Những địa điểm chụp hoa tuyệt đẹp ở Hà Nội trong tháng Ba

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Mar 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 440)

    Nếu có sống và làm việc tại Hà Nội, có lẽ bạn không nên “ngồi nhà” trong những ngày tháng 3 này. Tháng Ba là thời điểm hoa ban nở trắng xóa cả một góc phố, mùa lộc vừng thay lá, là tháng mà ở các góc công viên lúc nào cũng có người dừng chân ghi lại những khoảnh khắc khi mà hoa sưa nở đẹp nhất năm. GenK xin gửi tới độc giả bài viết tổng hợp những địa điểm chụp ảnh nên ghé thăm trong tháng 3 này.
    Hoa ban – Bắc Sơn/Hoàng Diệu
    Bạn cần phải nhớ kĩ trong lòng rằng, ở Hà Nội mỗi khi có ai nhắc tới “con đường hoa ban” thì phải đến 90% họ ám chỉ phố Bắc Sơn – tuyến phố giao cắt với đường Hoàng Diệu, chiều còn lại dẫn ra Lăng Bác. Hoa ban vốn là loài hoa thuộc về Tây Bắc, tuy nhiên, người mê hoa mỗi độ xuân về vẫn có thể hồi tưởng về vùng rừng núi xa xôi, để mặc cho tâm hồn phiêu lãng, ngồi ngẩn ngơ hoài niệm núi rừng ngay giữa thủ đô hoa lệ.
    [​IMG]
    Lý do hoa ban xuất hiện tại Hà Nội là bởi hơn 50 năm về trước (vào khoảng những năm 1960), cả nước hưởng ứng Tết trồng cây dưới sự kêu gọi của Bác Hồ, nên những nhà quy hoạch đã đem hoa ban trồng thử ở một số tuyến đường, công viên tại Hà Nội. Trải qua hàng chục năm, nó đã khắc sâu vào trong tâm trí những người yêu Hà Nội một thói quen thả bộ dưới tán cây, hay đơn giản chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm và thưởng ngoạn chút phong cảnh núi rừng.
    Ngay thời điểm này, phố Tây Sơn vẫn đang nở rộ sắc hoa. Nếu bạn đang ở Hà Nội thì còn đợi gì nữa mà chưa ghé tới? Do chiều từ Lăng Bác đã bị chặn nên người chụp chỉ có thể vào đường Bắc Sơn bằng chiều từ Hoàng Diệu. Tuy nhiên bạn cần lưu ý một chút, phố Bắc Sơn không cho đi xe máy vào, nên người chụp cần gửi xe ngay tại đó và đi bộ vào ngắm hoa.
    [​IMG]
    Hoa ban trải dài con phố Bắc Sơn.
    [​IMG]
    Ở đây có rất nhiều góc chụp đẹp.
    [​IMG]
    Một chút gì đó của núi rừng Tây Bắc giữa lòng Hà Nội...
    [​IMG]
    Giới trẻ hào hứng với con đường hoa ban.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lộc Vừng – Hồ Hoàn Kiếm
    Cùng lúc đó ở Hà Nội. Nếu Quận Ba Đình đem đến chút núi rừng Tây Bắc ngay giữa lòng thủ đô, thì Quận Hoàn Kiếm lại mang đến chút vàng và đỏ, pha lẫn cảm xúc bình yên và nhẹ nhàng của mùa thu bên mặt hồ tĩnh lặng.
    [​IMG]
    Mang sắc thu đặt vào sắc xuân – có lẽ là điều chỉ có thể thấy được vào tháng Ba ven bờ hồ Hoàn Kiếm, khi tán lá của những cây lộc vừng lâu năm dần chuyển sang màu đỏ. Lộc vừng thay lá mang một vẻ đẹp vô cùng ấn tượng. Khung cảnh trong những ngày nhiều nắng, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây cùng với chút lá khô xào xạc dưới đường trông giống như một buổi chiều thu êm đềm, đem đến chút cảm xúc gì đó man mác, phẳng lặng.
    Hãy tới đây vào cuối những buổi chiều đầy nắng. Khoảng một giờ trước khi mặt trời lặn sẽ là thời gian chụp đẹp nhất cùng với lộc vừng.
    [​IMG]
    Lộc vừng thu hút nhiều đôi nam nữ tới chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ tháng Ba hàng năm, lộc vừng thay lá, lá cây sẽ chuyển dần từ xanh sang vàng, rồi sang đỏ.
    [​IMG]
    Hoa sưa – Quận Ba Đình
    Nếu lộc vừng mang lại chút sắc thu trong những ngày tháng Ba, hay hoa ban đem đến không khí của núi rừng Tây Bắc, thì hoa sưa mang lại không khí vui tươi và đậm chất xuân nhất.
    [​IMG]
    Hoa sưa vui tươi là bởi nó không “hiếm” như hai loại trên. Cứ tới tháng Ba hàng năm, khi trào lưu chụp ảnh cùng hoa đào vừa lắng xuống, giới trẻ Hà thành và những người yêu hoa lại tiếp tục rộ lên cùng hoa sưa trắng xóa khắp các con phố ở Hà Nội. Nhưng tập trung nhiều nhất có lẽ ở khu vực Quận Ba Đình.
    [​IMG]
    Hoa sưa ở tượng đài Lênin.
    [​IMG]
    Hoa sưa xuất hiện nhiều ở khu vực Quận Ba Đình, Hà Nội.
    [​IMG]
    Cụ thể là phố Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám...
    [​IMG]
    Với sắc trắng tươi mát, trẻ trung đầy sức sống.
    [​IMG]
    Hoa còn có ở ven hồ Tây.
    [​IMG]
    Hoa sưa ở công viên Tây Hồ, chỗ đầu đường Thanh Niên.
    [​IMG]
    Hoa khá đẹp khi có ánh nắng chiếu qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở khu vực hồ Giảng Võ cũng có hoa sưa.
    [​IMG]
    Hoa sưa khi chiều tà...
    [​IMG]
    Nhiều người hào hứng đem máy ảnh ra chụp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi phủ thêm chút ánh nắng cuối ngày, hoa sưa trông không kém phần đẹp mắt.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, bạn không có nhiều thời gian để chờ đợi mùa hoa này. Hoa chóng nở và cũng chóng tàn, nên nếu có thể hãy cố gắng sắp xếp đi "lang thang" càng sớm càng tốt. Bởi những ngày tháng Ba sẽ trôi qua khá nhanh, hoa ban sẽ sớm không còn nữa, lộc vừng thay xong lá, và đợt nở rộ nhất của hoa sưa cũng sắp qua đi. Những ngày này là thời điểm lý tưởng cho việc chụp ảnh, hãy dẫn bạn bè của mình cùng đi dạo phố, cảm nhận một Hà Nội thật khác biệt trong những ngày đầu xuân.
    Nguồn: GenK
     
  2. Facebook comment - Những địa điểm chụp hoa tuyệt đẹp ở Hà Nội trong tháng Ba

Share This Page