Chân dài đâu dễ ăn tiền đại gia

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 30, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 518)

    [​IMG]


    Lời cầu hôn nặng ký

    Là một chân dài xuất thân từ nghề người mẫu ảnh L.Thu Vân được nhiều đại gia săn đón. Nhưng cô vẫn còn đắn đo rất nhiều bởi chưa có ai thật sự nổi trội. Nay cặp anh này mai cặp anh khác nhưng mỗi anh chàng chỉ chịu chi nhỏ giọt, chẳng thấy ai đủ hào phóng để đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của cô.

    Trong một lần tham gia sự kiện cho một doanh nghiệp lớn ngoài Hà Nội, cô bắt gặp một đại gia trong ngành xuất nhập khẩu hội đủ nhiều tiêu chuẩn mà cô mơ ước. Với thân hình cao ráo, vẻ ngoài hấp dẫn, cùng việc sở hữu hàng loạt công ty lớn, anh chàng là mẫu hình lý tưởng mà Thu Vân đang nhắm tới.

    Chủ động bắt chuyện với những cái nắm tay và ánh mắt đầy ẩn ý, cô mới biết được tên của đại gia này là Minh. Anh chàng này cũng chỉ mới 39 tuổi và chưa lập gia đình.

    Sau đó, Thu Vân tiếp tục ở chơi với vị đại gia này cả tuần lễ tại Hà Nội, rồi không nói lời nào lặng lẽ bỏ về Sài Gòn. Khi đang xếp hàng chờ chuyến bay thì anh chàng tên Minh chạy ra từ chiếc xe BMW X6 mới cóng cùng chiếc nhẫn cầu hôn cô ngay tại sân bay.

    Vậy là xong, cô đồng ý lấy vị đại gia này chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi. Nói cầu hôn là vậy nhưng hai bên chẳng có bất kì đăng kí nào về mặt giấy tờ, chỉ dựa vào sự tin tưởng nhau là chính mà thôi.


    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


    Thời gian đầu tình cảm hai bên rất mặn nồng, anh dắt cô đi cùng ở hầu hết sự kiện. Nhưng dần khoảng cách ngày càng lớn khi cái mà chồng cô quan tâm nhất là những toan tính công việc, trong khi cô chỉ thích tụ tập bạn bè hay làm điều mình thích.

    Càng ngày Thu Vân càng cảm thấy mình như món đồ trang sức khi ở bên cạnh chồng. Và giông tố hàng ngày vẫn xảy ra khi cô biết anh có những mối quan hệ “bí mật” bên ngoài với những cô gái khác.

    Tìm mọi cách ngăn cản không được, Thu Vân trở nên gắt gỏng hơn, nhiều lúc gây gổ chồng cô còn thảy lên giường cục tiền rồi nói: “Cô cần tiền thì có đây, muốn bao nhiêu thì dùng thẻ ngân hàng lấy, đừng làm phiền đến chuyện làm ăn của tôi”.

    Nghe chồng nói vậy, bao nhiêu tủi hờn dồn nén, cô âm thầm rời khỏi nhà. Quyết định chia tay vĩnh viễn khiến cô đau khổ, thiệt thòi, nhưng không thể khác được.

    Đại gia nhiều tiền, nhiều tuổi là tốt

    Dù chỉ làm trong công ty tổ chức sự kiện nhưng Mỹ Hạnh, 25 tuổi, cũng được xếp vào hàng “chân dài cao cấp”. Vì cô vừa có thân hình đẹp, vừa được nhiều người biết đến. Tiêu chuẩn cô tự đặt ra cho bản thân thực sự cũng không cao lắm chỉ cần quan tâm tới mình là được.

    Luôn phải đón nhận nhiều cuộc điện thoại, lịch hẹn làm quen, Mỹ Hạnh cảm thấy mệt mỏi khi liên tục phải từ chối vì không có thời gian. Trong một lần làm việc với Tổng giám đốc công ty đối tác lớn, để giữ mối quan hệ cô đành chấp nhận lời mời ăn tối.

    Trong lúc dùng bữa, cô trò chuyện thấy rất hợp và ấn tượng với vị đại gia tuổi đã ở ngũ tuần. Nhưng càng ngạc nhiên hơn khi ngày hôm sau cô đã nhận được lời cầu hôn qua chiếc điện thoại cùng chìa khoá căn biệt thự và một chiếc ôtô đắt tiền như quà ra mắt gửi đến công ty.


    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


    Món quà lớn khiến cả công ty phải trầm trồ đủ khiến cho Mỹ Hạnh quyết định chóng vánh. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận lời vị đại gia đã yêu cầu cô nghỉ việc, cùng rất nhiều yêu cầu bắt buộc khác.

    Nghĩ giờ đây mình đã ở thân phận đặc biệt, cô cũng không quan tâm nhiều nhưng đến khi về gặp gia đình chồng cô đã không chịu nổi tính gia trưởng của người chồng lớn tuổi.

    Tất cả những ý kiến của cô đều không được xem xét, thậm chí là mảy may chú ý dù đúng hay sai. Ngày càng chán ngán với mối quan hệ này cô bỏ về gia đình mẹ, bước chân ra như chưa hề bước vào cõi đại gia.

    Nhiều chân dài dễ lầm tưởng một vị đại gia giàu, có học thức cao sẽ dễ trở thành người chồng mẫu mực. Người ngoài cuộc lại càng lầm tưởng, cứ chân dài là dễ nhanh chóng nắm cả gia tài của đại gia.

    Chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Những chân dài rất dễ vỡ mộng khi thấy vào cuộc rồi, đại gia không phải loại dễ xài.

    Theo NCĐT
     
  2. Facebook comment - Chân dài đâu dễ ăn tiền đại gia

Share This Page