Vũ Hoàng Việt: Ba mẹ tôi mừng vì tôi yêu được em Yvonne Thúy Hoàng

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 20, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 427)

    Chuyện tình của Vũ Hoàng Việt và “bồ già tỷ phú” gần đây liên tiếp làm nóng các trang báo mạng bởi những hành động tình tứ “phi công” dành tặng “máy bay”, cũng như những món quà đắt giá mà nữ đại gia dành cho nam siêu mẫu. Tình yêu không phân biệt tuổi tác của Vũ Hoàng Việt luôn là đề tài bàn tán của nhiều người, tuy nhiên khi gặp anh chàng “phi công trẻ” này thì dường như anh luôn để ngoài tai mọi việc. Vũ Hoàng Việt cho biết hiện anh đang sống những ngày tháng hạnh phúc của cuộc sống, lịch hằng ngày chỉ ăn, ngủ, cười, tập gym và học tiếng Anh.
    Hiện tại gia đình nam siêu mẫu cũng rất ủng hộ Hoàng Việt đến với người tình già tỷ phú, anh cho biết muốn tính chuyện lâu dài với Yvonne Thúy Hoàng.
    Tôi không phải là kẻ “đào mỏ”
    -Tình yêu của anh và Yvonne Thúy Hoàng vẫn tốt chứ?
    Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, chúng tôi đang sống những ngày vui vẻ và thật tuyệt vời bên nhau. Mỗi ngày chúng tôi thấy mình càng gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Cảm giác có Yvone bên cạnh thật bình an.
    -Mặc dù không còn hoạt động nghề mẫu những vẫn được báo chí quan tâm đặc biệt hơn cả thời hoạt động chăm chỉ, anh thấy thế nào?
    Tôi rất ao ước có cơ hội được tiếp tục niềm đam mê của bản thân, tôi chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ rời xa nó. Có những lúc tôi và Yvonne muốn được bình thản như những người khác nhưng hình như mơ ước đấy không phải lúc nào cũng có được. Đôi lúc tôi cũng cố vui nhưng cái gì cũng vậy, thái quá sẽ có những phiền toái.

    -Gần đây chuyện anh được người tình tỷ phú tặng nhẫn ngàn đô đang rất được nhiều người chú ý, anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

    Đó không phải là lần đầu tiên tôi nhận được quà Yvonne, chẳng qua lần đó do bị paparazzi của Eva bắt gặp nên tôi lỡ chia sẻ ra. Trong tương lai tôi sẽ cẩn thận hơn để không tạo trường hợp “trâu buộc ghét trâu ăn” và là đề tài khó chịu cho nhiều người.

    -Tuy nhiên chuyện anh luôn dành cho Yvonne những câu nói có cánh không ít ý kiến cho rằng anh đang nịnh nọt và là “kẻ đào mỏ”?

    Tôi nghĩ rằng với một người thông minh và từng trải như Yvonne, cô ấy có thể nhìn xuyên qua tư tưởng của người khác thì vấn đề nịnh nọt, giả tạo không qua được với cô ấy, và “đào mỏ” thì lại càng không thể xảy ra. Yvonne luôn làm những gì cô ấy muốn, sự rộng rãi của cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều người chứ không riêng gì tôi. Điều may mắn của tôi là mình được kề cận và gẫn gũi với Yvonne và được sự yêu thương của cô ấy.
    [​IMG]
    Yvonne Thúy Hoàng và bồ trẻ Vũ Hoàng Việt
    -Một thực tế là một cô gái trẻ đẹp đi cùng một đại gia lớn tuổi thì nhiều người nói đó là lẽ đương nhiên, còn một anh chàng trai trẻ đi cùng một phụ nữ lớn tuổi thì lại bị dè bỉu, chê bai, anh thấy sao?
    Trên đời không có gì là công bằng đâu, những trường hợp đột phá, khi chưa được thông suốt thì thường là những đề tài được lôi ra mổ xẻ, phân thích. Có lẽ dám sống và dám nói lên tình cảm của mình như tôi là một hiện tượng đầu tiên của showbiz Việt nên mọi người mới nghĩ vậy chăng?
    Tôi mong rằng, tôi đã mở được cửa ngõ cho nhiều người để họ được sống thật với lòng mình như tôi.
    -Yêu một người lớn tuổi anh thấy mình trưởng thành hơn hay phải trẻ con hơn?
    Dĩ nhiên là trưởng thành hơn rất nhiều chứ sao trẻ con được. Để được đứng bên Yvonne tôi phải trưởng thành hơn và chuẩn hơn trên mọi phương diện.
    -Theo anh để có thể “lái máy bay” được tốt thì một “phi công trẻ” cần gì?
    Trong tất cả mỗi cuộc tình dù ở lứa tuổi nào, chênh lệnh ra sao, thì người đàn ông vẫn phải luôn trân trọng và quý mến người phụ nữ của mình và nhất là phải thành thật, chung tình. Thời đại bây giờ không một người phụ nữ nào không mong mỏi những điều này.
    Bố mẹ ủng hộ tôi đến với Thúy Hoàng
    -Hình ảnh anh ngày mới xuất hiện để ria mép đi cạnh Yvonne, đó có phải cách anh làm cho mình già đi để hợp với Yvonne hơn?
    Không hẳn đâu, vì thời gian đó tôi vừa được phỏng vấn cho chương trình thời trang ở nước ngoài với đề tài After Six, tôi cần phải thể hiện thật chững chạc, nam tính và “gentleman” (quý ông) hơn nên tôi mới có diện mạo như vậy.

    -Anh có thường đi công tác hay làm việc cùng Yvonne?

    Nói thật là không nhiều lắm, chỉ có vài lần thôi nhưng những lần đó tôi thật sự đã học hỏi và nắm bắt được nhiều kinh nghiệm, từ giao tiếp đến cách làm việc. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ có nhiều cơ hội để cùng cô ấy đi công tác hơn.
    [​IMG]
    “Tôi đã mở được nhiều cửa ngõ cho nhiều người để được sống như tôi”
    -Không ít lời đồn đại anh và Yvonne yêu nhau chỉ là công cụ PR cho việc kinh doanh đa cấp của “bồ già” anh tại Việt Nam?
    Kinh doanh đa cấp mà làm đúng thì có gì xấu, có biết bao người đang có cuộc sống ổn nếu không nói là khá giả trong kinh doanh đa cấp. Nhiều người cho rằng Yvonne là thủ lĩnh trong một công ty kinh doanh mạng, sự thật thì Yvonne là người đã mang công ty đó về Việt Nam với cơ hội kinh doanh và mang những dòng sản phẩm tốt cho người Việt. Yvonne là người luôn muốn cho những người xung quanh mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.
    -Yêu Yvonne lâu như thế chắc anh biết hiện tại cô ấy đang làm gì chứ, anh có thể nêu rõ?
    Nếu bây giờ tôi nói về những gì cô ấy làm, có khác gì tôi đang PR cho việc kinh doanh của cô ấy? Tôi muốn chứng minh cho mọi người là Yvonne không cần phải PR gì hết nên xin phép không trả lời câu hỏi này.

    -Những ngày lễ đặc biệt hay kỉ niệm tình yêu của cả hai anh thường làm gì cho cô ấy?

    Như những cặp tình nhân khác thôi, chúng tôi luôn dành trọn thời gian cho nhau và tạo những không gian và thời gian đáng nhớ nhất cho nhau. Không hẳn là chúng tôi phải làm gì trong những ngày lễ mà bình thường chúng tôi vẫn thường đi ăn hay xem phim… Miễn chúng tôi được ở bên nhau và Yvonne vui là tôi thấy hạnh phúc. Nói thì có vẻ hơi sến nhưng tôi luôn tin có một sức mạnh bền bỉ ở trong tình yêu của chúng tôi.
    -Trước khi yêu Yvonne anh là một siêu mẫu cũng có tiếng tăm nhất định, nhưng thời gian trở lại đây thân hình anh sồ sề và phát tướng, nguyên nhân do đâu?
    (cười lớn) Phát tướng thì có nhưng sồ sề thì không nhé. Tuy thân hình tôi có đầy đặn nhưng nhưng tất cả mọi góc và cơ bắp của tôi vẫn rất chuẩn, tôi không thể sồ sề được vì sự đam mê trình diễn không cho phép tôi lơ là với thân hình.
    -Xuất thân là người mẫu nhưng giờ đây sàn diễn đều vắng bóng anh, anh có thấy nhớ nghề không?
    Thời điểm này show diễn dành cho nam hơi ít, mà việc của tôi luôn cản trở việc tôi phải đi diễn, tôi vẫn luôn nhớ đến ánh đèn và tiếng vỗ tay của khán giả. Tất nhiên sự đam mê trình diễn chắc chắn sẽ không bao giờ lắng dịu trong tôi nhưng chưa phải bây giờ.
    [​IMG]
    Ba mẹ tôi mừng vì tôi yêu được Yvonne Thúy Hoàng
    -Không ít mẫu nam cho rằng có thể sống nghiêm túc được bằng nghề, anh thấy điều đó đúng hay sai?
    (Cười) Để sống được nghiêm túc bằng nghề này, một người mẫu nam phải thực sự nắm được nhiều show và phải kèm thêm xuất hiện trong các sự kiện. Ngoài ra thì còn phải tham gia nghệ thuật khác như diễn viên hay đóng MV mới đủ tiền để ăn mặc, chưng diện. Tuy nhiên, show diễn cần sự hiện diện của người mẫu nam không có nhiều nên để có nhiều show cũng không phải dễ. Như trước kia tôi vẫn đi diễn và đi làm thêm mới đủ sống.
    -Giờ nếu cho anh quay trở lại nghề mẫu anh có muốn quay lại?
    Đó là niềm đam mê của tôi, tôi chưa bao giờ muốn rời bỏ nó, tôi chỉ tạm gián đoạn để dành thời gian học tiếng Anh và tập thể hình cho các show diễn ở nước ngoài. Nếu bây giờ có show mà trúng giờ và tôi không kẹt lịch thì tôi rất sẵn sàng tham gia.
    -Thời gian sắp tới anh sẽ có kế hoạch gì cho tương lai?
    Cuối năm nay tôi sẽ trình diễn thời trang ở bên Mỹ, còn lại cuộc sống vẫn tiếp diễn như hằng ngày.
    -Anh và Yvonne yêu nhau công khai như vậy chắc gia đình anh cũng biết, gia đình anh nói gì?
    Dĩ nhiên là gia đình tôi biết, và tất cả mọi người đều hoàn toàn ủng hộ tôi. Yvonne và gia đình tôi đã từng gặp nhau trong những bữa ăn thân mật và cùng đi du lịch chung với nhau vài lần. Ai cũng thương mến Yvonne, ba mẹ tôi còn nói tôi may mắn là đã được gần gũi với một người phụ nữ thành đạt, giỏi lại rất hiểu biết.
    Mong muốn được ở bên người yêu suốt đời
    [​IMG]
    Ngoài thời gian tập thể hình tôi chỉ ăn, ngủ, cười và đi học
    -Hai người có dự định sẽ đến với nhau lâu dài không?
    Tôi không mong muốn gì hơn là được ở bên Yvonne suốt đời. Chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau, dĩ nhiên chúng tôi mong muốn được mãi mãi có nhau.
    -Đi ra đường có rất nhiều người nhòm ngó anh và Yvonne, điều đó có làm anh mất tự tin?
    Thời gian đầu có đôi lúc tôi hơi lúng túng nhưng sau này thì không. Đi cạnh Yvonne tôi có một sự tự tin và vững vàng. Tôi hãnh diện vì cô ấy nên giờ đây tôi luôn muốn nắm tay cô ấy đi dạo phố trên đường như những cặp tình nhân khác, và tôi vẫn đang thực hiện điều đó.
    -Công việc hằng ngày của anh bây giờ là gì?
    Ăn, ngủ, học và đi tập thể hình ( Cười).
    Một ngày tôi học 6 tiếng, tập thể hình 2 tiếng, số giờ còn lại chia cho ăn và ngủ, tôi cũng có một ít thời gian thư giãn để nghe nhạc và xem tivi. Mỗi khi Yvonne ở Việt Nam thì chúng tôi thường đi chơi với nhau. Nói chung rất lành mạnh và thoải mái.
    -Đi du lịch với nhau khá nhiều, kỉ niệm mà Yvonne làm cho anh nhớ nhất là gì?
    Có quá nhiều kỉ niệm để tôi nhớ những điều làm tôi nhớ nhất. Nhưng ấn tượng không bao giờ quên ở trong tôi là cảm giác lần đầu tiên được ra nước ngoài, cầm trên tay hộ chiếu mới tinh chưa hề có một con dấu nào. Tôi cứ tưởng như tôi nằm mơ vì chưa bao giờ tôi dám nghĩ là tôi được đi nước ngoài. Thế mà giờ đây đã đã đi được 7 nước, tôi luôn nhớ những cử chỉ, thương yêu và chăm sóc của Yvonne và cô ấy luôn chỉ dạy cho tôi những điều hay.
    -Để miêu tả cô ấy bằng 3 từ anh muốn nói gì?
    Đẹp, giỏi, sang trọng
    Hữu Nguyễn
    Eva
     
  2. Facebook comment - Vũ Hoàng Việt: Ba mẹ tôi mừng vì tôi yêu được em Yvonne Thúy Hoàng

Share This Page