Hận tình cũ, làm 3 cô có bầu

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 397)

    Tôi thực sự không biết mình phải làm gì lúc này. Vẫn biết sự phóng túng của tôi có ngày sẽ phải trả giá nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ tới mức này khi mà cả ba cô gái trong trắng ngây thơ đều vì tôi mà có bầu.
    Bài liên quan: Hận tình cũ, làm 3 cô có bầu
    Đắng lòng tình hận – tình yêu?
    Phải sống dù tình hận
    Ngủ với tình cũ để...cảm ơn
    Người yêu lăng nhăng làm tình cũ có bầu
    Tôi đã bước sang tuổi 30 nhưng chưa lập gia đình. Thực ra không khó để có một người vợ nhưng tôi chẳng muốn phải gắn bó với một ai cả. Tôi tiếc cuộc đời độc thân, tiếc cảnh được thoải mái lên giường với bất kì cô gái nào mà không bị dằn vặt bởi việc có lỗi với một người đàn bà nào đó. Chính vì thế mà tới tầm tuổi này tôi vẫn là một thằng “lông bông” nhưng đầy gái theo.
    Trước đây tôi cũng đã từng yêu say đắm một người con gái. Vì cô ta tôi đã hi sinh nhiều thứ và điều mà tôi mơ ước là được cùng cô ta xây dựng một cuộc sống vợ chồng rất đỗi bình thường nhưng hạnh phúc. Ấy vậy mà tôi đâu có ngờ, sau lưng tôi, cô ta đã lên giường với người bạn thân thiết nhất. Họ lừa dối, dắt mũi tôi như thể một là tôi là một thằng ngu ngốc. Từ đó đến giờ với tôi, đàn bà không gì khác chỉ là kẻ thỏa mãn thú vui trên giường. Và tôi đã làm như thế với rất nhiều cô gái.
    [​IMG]
    Hận người yêu cũ, tôi quan hệ với nhiều cô gái để vui chơi qua đường (Ảnh minh họa)
    Tôi không mất niềm tin vào đàn bà và cũng không hẳn định sống đời cô độc nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc yêu và cưới một cô gái nào cả. Bởi thế bao năm qua, có nhiều người con gái đi qua đời tôi. Cô nào càng khó tán tới đâu tôi càng quyết tâm. Và chỉ cần sau khi đưa được họ lên giường, bỗng chốc họ trở thành vô giá trị. Sau đó, tôi sẽ phũ phàng với họ, coi như chưa từng quen biết dù có nhiều cô gái đã vì thế mà gần như gục ngã.
    Trong chuyện tình ái, tôi là một kẻ đàng hoàng. Không bao giờ tôi lợi dụng vẻ ngoài điển trai, sự khéo léo trong ăn nói của mình để vòi vĩnh những món đồ vật chất đắt tiền. Tôi càng không bao giờ ép buộc họ làm “chuyện ấy” với mình. Quan điểm của tôi là cả hai phải cùng tự nguyện. Mà khi đã tự nguyện, thì hết yêu, tôi đi với người khác họ phải chấp nhận điều đó. Một sự sòng phẳng mà ai khi chấp nhận yêu tôi cũng phải đồng ý với điều đó. Chính vì thế, khi tôi phụ bạc họ, tôi ra đi mà chẳng hề dằn vặt bởi ngay từ đầu tôi đã nói rõ quan điểm của mình.
    Thú thực đến giờ tôi không thể nhớ chính xác hoặc kể tên ra ngay được những người con gái nào đã từng lên giường với mình. Ở đó có những cuộc tình một đêm, có những cuộc tình diễn ra trong vài tuần ngắn ngủi và cũng có những cuộc tình mất vài tháng ròng theo đuổi. Mọi thứ sẽ chấm dứt ngay sau khi tôi lên giường cùng họ. Khi ấy, tôi lại thấy khinh bỉ họ như ngày xưa tôi từng khinh bỉ người con gái tôi yêu thương tha thiết.
    Có rất nhiều cô gái đã khổ vì tôi. Tôi biết điều đó. Chưa bao giờ tôi nhận mình là một thằng tử tế nhưng ngay khi bắt đầu yêu tôi đã nói rõ rồi vì thế họ có quyền oán trách tôi nhưng không có quyền bắt tôi chịu trách nhiệm cho điều đó.
    Tôi có một nguyên tắc, vui chơi nhưng không bao giờ được để lại hậu quả. Tôi luôn giữ cho mình và cho những cô gái ấy vì không muốn có thêm một sinh linh nào phải khổ nếu như bố mẹ chúng không yêu thương nhau. Bởi thế, tôi luôn ý thức trong việc bảo vệ chính mình. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, ngày hôm nay không chỉ có một mầm sống đang cần tôi mà có tới 3 mầm sống gọi tôi bằng bố đang chờ đợi quyết định của tôi.
    [​IMG]
    Giờ tôi phải giải quyết thế nào với những cô gái vì mình mà có thai (Ảnh minh họa)
    Hai trong số những cô gái có bầu vì tôi là bạn thân của nhau. Họ vừa mới chỉ bước qua tuổi 19 được ít ngày. Tôi vô tình quen cả hai trong một bữa tiệc sinh nhật. Và nhanh chóng sau đó, cả hai cô mê tôi như điếu đổ. Tất nhiên, không ai trong số họ biết rằng người kia cũng có quan hệ cùng tôi. Sự trong trắng và ngây thơ của cả hai cô nàng nhiều khi khiến tôi phát phì cười nhưng cũng thấy hay hay. Và rồi như tất thảy những cuộc tình khác, chúng tôi lên giường với nhau. Một cô là tự nguyện muốn được “cùng anh một lần” còn một cô là do cả tôi và nàng cùng say rượu nên đã không nhận thức được vấn đề. Sau lần đó, cả hai cô cùng có bầu.
    Còn người phụ nữ thứ ba mang bầu vì tôi là một người phụ nữ cứng tuổi, được coi là hàng gái ế. Có lẽ cái “sở thích” của tôi về đàn bà rất đa dạng. Dù chị ta chẳng xinh đẹp, giỏi giang hay có điểm gì nổi bật nhưng vì “chẳng mất gì” nên tôi cứ tặc lưỡi đồng thuận. Và chị ta là người thứ ba có bầu vì tôi.
    Giờ đây hai cô gái kia đều nằng nặc bắt tôi phải cưới vì họ sợ điều tiếng và dư luận, còn người phụ nữ cứng tuổi ấy thì nói rằng tùy tôi quyết định, cô ấy không muốn vì thế mà phạt vạ tôi. Bản thân tôi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ bắt họ phá bỏ đứa bé vì quan điểm của tôi là dám làm dám chịu. Quả thực lúc này tôi chưa biết phải tính thế nào cho hợp tình hợp lí. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
    Độc giả: Trần Hữu T (Quảng Ninh)
    Xem thêm chủ đề: co bau, mang thai, lang nhang, trang hoa, han tinh, dau kho, len giuong, dan ba, dau kho, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Hận tình cũ, làm 3 cô có bầu

Share This Page