Làm sao biết người ấy có thích mình?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Mar 29, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 370)

    Khi gặp lại em, người ta lại đùa giỡn vui vẻ như xưa, lại kiếm chuyện để cãi nhau với em. Em thực sự không hiểu vì người ta có chút tình cảm với em hay chỉ vì muốn hòa đồng cho mọi người vui.


    Em 24 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Cách đây một năm, em chuyển về ở chung nhà trọ với bạn và một người em họ của bạn, bằng tuổi 2 đứa. Lúc đầu em và người ấy chỉ giao tiếp bình thường, dần dần trở nên gần gũi hơn và hay cãi nhau vui vẻ như mèo với chuột.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Vi.sualize.us.

    Khoảng nửa năm sau có xảy ra một chuyện: Em đùa giấu chìa khóa xe nhưng không biết đã vô tình làm người ấy phải nghỉ học. Lúc ấy em đang ở ngoài đường, người ta nhắn tin và lần đầu tiên xưng hô mày tao với em làm em bất ngờ và thất vọng. Em đã khóc nhiều, vì tức mà em xóa luôn cả số điện thoại cũng như tất cả những vật gì liên quan đến kỷ niệm của 2 đứa. Từ đó 2 chúng em không hề nói chuyện hay nhìn mặt nhau, nếu có gì thì cũng rất nặng lời.

    Không hiểu sao càng như vậy em lại càng nhớ những kỷ niệm đã qua và phát hiện tình cảm của mình dành cho người ta ngày càng nhiều. Nhưng vì người ta ghét em như vậy nên em nhắn tin bảo người ta là em sẽ không bao giờ làm phiền và hãy cố gắng để mọi người sống vui thời gian còn lại. Thế mà người ấy lại làm theo im lặng và không gây gì với em nữa. Dù buồn nhưng em thấy kết thúc vậy là ổn và đang chuẩn bị tinh thần để quên người ta.

    Vậy mà không hiểu sao, từ sau tết (khoảng một tháng không gặp mặt), người ấy lại thay đổi hoàn toàn.

    Điều quan trọng là em sắp tốt nghiệp và ba mẹ bảo em phải về quê ngay. Nếu mọi việc giống như trước tết thì em sẽ ra đi mà không phải nghĩ gì nhưng lần này thì em hy vọng người ta có thể giữ em ở lại. Liệu điều đó có quá viển vông? Xin hãy cho em lời khuyên để em không phải hối hận và có thể đưa ra quyết định của mình.

    Trả lời

    Em thân mến! Đọc những dòng tâm sự của em có thể thấy em là một người vui vẻ, hoạt bát và có cá tính. Điều này sẽ làm cho những người sống bên cạnh em rất vui. Và người ấy không phải một trường hợp ngoại lệ.

    Sau một năm tình bạn gián đoạn do có những điều em và bạn ấy chưa hiểu về nhau, giờ hai em đã nối lại, nghĩa là những chuyện qua bạn ấy không còn lưu tâm nữa. Họ vẫn muốn coi em là một người bạn thân thiết, vẫn có những câu bông đùa vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đó là những tín hiệu tốt cho một mối quan hệ tốt đẹp.

    Khi chơi thân với nhau, khó tránh khỏi xảy ra sự cãi vã, hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn. Chuyện này em cũng không nên nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của em và người ấy đặc biệt là các thành viên đang ở cùng khu với mình.

    Em có hỏi bạn ấy liệu có tình cảm với mình không? Để trả lời cho câu hỏi này em cần phải có thêm thời gian để xác định. Sắp tới cha mẹ có nói về quê, nhân cơ hội này em nói chuyện với bạn ấy những băn khoăn của mình để thăm dò thái độ bạn ấy xem họ phản ứng ra sao. Qua đây em sẽ biết được tình cảm của họ dành cho mình như thế nào.

    Nếu người ấy thích em và có ý định tiến đến tình yêu với em, bạn ấy có thể sẽ bày tỏ tình cảm của mình rõ hơn để em hiểu. Còn họ chỉ coi em như bạn, em cũng nên chấp nhận vui vẻ. Bởi tình yêu phải xuất phát từ mong muốn của hai phía em ạ. Em còn rất trẻ, sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn người bạn đời cho mình. Trước mắt hãy chú trọng tới việc học hành của mình và nuôi dưỡng cho tình bạn thật tốt. Thân.

    Chuyên gia tư vấn Trịnh Thu Hà
    Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Làm sao biết người ấy có thích mình?

Share This Page