Ngoại tình 5 năm mới biết bị lừa

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 514)

    Bước sang tuổi 30, tôi giật mình thảng thốt vì nhận ra mình đã đến cái ngưỡng của sự cô đơn. Hơn lúc nào hết tôi cần có một gia đình, một tổ ấm, một người chồng và những đứa con thơ.
    Bài liên quan: Hơn 5 năm chờ đợi mới biết mình bị lừa
    Vợ để chồng chơi gái là ngu ngốc
    Khát tình, vợ cặp bồ với con của bạn
    Vợ chửa, chồng được quyền đi gái?
    Mình tôi “hầu” chồng là chưa đủ
    Nhưng có lẽ tôi sẽ cam chịu cảnh sống không thân phận này vì anh, vì tình yêu mà tôi dành cho anh quá lớn nếu như không có một ngày tôi biết mình chỉ là một trong số những “hệ thống” nhân tình mà anh ta có để thỏa mãn ham muốn tình dục của anh ta.
    Tôi là một kẻ thứ ba. Tôi gặp anh ta khi anh đã có vợ và một đứa con gái nhỏ. Tình yêu và sự mù quáng đã khiến tôi lao vào anh ta mà không toan tính, nghĩ suy thiệt hơn. Yêu anh ta tôi không hề vụ lợi bất cứ điều gì. Thậm chí tôi còn giúp đỡ anh ta rất nhiều về tiền bạc. Thời gian đầu mới quen nhau, anh ta nói sẽ bỏ vợ để lấy tôi. Thú thực, tôi không phải một đứa ngốc để tin vào những lời nói hươu, nói vượn đó nhưng nó làm tôi ấm lòng. Song tất cả với tôi, đó là quá đủ. Tôi không mong chờ anh bỏ vợ để tới với tôi dù đó có thể là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi.
    [​IMG]
    Tình yêu và sự mù quáng đã khiến tôi lao vào anh ta mà không toan tính, nghĩ suy thiệt hơn (Ảnh minh họa)
    Khi vợ anh tiếp tục mang thai và sinh đứa con thứ hai. Anh ôm lấy tôi khóc và nói rằng: “Anh xin lỗi vì còn có trách nhiệm với gia đình, với vợ con nên không thể cưới em được. Nhưng em hãy tin rằng, em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu suốt cả cuộc đời này”. Tôi cười xòa, chấp nhận chuyện đó. Tôi nghĩ mình sẽ ở bên anh, không danh phận, chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Đến một lúc nào đó tôi mệt mỏi, tôi sẽ tự động rời xa anh.
    Hơn 5 năm làm nhân tình của anh, tôi đáp ứng cho anh tất cả mọi điều: Tình yêu, tiền và cả tình dục. Có thể nói tôi gần như khánh kiệt trong mối quan hệ với anh. Cái duy nhất mà tôi nghĩ rằng mình có thật nhiều đó chính là tình yêu mà anh dành cho tôi. Ấy vậy mà cho tới hôm rồi, chính mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy một sự thật, tôi mới biết mình bị lừa.
    Tôi không phải là người phụ nữ “ngoài luồng” duy nhất của anh ta. Còn có rất nhiều những “người phụ nữ duy nhất mà anh yêu” khác ngoài tôi trong cuộc đời anh ta. Tôi và những người phụ nữ khác chẳng qua chỉ là một thú vui khiến anh ta được thỏa mãn nhục dục mà thôi. Khi tôi nghe thấy anh ta nói với bạn: “Đàn bà đúng là ngu ngốc và quá ngây thơ, nói là mình yêu nó là tin liền. Chẳng giấu gì ông, tôi có cả tá đàn bà sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào chỉ cần tôi hô một cái là lại hầu tôi tới bến ngay”.
    [​IMG]
    Tôi không phải là người phụ nữ “ngoài luồng” duy nhất của anh ta (Ảnh minh họa)
    Tôi đã cố gắng tin rằng đó chỉ là lời “chém gió” của anh ta. Một tuần sau đó, tôi theo dõi anh ta ở mọi lúc, mọi nơi và bàng hoàng nhận ra rằng đó là sự thật. Có rất nhiều những cô gái ngây thơ khác đã tin vào lời đường mật của anh ta để rồi trao thân và phục vụ anh ta như một ông hoàng. Có những cô thậm chí còn không hề biết rằng đã có vợ. Sở dĩ như vậy là vì theo hắn nói: Mỗi cô lại có một sở trường khác nhau và hắn thấy mình là ông hoàng khi được “tận hưởng” tình dục từ nhiều người đàn bà khác nhau. Kinh tởm hơn, trong số đó có cả những người đã có chồng con cũng phải lòng hắn. Hắn chẳng khước từ một ai, chỉ cần họ rung động trước hắn là hắn sẵn sàng đưa họ lên giường để thỏa mãn bản thân. Hắn thực sự là một con thú đồi bại.
    Tôi căm hận hắn ta tới tận xương tủy vì tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian cho một người không yêu thương mình như hắn. Tôi biết mình ngu ngốc nhưng giờ đây điều tôi muốn là tới nhà hắn làm một trận cho ra trò để phanh phui sự thật về con người hắn. Tôi biết làm như vậy có thể phá nát hạnh phúc gia đình hắn nhưng tôi nghĩ nên làm thế để cho vợ hắn biết chồng mình là kẻ như thế nào? Điều đó có quá tần nhẫn không, hay tôi nên im lặng ra đi và chấp nhận đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình?
    Độc giả: T. N. K (Quảng Ninh)
    Xem thêm chủ đề: nhan tinh, lua doi, phan boi, nguoi thu ba, ham muon tinh duc, deu cang, thu tinh, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Ngoại tình 5 năm mới biết bị lừa

Share This Page