?

    Và đặc biệt anh ý đưa ra một cái tối hậu thư rằng là bố mẹ anh ấy một là thế này, hai là thế kia. Nếu không bố mẹ từ anh, chắc là em biết rằng em chẳng lỡ để cho bố mẹ từ một người con trai như thế thôi anh về anh nghe lời bố mẹ để rồi là làm tròn chữ hiếu.v.v Rồi còn là anh ấy mình còn chia tay trong đau khổ nước mắt nhưng mà mình không oán trách gì anh ấy. Sau đấy thỉnh thoảng anh ấy còn duy trì được một cái mối quan hệ ở một chừng mực nào đó nữa cơ mà trong khi lại không phải có trách nhiệm gì với mình. Thì ở đây em sẽ phải là người tâm sự với anh ấy và nói với anh ấy anh là người phải quyết định. Em là con gái em làm sao em quyết định được cái chuyện của anh. Khi mà người ta quyết tâm thì người ta đã tìm ra được cách thức để vượt qua cái khó khăn , còn khi người ta không quyết tâm người ta muốn dừng lại thì người ta đưa rất nhiều lý do, em hãy nhớ cái điều đó.


    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, song thu, ly hon, ngoai tinh, bo bich, an choi, thoai thac, bo me ngan can tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Trót sống thử không dám dứt tình

Share This Page