Kẻ Sở Khanh không đáng được làm cha

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 19, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 357)

    Sau khi bài viết Hận tình cũ, làm ba cô có bầu được đăng tải trong Mỗi tuần một chuyện của Tình yêu giới tính, chuyên mục nhận được rất nhiều phản hồi gay gắt về vấn đề được đưa ra trong câu chuyện của người đàn ông tuổi 30, Sở Khanh làm cho ba cô gái có bầu. Eva.vn xin trích dẫn những ý kiến, bức xúc của này để độc giả cùng suy ngẫm:
    Bài liên quan: Kẻ Sở Khanh không đáng được làm cha
    Vì sống buông thả, vợ sắp cưới vô sinh
    Đắng lòng tình hận – tình yêu?
    Phải sống dù tình hận
    Ngủ với tình cũ để...cảm ơn
    Thùy Dung (hungdung8687@...)
    Chào anh!
    Đọc câu chuyện của anh tôi thấy vừa thương vừa giận. Thương vì cái đã làm thay đổi của anh, giận vì cái anh đã nghĩ và làm. Anh không nên nghĩ tất cả phụ nữ đều như người yêu đầu của anh, nhiều người con gái tuyệt vời lắm. Anh phải vị tha, chân thành thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được. Sống đâu chỉ để thể xác thoải mái, cái quan trọng là sau những cuộc mây mưa anh có thật sự thoải mái không?! Gieo nhân nào thì gặp quả ấy.
    Anh phải có trách nhiệm, nhưng 3 trách nhiệm thì không ai biết cách giúp anh. Tôi nghĩ anh nên nói thật về con người và lý do đưa mình đến hành động ấy cho cả 3 người con gái biết. Một cuộc gặp tay tư. Thật khó khăn cho 3 người đàn bà của anh. Anh nên cho cả ba người được biết và sau đó họ quyết định thế nào là ở họ. Nếu họ giữ con lại anh phải có trách nhiệm với cả 3 đứa trẻ và phải giữ danh tiếng cho cả gia đình nhưng người con gái kia. Còn lấy cả 3 người thật không công bằng với người đàn bà nào cả. Tôi nghĩ anh nên làm thế! Hi vọng anh có cách giả quyết tốt nhất. Hãy sống vì bản thân mình và làm người khác hạnh phúc anh sẽ hạnh phúc hơn họ nhiều. Chúc anh may mắn và hãy thay đổi bản thân nhé. Chào thân ái!
    [​IMG]
    Sự trăng hoa của anh khiến ba cô gái phải mang bầu (Ảnh minh họa)
    Thúy Kiều (vanbonboy@...)
    Nói thật tôi không trách, không khinh bỉ anh như mọi người nói. Tôi nghĩ anh nên thú nhận với ba cô gái một điều chung: anh sẽ chấp nhận nuôi dưỡng 3 đứa trẻ nhưng không cưới ai cả vì anh không yêu ai. Lúc này 3 cô gái ấy sẽ quyết định. Đừng đổ lỗi cho một mình anh ấy mà bản thân một trong ba cô gái kia cũng có lỗi, lỗi chung thì trách nhiệm chung, đúng không?
    Mười Hoàng (congiomuathu_vp@...)
    Thật tội nghiệp cho những cô gái gặp phải anh. Tôi thật sự không hiểu lương tâm của anh để đâu. Họ đâu có tội gì mà anh trút giận lên người họ? Người ta nói gieo nhân nào gặp quả đó. Sau những gì anh đã gây ra ,anh không thấy lương tâm cắn rứt sao? Anh là người không có lương tâm, với những gì anh đã làm chẳng ai biết phải khuyên anh nên chọn gì đâu vì có chọn gì đi chăng nữa tội lỗi mà anh gây ra cũng chẳng giảm được đâu. Ba người phụ nữ, ba mầm sống và còn không biết bao nhiêu phụ nữ và những sinh linh nhỏ bé bị anh rũ bỏ nữa . Anh thật tàn nhẫn, thật đáng sợ ...không biết nên dùng những từ ngữ nào để xứng với những người như anh!
    Micong (micong18@...)
    Các cụ có câu "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" quả cấm có sai. Vấn đề ở đây là người phải chịu thiệt thòi đó là 3 cô gái và 3 đứa trẻ vô tội kia? Xin hỏi tương lai của những cô gái trẻ sẽ ra sao và những đứa trẻ cần có 1 tổ ấm gia đình? Anh quá đáng trách và ích kỉ, đến nỗi không thể chấp nhận được. Chưa nói đến việc anh đã lấy đi sự trong trắng của bao cô gái, sự thù hận của anh sao lại nhẫn tâm đổ vào đầu những cô gái chứ? Hành động của anh quá hèn hạ, sao anh không sống thật tốt để cho người con gái hối hận khi đã phản bội anh? Anh đừng đổ lỗi cho tình yêu không lối thoát mà nhẫn tâm dày vò lên những cô gái kia. Anh không có nhân cách của một người cha anh ạ. Anh hãy sống 1 cuộc sống đầy tội lỗi.
    Linh (sadlovebring@...)
    Tôi thật sự cảm thấy thương hại cho anh vì tôi biết chắc từ đây cho đến cuối đời anh không biết thế nào là hạnh phúc đâu .Người yêu cũ của anh phụ bạc anh không có nghĩa là anh được làm khổ người khác như vậy. Những gì anh làm sẽ có cái giá của nó . Tôi hy vọng những người bị anh làm khổ sẽ có đủ mạnh mẽ để sống hạnh phúc .
    Thanh Khiết (ptthanhkhiet@...)
    Một thằng đàn ông 30 tuổi thiếu suy nghĩ, vì chịu trách nhiệm, Sở Khanh mà cưới thì thôi rồi, sớm muộn gì cũng có kết quả không tốt. Nếu nói về "tình yêu" thì lấy ai cũng không hạnh phúc vì anh đâu yêu cô nào, mà cũng chưa chuẩn bị tư thế để có một gia đình huống chi là làm cha. Nói về trách nhiệm, cô nào tự nguyện thì đã lường trước được rủi ro, chỉ tội cho cô gái bị rượu làm mất lý trí.
    Thu Phương (phuongkt50@...)
    Anh đừng vin cớ vì sự phản bội của người con gái anh yêu. Đấy chỉ là lý do biện minh cho hành động và lối sống của anh. Tốt nhất nên dừng lại và tìm một cách giải quyết hợp lý nhất với ba người phụ nữ đang mang bầu với anh, hãy tích đức cho con anh sau này !
    ngoisaomayman2111@...
    Đọc xong tôi thực sự bị choáng, không nghĩ lại có 1 con người sống, suy nghĩ và hành động như anh. Anh đã gieo gì thì phải gặt chính điều anh gieo, ông trời rất công bằng mà. Dù sao đó là những sinh linh vô tội, giờ đây là lúc anh thể hiện bản lĩnh để làm một người cha của những đứa trẻ vô cùng tội nghiệp. Anh nên dùng cuộc đời còn lại để bù đắp lỗi lầm anh đã gây ra.
    [​IMG]
    Kẻ sống không coi trọng tình cảm không đáng được làm cha của những đứa trẻ (Ảnh minh họa)
    Trang (trangkute201086@...)
    Ai mà chẳng có những nỗi đau riêng, nhưng không phải vì vậy mà anh sống vô trách nhiệm với những người con gái khác yêu anh bằng tình cảm chân thành như vậy. Họ không đáng để anh đối xử như thế, họ cũng là con người, anh không cảm thấy có lỗi gì với họ sao? Ai đọc bài viết này cũng sẽ lên án anh,nhưng tôi không muốn vậy, oán trách anh để làm gì? Để anh cảm thấy dễ chịu hơn ư? Ít ra thì anh cũng còn một chút nhân tính là không bắt những người phụ nữ đó bỏ những đứa bé vô tội, anh đã là 1 người đàn ông trưởng thành, tôi nghĩ anh sẽ biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Tôi thấy thương hại anh hơn là căm ghét, tất cả cũng chỉ vì chữ "Tình"....
    Loan (loanphuongtt@...)
    Thật sự khi đọc được những dòng tâm sự của anh tôi thấy buồn cho anh vì người anh đã từng yêu gây cho anh lòng căm phẫn. Anh không còn tin vào tình yêu và phụ nữ. Tôi biết dù đáy lòng anh hận người yêu thì anh vẫn còn yêu chị ấy và anh lao vào cuộc sống không còn niềm tin ở phụ nữ. Để đến hôm nay anh đã gây ra 1 sự thật khiến ai cũng bất ngờ, anh sắp làm cha của 3 đứa trẻ và 3 tình cảm ấy với anh chỉ là đùa vui. Đó là cái giá mà anh phải trả.
    Có khi nào anh nghĩ cho họ chưa? Những cuộc tình khác cũng thoáng qua nhưng chắc tôi nghĩ bây giờ anh nên suy nghĩ kĩ lại làm sao cho tốt đẹp cả 3 vì trường hợp của anh rất khó có thể kết hôn với 1 trong ba. Anh sẽ làm 2 người còn lại đau khổ. Tôi nghĩ anh nên có 1 cuộc gặp mặt rõ ràng với 3 cô cùng 1 lúc, để 3 cô ấy và anh có thể đưa ra phương án tốt nhất. Cả 3 cô ấy sinh em bé thì anh phải có trách nhiệm và san sẻ 1 phần gánh nặng. Một chị chững chạc thì biết những gì chị ấy đã làm và tôi nghĩ chị ấy sẽ là người mẹ tốt. Còn 2 người con gái mới bước qua tuổi 19 thì tôi nghĩ có vẻ hơi bồng bột và đương nhiên họ phải lo lắng cho những gì đang xảy ra. Nếu họ có con mà chưa có thể độc lập trong kinh tế và những lời thị phi của mọi người, tôi nghĩ anh phải đóng góp và hỗ trợ trên phương diện tinh thần cho họ và nên gặp mặt 2 gia đình cô gái ấy gửi lời xin lỗi thì may ra họ còn tôn trọng anh. Anh cũng nên làm như vậy đối với chị gái chững tuổi. Anh phải hỏi ý kiến chị ấy trước nhé. Mong anh sẽ có hướng giải quyết tốt nhất và anh hãy dừng chân mà suy ngẫm kĩ lại, tình yêu sẽ đến nếu anh chân thành và có sự tôn trọng anhnhé. Chúc anh vui và thành công.
    Lan (lieund88@...)
    Trời ơi đọc bài này tôi thấy tức không sao chịu nổi. Sao đến giờ nà anh vẫn còn sống thế hả? Tôi tưởng anh phải tự thấy ghê sợ mình mà kết liễu cuộc đời luôn rồi chứ? Anh mà gặp tôi chắc tôi sẽ cho anh biết thế nào là phụ nữ. Anh đúng là không phai loại người đâu. Vì một người làm tan nát cuộc đời của bao người con gái. Tôi cũng là phụ nữ và nếu gặp tôi Sở Khanh như anh thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ và chấp nhận anh. Bực quá!
    Xem thêm chủ đề: So Khanh, han tinh, vo trach nhiem, co bau, lang nhang, dao hoa, tan nhan, tinh nghia, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Kẻ Sở Khanh không đáng được làm cha

Share This Page