Cuộc tử chiến giữa hươu cao cổ và hai con sư tử đói

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Nov 22, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 162)

    [​IMG]

    Đôi sử tử hợp sức hạ gục hươu cao cổ. Ảnh: Cover Images.

    Nhiếp ảnh gia Michael Cohen ghi lại cảnh hai con sư tử đực vận dụng tất cả kỹ năng săn mồi hòng hạ gục hươu cao cổ lớn hơn chúng gấp nhiều lần trong công viên Kgalagadi Transfrontier ở Nam Phi, Mirror hôm qua đưa tin.

    Những con sư tử mạo hiểm mạng sống leo lên lưng con mồi để cắn xé, thậm chí có lúc chúng bị móng guốc của hươu cao cổ đạp lên mình. Tuy nhiên, dù hươu cao cổ chống trả quyết liệt, cuộc đi săn kết thúc với phần thắng thuộc về đôi sư tử khi con mồi của chúng bị hạ gục hoàn toàn.

    Theo Cohen, sư tử đực nặng trung bình trên 180 kg. Hươu cao cổ nặng gấp 6 lần con số đó và có thể tung ra những cú đá cực mạnh. Chỉ riêng chiều cao của chúng cũng đủ khiến những kẻ săn mồi phải dè chừng.

    Hươu cao cổ cố gắng chạy thoát thân. Nó chỉ dừng lại duy nhất một lần để ngoái ra phía sau. Những con sư tử vẫn còn cách hươu cao cổ ít nhất 182 mét, chúng không đuổi gấp mà chạy khá thong thả. Nhưng khi khoảng cách rút xuống chỉ còn khoảng 68 mét, con sư tử có bờm sẫm màu bất ngờ chạy nước rút. Nó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và chắn phía trước con mồi. Hươu cao cổ lập tức vung chân đá về phía đầu kẻ thù. Tuy nhiên, nỗ lực của nó thất bại bởi sư tử đực không khéo nhảy tránh sang bên phải.

    [​IMG]

    Sư tử phi thân đu lên mình hươu cao cổ. Ảnh: Cover Images.

    Trong lúc sư tử vòng ra sau, hươu cao cổ dùng chân sau giáng mạnh xuống lưng kẻ thù khiến sư tử nhăn mặt vì đau đớn. Cohen suy đoán hươu cao cổ sẽ giết chết hoặc làm sư tử bị thương nặng. Nhưng dường như nó tránh giẫm lên sư tử, có thể vì muốn bảo toàn bàn chân hoặc do thiếu bản năng săn mồi. Nhờ đó, sư tử có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm.

    Lúc này, cả sư tử và hươu cao cổ đã thấm mệt. Con sư tử bị thâm tím sau lần tấn công đầu tiên, còn hươu cao cổ hoảng sợ tìm cách giữ mạng sống. Nó không rời mắt khỏi sư tử, tiếp tục đe dọa kẻ thù bằng một cú đá khác. Có lẽ nó quá mệt mỏi để chạy tiếp và phản đòn sư tử là biện pháp tốt nhất để giành phần thắng trong cuộc chiến sinh tồn.

    "40 phút sau, con sư tử thứ hai xuất hiện, chậm rãi tiếp cận mục tiêu từ sau bụi cỏ thấp. Con sư tử đầu tiên có lẽ đã trông thấy đồng loại bởi nó nhổm dậy như thể muốn phân tán sự chú ý của hươu cao cổ. Dù vậy, con hươu có lẽ đã đánh hơi thấy nguy hiểm bởi ngay khi con sư tử bờm sáng bắt đầu lao tới, hươu cao cổ đá hậu bằng chân sau nhưng không trúng mục tiêu. Con sư tử há to hàm lao qua không trung và bám vào mông con mồi. Tuy nhiên, nó cũng lĩnh trọn cú đá của hươu cao cổ như đồng loại và lộn nhào xuống mặt đất", Cohen kể lại.

    [​IMG]

    Hươu cao cổ không thể thoát khỏi cái chết trước hai con sư tử đói mồi. Ảnh: Cover Images.

    Khi quan sát kỹ hơn, Cohen nhận thấy móng trước của con hươu dường như bị dị dạng. Có thể chính khuyết tật này đã làm chậm tốc độ chạy trốn của hươu cao cổ và thu hút sự chú ý của đôi sư tử.

    Hai con sư tử lượn vòng tròn quanh hươu cao cổ và hợp sức tấn công phần sau cơ thể nó. Một con nhảy lên mông hươu trong khi con còn lại bám vào chân sau. Sức nặng của đôi sư tử khiến hươu cao cổ khốn đốn. Ngay lập tức, con sư tử bờm sẫm tấn công phần bụng con mồi và bạn nó không bỏ lỡ cơ hội ngoạm vào miệng và lỗ mũi để làm hươu cao cổ ngạt thở. Con hươu chết chỉ sau vài phút.

    Hai con sư tử chia nhau xé xác hươu và tận hưởng bữa ăn thịnh soạn. Sau nhiều lần ăn, chúng thỏa mãn bỏ đi, kết thúc cuộc săn thành công nhưng cũng đầy nguy hiểm.

    Phương Hoa

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cuộc tử chiến giữa hươu cao cổ và hai con sư tử đói

Share This Page