Người phụ nữ tập thể dục là chết

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 25, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 352)

    Dị ứng khi tập thể dục - nghe như chuyện bịa - song đó quả là cơn ác mộng với chị Kasia Beaver, một bà mẹ 4 con người Anh.
    Bất cứ khi nào nhịp tim của chị tăng quá nhanh và cơ thể đổ mồ hôi, chúng đều khởi phát một phản ứng dị ứng chết người. Mắt của chị sưng húp lên, nhắm tịt lại, cơ thể phát ban và cổ họng thì khép chặt.
    "Điều đó thật khủng khiếp, nhất là khi tôi chỉ có một mình với lũ trẻ", chị tâm sự.
    [​IMG]
    Người phụ nữ 33 tuổi này là một trong số hơn chục người trên thế giới được biết đến mắc hội chứng đe dọa tính mạng có tên gọi Dị ứng do tập thể dục (EIA). Số người mắc phải hội chứng này cũng như một biến thể nhẹ hơn của nó đều cực hiếm, đến nỗi còn chưa có ước đoán về số người mắc phải.
    Tiến sĩ Dennis Cardone, một chuyên gia về y học thể thao tại Trung tâm y tế NYU Langone (ở New York, Mỹ) cho biết dị ứng khi tập thể dục là tình trạng cực hiếm. Thường thì người ta thấy nó đi kèm với một dạng dị ứng khác, như thực phẩm hoặc thời tiết.
    Người mắc bệnh có thể ăn lạc hoặc hải sản có vỏ mà không bị dị ứng, hoặc tập thể dục đơn thuần mà không gặp vấn đề gì. Song nếu họ ăn lạc hoặc cá biển trước khi tập thể dục, nó sẽ khởi phát một cơn dị ứng cấp tính.
    Cơn dị ứng do tập thể dục thông thường không gây tác dụng nguy hiểm với tính mạng. Song, ở trường hợp của chị Beaver, các bác sĩ cho biết việc chạy đuổi theo xe buýt hoặc đuổi theo các con cũng đủ để khiến chị tử vong.
    Điều lạ là, Beaver không bị chứng này cho đến đầu những năm 20 tuổi, ngay trước khi mang thai đứa con đầu lòng. Đầu tiên, chị nghĩ mắt sưng do dị ứng thuốc kẻ mắt mới. Nhưng kể cả khi ngừng sử dụng, mắt chị vẫn sưng thêm vài ngày nữa. Một ngày nọ, chị đi đến phòng tập thể dục, và ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu. Bác sĩ đã kê thuốc kháng histamin, song tình trạng vẫn diễn ra liên tục, và ngày một nặng thêm.
    Sau khi bác sĩ mắt "bó tay", người ta phải chuyển chị đến bác sĩ da liễu, và ở đây, chị mới được chẩn đoán mắc chứng EIA.
    "Theo một cách nào đó tôi cảm thấy nhẹ cả người, bởi có thể gọi tên nó là gì. Tôi gần như đã suýt phát điên, đã xét nghiệm mọi thứ trong nhiều năm liền", chị kể lại.
    Giờ đây, nhờ có thuốc kháng histamin có tên gọi ketotifen, Beaver có thể đi dạo lần đầu tiên trong công viên sau 10 năm mà không bị lên cơn dị ứng. Tuy vậy, chị vẫn phải tránh xa các bài tập thể dục, và đành tìm kiếm cách khác để giảm cân.
    "Người ta không tin khi tôi nói với họ rằng tôi bị dị ứng tập thể dục. Họ nghĩ đó chỉ là sự bao biện cho việc lười biếng", chị nói.
    Thuận An (theo ABC)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Người phụ nữ tập thể dục là chết

Share This Page