Sản phụ đẻ rơi đứa con thứ 10 trong rạng sáng Noel

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Dec 24, 2017.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 135)

    Rạng sáng 24/12, thai phụ vào nhà vệ sinh trong lúc chồng đang ngủ say, em bé bất ngờ lọt ra khỏi bụng mẹ. Người nhà chở sản phụ và bé trai lên TP HCM cấp cứu.

    Bác sĩ Lê Thị Bích Hường, Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quận 2 cho biết khi nhập viện bé trai sơ sinh nặng 3,5 kg bị lạnh, chưa buộc dây rốn và máu đã khô. Sản phụ lơ mơ, ra máu nhiều, nhau thai vẫn nằm trong tử cung nên bị băng huyết, tụt huyết áp.

    [​IMG]

    Bé trai được chăm sóc tại Bệnh viện Quận 2. Ảnh: M.L.

    Theo bác sĩ Hường, sản phụ mất khoảng một lít máu, đờ tử cung vì đã sinh quá nhiều lần. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực và truyền máu cho sản phụ, sưởi ấm cho bé trai.

    Sản phụ cho biết đây là lần sinh đứa con thứ 10, đến nay chị có bảy trai ba gái. Cách đây 20 năm chị từng đẻ rơi đứa con thứ 4. "Tôi làm nghề chặt lá dừa, thường xuyên lội nước nên sợ đặt vòng tránh thai sẽ bị bệnh phụ khoa", người phụ nữ nói.

    Các bác sĩ khuyên trường hợp đẻ rơi như thế này, người nhà nên đưa hai mẹ con sản phụ đến cơ sở y tế gần nhất để kịp cấp cứu thay vì di chuyển đi xa.

    Mỹ Lê

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Sản phụ đẻ rơi đứa con thứ 10 trong rạng sáng Noel

Share This Page