CSTY: Lương 20 triệu mới được cưới

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 306)

    Câu chuyện của chàng trai 35 tuổi bị bạn gái yêu cầu tiêu chí để chọn làm chồng là phải có thu nhập 20 triệu/tháng trở thành tâm điểm chú ý của Cửa sổ tình yêu kì này. Nỗi băn khoăn, vướng mắc này của chàng trai sẽ được chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn tư vấn như thế nào? Liệu có nên tiến tới hôn nhân với người con gái đặt ra yêu cầu quá cao như vậy hay không?
    Bài liên quan: CSTY: Bạn gái đòi lương 20 triệu/tháng mới cưới
    CSTY: Bị tai nạn, vợ sắp cưới hủy hôn
    CSTY: Khốn khổ vì tình nhân của vợ
    CSTY: Gia đình lục đục vì kẻ thứ ba
    CSTY: Vợ quyết bỏ vì chồng ngoại tình
    Cũng trong chương trình, câu chuyện của người thanh niên bị gia đình bạn gái ngăn cấm tình yêu vì quê quán xa xôi hay nỗi niềm của người vợ có chồng hay ghen cũng thu hút được sự quan tâm của người nghe. Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn để có những trải nghiệm vô cùng thú vị:
    Bạn gái đòi lương 20 triệu/tháng mới cưới
    Thính giả: Em có quen một người bạn bằng tuổi em, năm nay 35 tuổi. Cô bạn của em là nhà báo còn em làm lưu hành ở trong cùng một công ty. Nhưng người bạn gái này đòi hỏi em 4 yếu tố: thứ nhất là tướng mạo, thứ hai là đạo đức, thứ ba là trí tuệ, thứ tư là khả năng kiếm tiền. Nhưng mà em thì đã suy nghĩ nhiều ngày nhiều đêm rồi, năm vừa rồi là bọn em kiếm cũng khó khăn trong khi đó theo quy định của cô ta phải là 20 triệu một tháng. Vậy em có nên tiếp tục tình cảm với cô ta nữa hay không?
    MC Bích Ngọc: Năm nay bạn gái mới đặt ra tiêu chuẩn đúng không ạ? Hay là đã có tiêu chuẩn từ trước rồi?
    Thính giả: Dạ đặt ra bắt đầu cách Tết 2 tháng chị ạ!
    MC Bích Ngọc: TrướcTết nguyên đán 2 tháng đúng không? Và bây giờ mình cũng thấy là kinh tế khó khăn và có thể là cái tiêu chuẩn thứ tư mình chưa đáp ứng được của bạn gái đúng không? Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ lý giải cho bạn có nên đáp ứng tiếp tục với những tiêu chuẩn của bạn gái hay không? Xin mời anh Đinh Đoàn!
    CGTL Đinh Đoàn: Chào em!
    Thính giả: Dạ em chào anh Đinh Đoàn ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: Cô bạn kia là 35 tuồi rồi đúng không?
    Thính giả: Dạ vâng ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: Cô ấy có nhiều bạn trai không?
    Thính giả: Cô ấy cũng nhiều người quý và theo đánh giá của em (vì em là một người tìm hiểu bạn gái rất kỹ) cô ấy đạt tiêu chuẩn về mọi mặt, từ thông minh đến mọi cái là nói chung là đều ổn anh ạ.
    CGTL Đinh Đoàn: Như vậy là điều kiện của cô ấy cao nên cô ấy cũng mong muốn người khác cũng cao như thế đúng không? Em quen cô ấy lâu chưa?
    Thính giả: Em quen được 3 năm rồi ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: 3 năm rồi mà không bùng cháy lên được gì à? Cả hai bên cùng 35 – 37 cả rồi?
    Thính giả: Bây giờ còn mỗi tiêu chí cuối cùng là khả năng kiếm ra tiền với một cái số tiền mà nó lớn như thế thì mọi năm em có đáp ứng được. Nhưng sang đến cái năm 2013 này là các công ty đều khó khăn thì 20 triệu một tháng thì không phải đơn giản anh ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: Ngay cả bây giờ mình có kiếm được 20 triệu một tháng nhưng cô ấy chần chừ, nấn ná cô ấy chưa thực sự muốn tiến tới, cô ấy đặt thêm tiêu chuẩn thứ năm nữa là mái tóc sẽ phải hơi hoe hoe, da mặt thì không có một tí nếp nhăn nào. Mình soi gương mình đã thấy đầu 3 rồi có vẻ cũng đã có chút rạn chân chim, tóc thì không vàng hoe, chẳng lẽ mình lại cứ chạy theo những cái thứ đó để mà cho nó phù hợp với cô ấy?
    Thật ra thì anh có suy nghĩ như thế này! Một là cô ấy chưa thật sự nhiệt tình, chưa muốn tiến xa nên cứ đặt ra những rào cản, còn cái người mà ngay cả những người khó tính nhất ấy khi gặp được một người mà mình yêu tất cả những tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia bỏ qua hết chẳng có tính toàn gì nữa. Đấy chẳng qua là trong lúc ngồi nói vui “tao mà đã lấy chồng thì chồng phải thế này, chồng phải thế kia” chứ không phải là nhất thiết phải như vậy.
    Như vậy ở đây một là cô ấy chưa thật sự nhiệt tình, tình cảm nó chưa đủ lớn bởi vì ở cái tuổi trên 30, giống như là lửa thì cũng yếu mà rơm thì cũng ẩm nên ngọn lửa tình không thể bùng lên mãnh liệt như hồi còn trẻ trung nữa. Hơn nữa cái công việc của mỗi người khác nhau. Ví dụ như làm kinh doanh hay làm ăn hay là làm báo cũng là điều khiến phụ nữ phải cân nhắc, đắn đo vì nó ảnh hưởng tới rất nhiều thứ trong cuộc sống. Người ta cũng không thấy bức xúc quá về việc phải xây dựng gia đình. Cho nên việc cô ấy đặt ra tiêu chuẩn có lẽ chỉ là một cách để trì hoãn và chưa muốn kết thúc cái cuộc sống đơn thân của mình.
    Và một điều thứ hai đây là nói riêng với em, người ta nói “nồi tròn úp vùng tròn, nồi méo úp vung méo”. Mình tìm kiếm một người để mình yêu thương rồi kết hôn thành vợ, thành chồng không có nghĩa là mình chạy theo để đáp ứng cái điều A, điều B, điều C cho người kia. Không phải với trường hợp cô bạn 35 tuổi này mà bắt cứ ai cũng thế. Mình đến với ai mình có thế nào mình hãy như thế mà đến, hãy cứ thế mà giãi bày mà nếu họ vui lòng chấp nhận, tình yêu nó nẩy nở thì đấy là cái người mà thực sự mình cần. Chứ không phải là xem xem ai đặt ra tiêu chuẩn gì và mình có đáp ứng được không đúng không?
    Thính giả: Dạ vâng!
    CGTL Đinh Đoàn: Cứ suy nghĩ kỹ đi và anh nghĩ rằng cũng không nhất thiết là phải “cố đấm ăn xôi”.
    Thính giả: Dạ vâng!
    Yêu xa bị ngăn cấm, điện thoại người yêu toàn alo sex
    Thính giả: Em ở Bắc Giang, bạn gái em ở Thanh Hóa. Chúng em yêu nhau được hai năm rồi nhưng bố mẹ em ấy không đồng ý vì gia đình nhà họ chỉ có một con gái nên bố mẹ không cho lấy chồng xa. Tình cảm giữa em và bạn gái rất sâu đậm. Mấy lần bạn gái em xin ra với em để có bầu trước, buộc bố mẹ cho lấy nhưng em nghĩ bây giờ bố mẹ không đồng ý thì em cũng không muốn làm chuyện ấy. Bạn gái em bây giờ rất hay ốm đau vì cứ mỗi lần em nói chuyện điện thoại chỉ khoảng một phút là bạn gái em lại quay sang vấn đề tình cảm sinh lý đòi hỏi, chỉ có xoay quanh vấn đề tình cảm sinh lý mà mỗi lần tâm sự trong điện thoại là bạn gái cứ như muốn em ngủ trong điện thoại. Em cũng khuyên bạn gái bây giờ bố mẹ bảo không cho lấy thì mình cũng chia tay nhưng bạn gái em không chịu vì cô ấy nói là không có em cô ấy không sống được. Em không biết làm thế nào cho bạn gái em quên đi được?
    MC Bích Ngọc: Tóm lại, gia đình bạn gái ngăn cản tình yêu của hai bạn đúng không? Tuy nhiên là hai bạn và bản thân bạn gái cũng rất quyết tâm và muốn hai bạn sẽ tiến tới hôn nhân. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời anh!
    CGTL Đinh Đoàn: Chào em! Em ơi, em bao nhiêu tuổi và cô ấy thì bao nhiêu rồi?
    Thính giả: Dạ, em năm nay 32, cô ấy 24 ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: Em ở Bắc Giang còn cô ấy thì trong Thanh Hóa, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Cô ấy lên Bắc Giang làm hay em vào Thanh Hóa làm việc hay là gặp nhau trên mạng hay thế nào?
    Thính giả: Trước đây chúng em ở Hà Nội làm thì gặp nhau quen nhau ở đấy ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: Bây giờ thì có hay gặp nhau thường xuyên không?
    Thính giả: Ngày nào cô ấy cũng điện thoại cho em liên tục.
    CGTL Đinh Đoàn: Ngoài cái việc gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe còn làm thêm cái “món” alo sex nữa, tình dục qua điện thoại, nhưng hai em có gặp mặt thì có thường xuyên không?
    Thính giả: Vì là xa, chúng em gọi điện là chính không mấy khi được gặp nhau.
    CGTL Đinh Đoàn: Lý do chỉ có là xa nhau thôi thì cũng không phải là lý do kinh khủng lắm đâu. Rất nhiều những cô gái ở Thanh Hóa, kể cả ở Hà Giang hay là Lào Cai xong lấy chồng ở trong An Giang, Đồng Tháp, Long Xuyên, Châu Đốc là chuyện bình thường mà. Thế nhưng mà đây không biết là cô ấy nói rằng bố mẹ em ngăn cản không cho em lấy chồng ở ngoài đó hay là thực sự khi em đặt vấn đề với gia đình rồi người ta nói thẳng với em như vậy?
    Thính giả: Bố mẹ em ấy cũng nói rất khéo, không bảo thẳng là không cho lấy mà chỉ bảo tùy hai đứa nhưng em gái của người yêu em nói bố mẹ cô ấy khéo vậy thôi chứ thực ra không đồng ý cho cưới.
    CGTL Đinh Đoàn: Người ta nói khéo thế là còn tôn trọng mình cũng rất là tốt. Ai người ta chẳng nói là tùy hai người cân nhắc thậm chí có gia đình còn nói rằng tao thấy xa như thế là vất vả đấy sau này sẽ thế này thế kia nhưng mà thôi cứ nghĩ đi, nếu mà quyết tâm thì cứ quyết tâm bố mẹ cũng tạo điều kiện. Cơ bản nhất là em cũng chưa có động tác gì gọi là có tác động cả, cứ ngồi đó sợ bóng sợ vía rồi ngâm nga suốt hai năm trời đến nỗi mà khát khao nhau quá để rồi đến mức độ phải làm chuyện này chuyện kia như thế không tốt.
    Bớt cái chuyện alo sex qua điện thoại đi. Nói rằng là anh sẽ vào trong đó gặp em chúng ta cùng bàn. Em có quyết tâm lấy anh không. Nếu quyết tâm rồi thì anh định thế này, anh vào anh xin phép bố mẹ nếu bố mẹ nói đến chuyện hoàn cảnh khó khăn thì em cũng phải nói đỡ vào. Bởi vì cô gái sẽ là cái người quyết định đúng không? Bố mẹ nói rằng lấy chồng khó khăn như thế thì cô ấy phải lên tiếng chứ cô ấy ngồi ở đằng sau hay bỏ đi một chỗ lấp vào một nơi để nghe trộm chuyện thì không thể giải quyết được vấn đề. Cô ấy phải nói rằng là chúng con đã yêu nhau ngay từ ở Hà Nội. Anh ấy là người tốt như thế nào và hiện nay phương tiện đi lại nó thuận lợi Thanh Hóa với Bắc Giang đâu có cái gì là xa lắm, rồi con thấy rằng là con không thể lấy người khác được nếu như không lấy được anh ấy. Cô ấy phải có tiếng cộng với việc em nhiệt tình, dám bày tỏ cái mong muốn của mình với bố mẹ thì mới được, chứ còn thì muốn thì muốn cuối cùng chẳng ra tay bất cứ một điều gì, chẳng có hành động gì, chỉ ngồi đấy âm thầm với nhau. Xong rồi hàng ngày lại cứ đi giải khây bằng cái trò như thế kia nó không nên đây nhé!
    Thính giả: Bây giờ chỉ vì bố mẹ không cho lấy nên người yêu em bị sa sút về sức khỏe. Em ấy rất nhiều lần phải để bố mẹ gọi bác sĩ về khám. Bác sĩ bảo là chẳng có bệnh gì cả chỉ bệnh về tư tưởng thôi. Người yêu em cũng nói với bố mẹ là cô ấy sẽ khỏi bệnh nếu như bố mẹ cô ấy cho lấy em nhưng bố mẹ cô ấy vẫn nhất quyết không cho.
    CGTL Đinh Đoàn: Bây giờ muốn qua sông mà hai đứa lại cứ đứng ở hai bên bờ sông nhìn nhau vẫy vẫy thì bao giờ mới đến được nhé! Bắc những nhịp cầu nhỏ nhỏ đi rồi sẽ nối lại dần dần rồi sẽ qua được sông.
    Khốn khổ vì chồng hay ghen
    Thính giả: Câu hỏi của em muốn đưa ra là: chồng em có tính hay ghen. Bạn em cứ hay gọi đến là chồng em ghen tuông, hỏi là ai với lại số điện thoại này của ai. Em cứ đi làm về là anh ấy tra khảo, em không trả lời là anh ấy cáu gắt. Bây giờ em phải làm thế nào cho anh ấy bớt ghen ạ?
    MC Bích Ngọc: Chồng bạn rất hay ghen và bạn cũng thấy mệt mỏi với cái tính hay ghen của chồng mình đúng không ạ?
    Thính giả: Vâng ạ!
    MC Bích Ngọc: Vâng, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời anh!
    CGTL Đinh Đoàn: Xin chào em!
    Thính giả: Dạ, vâng, em chào anh ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: Ban nãy anh vừa mới tư vấn cho một cô bạn. Cô ấy muốn là làm như nào để chồng em ghen một chút bởi vì em quan hệ rất rộng, em đi làm cả công ty nước ngoài nhưng mà em đi về sớm, về khuya, về đêm, về tối chẳng bao giờ anh ấy tra hỏi em lấy một câu. Em có cảm thấy hình như anh ấy không yêu em hay sao ấy. Thế là đúng đời bất công đúng không? Giá như anh kia mà ghen lên được một tý thì vợ cũng vui lòng và ở đây bớt ghen một chút thì cũng..
    Thật ra thì không phải lúc nào ghen cũng là xấu. Thật ra quan tâm đến nhau, nhất là cái thời buổi này các mối quan hệ nó cũng dễ bị thế này thế kia cũng là điều nên làm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có đưa nay có vụ ngoại tình, mai lại tình công sở. Tức là rất nhiều thứ nó tác động tới làm cho người đàn ông kể cả rất nhiều người phụ nữ không an lòng khi vợ hay chồng của mình ra khỏi nhà. Và bây giờ chẳng theo dõi được cái gì ngoài cái việc là kiểm tra số điện thoại. Thế thì mình cây ngay không sợ chết đứng. Em có thể trả lời là: “Ối giời ơi, cái này là con Hoa bạn em đấy mà nó rủ là ngày mai đi chùa Hương” hoặc “Thế còn số này là của ai thì đấy là số của anh Hoàn trưởng phòng, anh ý bảo em lên trên phòng anh ý để ký bảng lương”. Tức là một vài lần anh ý hỏi như thế thì lần sau anh ý chán. Chẳng thấy phát hiện ra cái gì hay ho lần nào cũng hết cô Hoa lại đến cô Hồng lại đến cô Lý phòng y tế gọi xuống lấy thuốc cảm chẳng hạn.
    Thính giả: Nói chung là bọn em kiểu đi chợ buôn bán thì người ta cứ dùng số lạ gọi đến nên cứ hay có tính ghen như thế ạ!
    CGTL Đinh Đoàn: Số lạ em cũng bảo là việc của em ở chợ thì ti tỉ khách hàng người ta gọi điện em biết đâu. Bà này bà ý hỏi mua con ngan giá bao nhiêu. Bà kia lại muốn đặt hàng là 8 cân thịt nạc chẳng hạn cứ nói thế thì.. Chứ mình lại cứ quanh co thì càng gọi là anh việc gì anh phải kiểm tra số điện thoại của em. Anh kiểm tra như thế là anh không tôn trọng em thì người ta lại nghĩ rằng có tật giật mình sao lại phải giấu giếm. Thế thì mình cứ trả lời băng băng kia, năm ba ngày hỏi ngày nào cũng hết cô hàng thịt lại đến bà hàng dưa thì rồi sẽ chán đúng không? rồi sẽ không theo dõi nữa. Cái cách mà ngăn ngừa để cho người ta bớt ghen là mở toang tất cả ra đi. Đừng có để úp mở một cái điều gì hoặc là tỏ ra phản ứng dữ dội bằng cách là bực mình thì nghĩ rắng là chắc chắn lại có cái gì đó đây. Rồi cái người ghen người ta cũng khổ chứ không phải mình em khổ đâu. Một người mà không tin tưởng lúc nào cũng phải lo biết đâu vợ mình ra đấy lại có người nọ trở đi người kia đèo đi cũng khổ lắm. Cho nên làm sao đấy cho mình nhẹ lòng và người chồng đấy cũng không phải ghen thì anh ấy cũng sẽ bớt khổ đi nhé!
    Thính giả: Vâng ạ!
    MC Bích Ngọc: Vâng, hi vọng là những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình! Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ!
    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, thach thuc, ghen tuong, tieu chi, ket hon, yeu xa, met moi, chia tay, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Lương 20 triệu mới được cưới

Share This Page