Vợ để chồng chơi gái là ngu ngốc

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 343)

    Sau khi bài viết Mình tôi hầu chồng là chưa đủ được đăng tải, Tình yêu giới tính nhận về rất nhiều ý kiến của độc giả. Phần lớn trong số đó bày tỏ sự bức xúc về việc người chồng “chơi gái” một cách lộ liễu làm khổ vợ khổ con. Câu chuyện về người phụ nữ có hoàn cảnh gia đình bất hạnh đó đã được đông đảo bạn đọc quan tâm và chia sẻ.
    Bài liên quan: Vợ để chồng chơi gái là ngu ngốc
    Ngủ với gái làng chơi, mang nỗi hận một đời
    Chồng bắt tôi hầu "yêu" như gái làng chơi
    Vợ chửa, chồng được quyền đi gái?
    Chồng đi chơi gái, về kể vợ nghe
    Eva.vn xin trích dẫn để bạn đọc theo dõi:
    Hồng Nhung (hongnhungdotham@...)
    "Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị, rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của chị. Trước hết tôi muốn chia sẻ với chị là trên thế giới này rất nhiều chuyện lạ, có người bị thừa hoóc môn nên tăng trưởng chiều cao liên tục, hay có người tuổi còn rất trẻ mà trông như một bà già 70... Tất cả đều phải đi khám và phải có sự can thiệp của y học. Theo tôi khoẻ quá về sinh lý cũng là một loại bệnh cũng nên phải đi khám để điều trị.
    Những ngày đầu mới cưới không đáp ứng được về mặt sinh lý cho chồng, anh ấy thương chị vì chị không có đủ sức khoẻ đã phải vật vã hàng đêm và tự "giải quyết" trong suốt thời gian dài. Với đàn ông không được thoả mãn về tình dục phải chịu đựng quả thật là rất khó khăn... Anh ấy cũng đã tâm sự thật với chị tất cả cách giải quyết riêng và chị đã không tìm được ra phương pháp nào hay bằng phương pháp chấp nhận trong suốt 10 năm qua. Tôi tin là anh ấy cũng chẳng sung sướng gì khi phải tự tìm cách giải quyết như vậy hàng ngày. Bởi nó không có tình cảm lại vừa tốn kém, rõ ràng là anh ấy không hề có tình yêu với họ còn nói thẳng họ chỉ là công cụ để giải quyết sinh lý, họ rẻ mạt chỉ đáng giá một vài trăm nghìn để mua vui cho chồng chị (đó không phải là ngoại tình).
    [​IMG]
    Người chồng lăng nhăng, đồi bại quan hệ với gái mại dâm là không thể tha thứ được (Ảnh minh họa)
    Hiện nay để hỗ trợ cho tình dục theo nhu cầu các nước phát triển họ có "phố đỏ" và còn chế tạo cả búp bê tình dục như người thật, hay những dụng cụ để cá nhân tự "giải quyết" . Ở Việt Nam ta còn mang nặng thuần phong mỹ tục của người Á Đông nên không ai dám công khai ủng hộ nhưng cũng đã có những shop phục vụ đồ giả như thật này rồi và được nhiều người quan tâm. Cái sai của anh ấy là đưa gái làm tiền về nhà ngay trên giường ngủ của anh chị. Điều đó cho thấy anh ấy đã quan hệ với gái điếm qua thời gian thành thói quen và trơ trẽn. Anh ấy nghĩ chị bấy lâu nay đã đồng hóa với anh ấy trong việc anh ấy giải quyết sinh lý nên mất hết lòng tự trọng mới rủ gái về nhà , để chị phải chứng kiến sự việc, bị xúc phạm và đau lòng.
    Tôi rất hiểu nỗi đau của chị, nhưng chị hãy xét lại chồng chị anh ấy yêu vợ con, không ngoại tình, đối xử rất tốt với chị và gia đình bên ngoại. Lại đảm bảo kinh tế cho gia đình, cho tương lai của các cháu...Chị cân nhắc xem nếu cứ ly thân thì sẽ dẫn đến sự tan vỡ, chị được gì ? Các cháu nhà chị được gì? giữa cái được và mất phần nào hơn? Hãy lấy phần mà mình được lợi nhiều hơn chị nhé".
    Hoacomay_vp82 (huong1477@...)
    "Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì theo mình, dù bạn có bỏ, anh ta cũng tìm gái mà không bỏ anh ta cũng tìm mà bạn đã biết từ trước. Vậy hai người nên đưa ra những ý kiến thoả thuận để hai vợ chồng và con bạn không khổ".
    Quan (quancomputer@...)
    "Tôi thấy bạn trong tình huống này thật khó xử nhưng bản thân anh này không xấu. Mà tôi thấy đấy chỉ là nhu cầu sinh lý của một người đàn ông mà thôi. Anh ta vẫn lo cho gia đình, chăm sóc cho gia đình. Theo tôi, bạn không nên ly dị. Hai người hãy bình tĩnh lại rồi có thể đi khám bác sĩ xem sao. Chúc bạn thành công và hạnh phúc".
    [​IMG]
    Ly hôn với người chồng trơ trẽn, quan hệ với gái mại dâm ngay tại nhà là cần thiết (Ảnh minh họa)
    Khanhtuyen (khanhtuyen85@...)
    "Vấn đề bây giờ là chị sợ các con mình bị bơ vơ, không đâu chị! Con chị vẫn còn có chị và cũng thật may mắn là trong suốt những năm qua virus HIV vẫn chưa mò tới gia đình chị (vì biện pháp phòng tránh nào cũng không đảm bảo 100%). Chị hãy nghĩ đến tương lai của các con mình theo một góc nhìn khác, nếu chị cứ âm thầm chấp nhận như thế cho đến ngày con chị biết mọi chuyện mà ba nó đã từng làm, nó sẽ cảm thấy như thế nào? Việc hình thành nhân cách của bé sẽ như thế nào? Chị là người có ăn học, có kiến thức, không việc gì chị phải sợ mình bị đói. Em mong chị có quyết định sáng suốt nhất chị nha! Thương chị nhiều lắm!"
    Nam (quangnamyb@...)
    "Tôi không thấy các bạn đưa ra ý kiến nào hay cả. Đọc cái nào cũng ly hôn. Theo tôi chị khuyên anh ấy đến bệnh viện khám đi, vì ngoài chuyện nhu cầu sinh lí của anh ấy quá cao tới mức bệnh hoạn thì tất cả việc đối nội đối ngoại anh ấy vẫn làm rất tốt, chị bỏ anh ấy tôi thấy tội tội sao ấy. Chúc chị tìm được hướng giải quyết tốt nhất".
    Thiên Tú (thientu24@...)
    "Khi 1 người chồng đi quan hệ tình dục với người đàn bà khác , dù bất cứ lí do gì cũng không thể chấp nhận được. Chị không thấy ghê tởm khi chồng chị mây mưa với người khác rồi về quan hệ với chị sao ? Đó là chưa nói đến không sớm thì muộn anh ta có thể sẽ lây bệnh cho chị thôi . Chị thật là nhu nhược".
    Lài Nguyễn (thanhlaindc@...)
    "Tiếc gì một người chồng như thế. Những lí do bạn đưa ra để biện minh cho chồng quá ấu trĩ. Chồng bạn là một kẻ bệnh hoạn. Bạn hãy tỉnh táo và suy nghĩ thật thấu đáo để sớm cho mình và các con một cuộc sống an toàn, thanh thản".
    [​IMG]
    Vợ để chồng ngang nhiên đi chơi gái là ngu ngốc (Ảnh minh họa)
    Hoatucoc73 (canhbuomkhatvong311987@...)
    "Chị là một người phụ nữ tốt. Cầu mong cho chị được những giây phút bình yên trong tâm hồn. Theo ý của em chị đã làm đúng cho đến khi chị gặp chồng đưa gái làng chơi về quan hệ ở nhà và nhất là trên giường cưới đó chính là giọt nước làm tràn ly. Anh ấy tôn trọng chị thể hiện là ở cái đó. Chị nên có cuộc họp gia đình nõi rõ nỗi khổ của mình từ bao năm và đề nghị ly hôn. Cuộc sống bây giờ hiện đại nhiều đàn ông tốt đâu phải anh ấy là duy nhất. Trân trọng!"
    Phạm thùy Linh (linh.tl78@...)
    "Thật sự mình rất bức xúc về cách bạn nói, giai đoạn đầu bạn lại chấp nhận để chồng bạn ra ngoài tìm gái điếm, đấy là một sự không khôn ngoan rồi, mọi sự đã quá đà rồi bạn ạ. Tình yêu giữa bạn và chồng đã hết, mà chỉ là sự dựa dẫm vào nhau mà thôi? Xin lỗi mình không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng mình năm nay 35 tuổi và mình quyết định ly hôn. Trước khi ly hôn bạn hãy để chồng bạn tách dần khỏi gia đình nhà ngoại và tìm cách kiếm tiền để tự lập hơn đã nhé, lúc đó bạn sẻ chủ động nuôi con và có thể thoải mái bước những bước đi tốt hơn phải chịu đựng và bị chính bản thân mình ghẻ lạnh mình nhé. Chúc bạn thành công! và vui vẻ hơn!"
    Bhb (buihaibinh1973@...)
    "Anh đã đọc câu chuyện của em, anh khuyên em nên đi khám tổng quát vì khi em quan hệ với người chồng đã gặp rất nhiều giá làng chơi thì khả năng lây nhiễm của em là rất cao. Trước mắt em nên đi khám và nói anh chồng đi kiểm tra luôn. Nếu em không bị sao hãy chấm dứt quan hệ sinh lý với chồng em ! Đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma, nếu em vẫn chấp nhận cảnh sống như vậy, may lỡ sau này bị dính bệnh thì lúc đó mới ê chề mọi thứ ! Mong em nên suy xét kỹ ! Chúc em mạnh khỏe!"
    Xem thêm chủ đề: tinh duc, vo chong, gai lang choi, ham muon sinh li, nhu cau, thoa man, ly hon, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Vợ để chồng chơi gái là ngu ngốc

Share This Page