Khát tình, vợ cặp bồ với con của bạn

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 365)

    Nhìn tên người tình của vợ khúm núm, sợ sệt, co rúm lại đứng nép sau vợ, tôi cảm thấy máu trong người mình như sôi lên vì tức giận. Vẻ mặt non choẹt của cậu sinh viên năm nhất, cũng chính là đứa con đầu lòng của bạn thân vợ tôi càng khiến cho nỗi đau của người chồng bị cắm sùng như tôi thêm nhục nhã. Phải kiềm chế cực độ tôi mới không có những hành động khiến mình phải nuối tiếc sau này.

    Có lẽ trong đời một người đàn ông, nỗi nhục lớn nhất là bị vợ cắm sừng và ngày hôm nay tôi đang phải trải qua cảm xúc đó một cách đớn đau. Mọi thứ sẽ dễ chấp nhận hơn nếu như ở tuổi này, vợ tôi đột nhiên say nắng một người đàn ông nào khác để rồi không làm chủ được mình cô ấy phản bội tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện vì tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm có thể giúp tôi làm được điều đó. Nhưng đau khổ là ở chỗ, người mà cô ấy “cặp” lại là một chàng trai trẻ, kém vợ tôi gần 20 tuổi. Và nhục nhã hơn, cậu thanh niên đó chính là con người bạn thân của vợ tôi, mới ở quê ra.
    Chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học, bạn vợ tôi có lời nhờ vợ chồng tôi cho con ở cùng một thời gian vì chưa tìm được chỗ trọ. Tôi vốn quý người, lại là con bạn thân của vợ, hơn nữa, thằng bé cũng ngoan ngoãn, trông hiền lành nên tôi nhiệt tình đón tiếp. Tôi sắp xếp cho thằng bé căn phòng đối diện với vợ chồng tôi ở tầng hai, căn phòng trước đây là của con trai chúng tôi nhưng giờ cháu đi học xa nhà nên để trống. Tôi đâu có ngờ, lòng tốt của mình có ngày lại khiến chính bản thân mình đau đớn và nhục nhã như ngày hôm nay khi mà vợ tôi lên giường với thằng cháu ấy.
    [​IMG]
    Vợ tôi là người đàn bà có ham muốn tình dục mạnh mẽ (Ảnh minh họa)​
    Mười mấy năm làm vợ chồng tôi biết vợ mình là người đàn bà có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Trong những năm chung sống, tôi luôn đáp ứng đầy đủ cho vợ. Tôi tin cả tôi và cô ấy đều hài lòng về những gì mình cho có trong chuyện chăn gối. Mọi thứ diễn ra bình thường, tôi có một gia đình yên ấm và cô ấy cũng không hề phàn nàn điều gì.
    Khi bước qua tuổi 40, “chuyện ấy” của vợ chồng tôi cũng thưa dần. Tôi cảm thấy không có gì bất thường xảy ra với đời sống hôn nhân của mình cả. Vợ tôi vẫn là người vợ đảm đang, là mẹ của hai đứa con giỏi giang, ngoan hiền. Chính bởi vậy mà tôi không mảy may nghi ngờ điều cả.
    Từ ngày có con trai của bạn thân tới ở nhà, tôi bỗng thấy vợ mình vui vẻ, tươi tỉnh hẳn lên. Cô ấy hay sắm những bộ đồ mát mẻ mặc ở nhà. Thực sự có đôi lúc tôi thấy cũng hơi gai mắt, góp ý thì vợ lại bảo: "Anh cứ quan trọng hóa vấn đề, thằng bé khác gì con trai mình đâu mà phải ngại. Em mặc thế này cho thoải mái, dễ chịu". Nghe vợ nói thế tôi lại ậm ừ bỏ qua. Vài lần, thấy vợ mặc váy cổ trễ, ngồi đối diện với thằng cháu để nhặt rau, tôi cũng nóng mặt nhưng rồi thấy hai cô cháu cười nói vui vẻ, tôi lại xuề xòa cho qua nghĩ là mình hơi nhạy cảm quá.
    Hơn 2 tháng sau đó, thằng bé xin chuyển ra ngoài vì tìm được nhà trọ. Chính vợ chồng tôi lại còn chuyển đồ, dọn dẹp căn phòng trọ giúp nó. Sau đó, dù cậu ta đã chuyển đi nhưng thi thoảng vợ tôi vẫn đảo qua, đảo lại thăm nom vì: "Em đã trót hứa với bạn quan tâm đến nó, không để nó chơi bời, sa ngã rồi mất hết tương lai. Nó cũng như con mình đi học ở xa ấy mà". Nghe vợ nói phải, tôi còn động viên vợ để ý thằng bé thường xuyên hơn.
    Thế rồi, trong một lần tình cờ mở máy tính của vợ, có một file dù đã được đặt mật khẩu nhưng vì vợ chồng sống với nhau lâu ngày nên tôi cũng hiểu vợ. Lần mò một lúc, tôi cũng tìm ra mật khẩu để mở. Đập vào mắt tôi là một đoạn phim dài mà trong đó “diễn viên” chính không ai khác là vợ tôi và cậu thanh niên con của bạn thân. Thật không thể nào tin nổi khi vợ tôi làm trò đồi bại với một người chỉ đáng tuổi con mình như thế. Cô ta còn đua đòi làm theo mốt của bọn trẻ bây giờ là quay phim ghi lại. Nhìn hình ảnh vợ không mảnh vải che thân, lõa lồ bên cạnh chàng thanh niên mặt non choẹt, tôi thấy rùng mình ghê tởm. Sự điên dại của họ khiến tôi buồn nôn, khinh bỉ.
    Hai ngày sau đó, đi theo hành trình của vợ, cuối cùng tôi cũng đã biết được “bãi đáp” của vợ mình và “người tình bé nhỏ” chính là căn phòng trọ mà cậu ta chuyển ra để ở. Dò hỏi người chủ nhà nghỉ tôi mới biết vợ thường xuyên lui tới đây. Hễ tới nơi là đóng cửa kín mít ở trogn phòng rất lâu sau mới ra về. Ngồi lấp ở một góc xa chờ đợi, sau hai tiếng đồng hồ tôi thấy vợ mình khẽ mở cửa bước ra. Trước khi đi, thậm chí vợ tôi còn trơ trẽn kiễng chân lên hồn chùn chụt vào môi cậu ta như thể một cặp tình nhân hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn trên gương mặt vợ, tôi hiểu ra tất cả, một sự thật quá cay đắng.
    Khi bị tôi bắt tại trận, cậu thanh niên khúm núm, sợ hãi thì cô ấy tỏ ra khá cứng cỏi và mạnh mẽ: “Chuyện em làm em chịu, không liên quan đến cậu ấy, vợ chồng mình về nhà, em sẽ thưa bày tất cả”. Tôi không muốn đánh cậu ta vì nếu làm vậy tôi thấy bàn tay mình vấy bẩn. Tôi đồng ý ra về và nghe lời thú tội từ vợ.
    [​IMG]
    Vì khát tình, vợ tôi cặp bồ với người đáng tuổi con, cháu mình (Ảnh minh họa)​
    Cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho hành động dại dột của mình. Cô ấy nói rằng chuyện mọi chuyện nảy sinh cách đây hơn 3 tháng rồi, khi mà cậu ta chuyển tới nhà tôi sống. Hay người có tình ý với nhau và rồi khi cậu ta chuyển ra ngoài thì vợ tôi và cậu ta càng có điều kiện để làm trò đồi bại đó. Cô ấy nói mọi việc bắt nguồn từ chuyện đời sống chăn gối tôi không còn nhiệt tình như trước nữa. Cô ấy lại sợ không dám đòi hỏi nhưng ham muốn bản năng lại quá nhiều. Thế rồi khi cậu ta tới nhà tôi, hai bên đều cảm thấy sức hút mãnh liệt nên đã đồng ý là một đôi với nhau. Họ bàn tính chuyển ra ngoài cho tiện "đi lại".
    Sở dĩ cậu đồng ý làm “phi công trẻ lái máy bay bà già” với vợ tôi là vì ham thích cảm giác lạ. Hắn nói chưa từng thử làm “chuyện ấy” với một người phụ nữ lớn tuổi bao giờ nên đồng ý. Còn vợ tôi chọn hắn vì hắn chưa có gia đình, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của người khác. Đặc biệt là sự khỏe mạnh của một chàng trai sức vóc tuổi đôi mươi cùng với những điều táo bạo mới mẻ của hắn ta thực sự khiến vợ tôi được thỏa mãn nhục dục.
    Càng nghe vợ nói tôi càng cảm thấy khinh bỉ. Tôi không thể nào tìm được một sự cảm thông nào với cô ấy. Ở tuổi này, tôi không muốn ly hôn vì nghĩ tới con cái. Chúng sẽ sống như thế nào khi biết mẹ - người mà chúng luôn tôn thờ và kính trọng lại là người hư đốn tới như vậy? Tương lai của các con tôi rồi sẽ ra sao khi bố mẹ tan đàn xẻ nghé? Nhưng xin mọi người hãy chỉ cho tôi cách , làm thế nào để quên đi được nỗi đau là người chồng bị cắm sừng này?
    Hoàng Văn Hải (Hà Nội)
    Xem thêm chủ đề: nguoi chong bi cam sung, phan boi, ham muon tinh duc, phi cong tre lai may bay ba gia, vo chong, loa lo, tinh yeu gioi tinh
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Khát tình, vợ cặp bồ với con của bạn

Share This Page