Chấm dứt đời độc thân nhờ mạng

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Mar 14, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 295)

    "Sáng 14/2, tôi tỉnh giấc vì chuông điện thoại, bật máy là lời bài hát 'Định mệnh ta gặp nhau'. Rồi anh đứng dưới cổng nhà tôi, tỏ tình với bó hoa 30 bông bằng số tuổi tôi khi đó", Phương Nhung nhớ lại.
    Nhung là cô gái người Hà Nội gốc, chia tay mối tình đầu khi tuổi đã "lỡ thì". Lúc đó, phần vì bận công việc, phần vì tuổi tác nên cô hơi khó khăn tìm "nửa kia". Nhung đã lên mạng, làm quen với các hội độc thân, đăng thông tin tìm bạn đời. Sau này, cô và những người "cùng chí hướng", lập ra hội độc thân Ỉn vàng muốn tìm nửa kia.
    "Có lẽ vì mục đích hoạt động rõ ràng và có kiểm soát nên những thành viên tham gia vào hội toàn những người rất 'được' về cả ngoại hình, tính cách, gia cảnh và công việc", Nhung cho biết.
    Và may mắn hơn nhiều thành viên khác, cô đã gặp được "nửa kia" của mình. Tuy nhiên trước khi có ấn tượng về nhau, hai người đã có thời gian cả năm quen biết. "Chỉ khi đến một buổi offline, mọi người chơi trò viết điều ước nhưng rất tiếc không có ai trùng nhau. Cuối buổi, tôi nhận được một tờ giấy đặc biệt từ ban tổ chức, trong đó anh nói muốn đi xem phim cùng tôi", Nhung kể, không giấu được nụ cười.
    Qua lại một thời gian thì đột nhiên "tình yêu chưa kịp nở" của cô lặn mất tăm 3 tháng. Nhung biết người đàn ông này đang trong giai đoạn phân vân. Sau đó, anh liên lạc lại với cô, dù vậy tình cảm của hai người cũng không có gì chuyển biến. Chỉ đến khi anh rủ cô đi chùa cùng cơ quan mình, rồi về thăm nhà anh, hai người mới hiểu biết về nhau hơn.
    "Sáng sớm 14/2, tôi bàng hoàng tỉnh giấc vì lời bài hát 'Định mệnh ta gặp nhau' được anh gửi tặng qua radio. Lúc đó, anh cầm bó hoa 30 bông, đứng cạnh ngôi đền gần nhà tôi. Anh nói những lời thật lòng khiến tôi chỉ biết im lặng. Lúc anh về rồi, tôi mở hộp điều ước, trong đó anh viết rất dài nhưng câu kết là 'Anh yêu em'", Nhung cười hạnh phúc.
    Từ đó, cặp đôi này mới thực sự tìm hiểu nhau, tháng 10 năm ngoái họ kết hôn. Nhung cho biết giờ chị đang có một cuộc sống hạnh phúc, chồng làm ở một công y dược, còn chị làm ở một hãng dầu ăn. Hai người sắp đón thiên thần tuổi rắn chào đời. Hội độc thân chị từng tham gia đã có 4 cặp kết hôn.
    [​IMG]
    Đám cưới một cặp đôi nên duyên từ việc cùng tham gia vào một hội độc thân trên mạng. Bên cạnh là các thành viên trong hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
    Có một mái ấm hạnh phúc và cậu con trai gần một tuổi nhưng ít người biết tình yêu của vợ chồng anh Chiến (33 tuổi, Kim Mã, Hà Nội) bắt đầu từ mạng ảo cách đây 2 năm.
    Cao to nhưng anh Chiến có phần ít nói, lại nhận mình không giỏi chuyện tán gái. Ở lứa tuổi gần 30, bạn bè hầu hết đã yên bề gia thất, còn anh vẫn chưa có "bóng hồng" nào bên cạnh. "Tôi là dân tỉnh lẻ, mức lương bấp bênh, lại ít mồm miệng, chẳng có cô gái nào để ý. Nhiều khi cuối tuần buồn, muốn có người đi chơi mà không có. Nhận thấy nỗi cô đơn càng lớn, tôi đã quyết tâm tham gia vào một hội muốn tìm bạn đời trên mạng", anh cho biết.
    Ít khi sinh hoạt hội, cũng ít khi chủ động xin thông tin của ai đó, một lần vô tình anh lại bị thu hút bởi nick name của một cô gái. Hai người trò chuyện online, nắm bắt những thông tin cơ bản nhất về nhau.
    "Tôi thuộc làu giới thiệu bản thân của cô ấy. Nào là 'tuổi Hợi, Hà Nội, làm nhà nước, cao 1m57, nặng 48 kg, da trắng, tính tình cởi mở, khéo việc gia đình...' nhưng tôi chỉ nói chuyện vậy thôi. Một là tôi luôn nghĩ trai sinh năm 81 phải lấy gái 85, hai là không chỉ riêng tôi mà ai tham gia tìm bạn đời qua mạng đều mang tâm lý đề phòng", anh cho biết.
    Nhưng một lần gặp mặt trong buổi offline của hội, người đàn ông kém duyên trong việc tán gái lại "say như điếu đổ" cô gái sinh năm 83 trắng trẻo, ăn nói có duyên. Sau hơn một năm tìm hiểu, cặp đôi này đã đi đến kết hôn.
    Anh Chiến cũng cho biết thêm, anh từng rủ một người bạn vào hội độc thân, cậu này vốn tự tin nghĩ mình rất bảnh, bên ngoài có nhiều cơ hội sao phải vào hội độc thân - nơi có toàn gái ế. "Chẳng ngờ khi vào nó yêu ngay một cô bé xinh xắn trong hội. Giờ hai vợ chồng nó cũng có con rồi. Vậy nên, nhiều khi tình yêu online cũng rất tốt. Vì đó là nơi đó mình có cơ hội gặp được nhiều người, để tìm được đúng 'nửa kia' của mình", người đàn ông quê Bắc Giang cho biết.
    Là một thành viên tích cực của hội độc thân Sài Gòn, chị Thuận (35 tuổi) chia sẻ, hội của chị đã thành lập được 7 năm, chủ yếu thuộc thế hệ 7X, đầu 8X. Trong hội đã có nhiều cặp nên duyên vợ chồng.
    "Mục đích thành lập của hội là muốn có những người bạn chia vui, sẻ buồn, đồng cảm với nhau. Chúng tôi thường mỗi tháng một lần có những buổi gặp nhau, đi từ thiện hay du lịch. Qua những lần hoạt động thực tế này, nhiều đôi đã đơm hoa kết trái", chị Thuận nói.
    Chị dẫn ví dụ trường hợp trưởng nhóm của chị tên Phương và một thành viên khác trong nhóm tên Hậu, cảm mến nhau qua những lần đi từ thiện vùng sâu, vùng xa. Cách đây hơn một năm họ đã kết hôn và có con.
    "Lần nhóm đi du lịch Vũng Tàu cũng tác thành được cho một đôi. Đó là hai thành viên lần đầu tiên tham gia sinh hoạt nhóm, lần đầu tiên gặp nhau. Đêm đó đốt lửa trại, ngồi trên nhà cây me ngắm trăng thanh gió mát, chẳng biết có phải vì thế họ trúng tiếng sét ái tình. Sau buổi đó, họ liên lạc với nhau và cũng một năm sau kết hôn. Giờ sắp có em bé rồi", người phụ nữ 35 tuổi cho biết.
    Chị giãi bày, thực ra người ngoài đều nghĩ những người phải tìm bạn trên mạng, tham gia vào hội độc thân có thể là những người bị khiếm khuyết gì đó, hoặc bị "ế" và đã tham gia vào đều tìm được đối tượng và kết hôn thật nhanh, nhưng thực ra quen biết trên mạng cũng giống như một xã hội thu nhỏ, luôn có người thật thà, người gian dối. Khi tìm tình yêu trên mạng luôn phải cảnh giác, ngoài dựa vào cảm quan của mình đánh giá thì cũng phải tìm hiểu đối phương từ nhiều nguồn tin khác. Và nhất là cần có một khoảng thời gian đủ dài để tìm hiểu kĩ về nhau.
    Phan Dương
    Xem thêm:
    Dính quả đắng vì ham chăn 'rau' trên mạng
    Những trang web hẹn hò trực tuyến dành riêng cho game thủ


    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chấm dứt đời độc thân nhờ mạng

Share This Page