Bạn trai ngại tiến tới vì thấp hơn tôi

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Mar 7, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 322)

    Chàng có vẻ ấn tượng tốt với tôi nhưng vẫn ngại ngần, thường ít khi dám đứng gần tôi, vì chiều cao của chàng kém tôi vài cm.
    Tôi thuộc tuýp cao ráo, 1,69m. Tôi thích một người con trai thấp hơn mình và đang tìm cách chinh phục trái tim chàng. Chàng là người dễ chịu, điềm đạm. Tôi thấy anh ấy cũng có vẻ có ấn tượng tốt với tôi. Chúng tôi đã vài lần đi chơi chung với nhau và tình cảm đang tiến triển tốt.
    Tôi không quá quan trọng chiều cao của “nửa kia” nhưng thấy thái độ người ta với mình như vậy nên tự dưng cũng không thoải mái. Tôi đọc đâu đó cũng nói rằng nếu người đàn ông không cảm thấy tự tin thì mối quan hệ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi nên làm thế nào đây?
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Growtallinfo.com.
    Trả lời
    Bạn thân mến!
    Trước hết, xin chúc mừng sự nỗ lực của bạn khi đang từng bước chinh phục được trái tim người ấy.
    Thực ra, đôi lứa nào cũng tồn tại những vấn đề mà người trong cuộc cần chia sẻ để tiến tới những kết quả tốt đẹp hơn. Riêng với mối quan hệ này, tôi nghĩ bạn đã có một điều may mắn, là hiểu rõ được mâu thuẫn cần giải quyết bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ ai.
    Qua thư, tôi biết rõ bạn không hề để tâm đến chiều cao của chàng. Nhưng có lẽ, người mà bạn cần làm rõ vấn đề ấy chính là chàng trai kém bạn vài cm kia. Tôi không rõ là đã bao giờ bạn “bóng gió” với chàng về điều ấy hay chưa? Ví dụ như chuyện bạn cảm mến người ấy vì những phẩm chất tuyệt vời khác ở họ: “một thương thoải mái, dễ gần, hai thương ăn nói dịu dàng dễ nghe…” chẳng hạn.
    Thay vì để chàng có cơ hội gặm nhấm nhược điểm của mình, bạn nên hướng đề tài trò chuyện đến những việc mà chàng tự tin và hứng thú khi đề cập. Đó có thể là cách tìm một phần mềm ứng dụng, khẩu vị cần có của một món ăn hay phương pháp giúp bạn ghi nhớ lịch làm việc chẳng hạn.
    Hai bạn đã vài lần đi chơi chung và chắc có chuyện trò với nhau khá nhiều, bạn thử xem lại liệu mình đã bao giờ lỡ lời về vấn đề chiều cao hoặc dùng những đôi giầy cao gót tạo sự cách biệt càng lớn hay không? Với một số người, việc có cô bạn gái giống siêu mẫu là một niềm tự hào, nhưng với một số khác thì đó lại là điều ngại ngùng, khiến họ tự ti. Vậy nên, để hiểu rõ "đằng ấy" hơn, bạn có thể khéo léo gợi chuyện để họ nói về những ngại ngần của mình khi sánh vai cùng bạn rồi từ đó chia sẻ quan điểm của mình.
    Tất nhiên, đó chỉ là những giải pháp trước mắt để bạn đến được gần bên chàng hơn, còn tương lai, khi hai người trở thành “gì đó” của nhau rồi thì “dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” thôi bạn ạ.
    Một người bạn của tôi cũng gặp vấn đề tương tự như bạn, cô ấy đã rất hài hước khi hỏi bạn trai rằng: “Em quá cao phải không? Và em chẳng tự tin về điều đó. Liệu em nên cắt bớt phần nào nhỉ? Đầu hay là chân? Chắc trông em sẽ khá hơn đấy, anh có muốn thấy em như vậy không?”. Bây giờ, khi hai người họ đã thành vợ chồng và có một đứa con, anh mới thú nhận rằng chính câu đùa đó đã hoàn toàn đánh gục mình.
    Điều bạn đọc được ở đâu đó rằng “nếu người đàn ông không cảm thấy tự tin thì mối quan hệ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn” là không sai, nhưng tôi nghĩ bạn nên thêm vào một vế nữa để hoàn thành câu chuyện tình yêu của mình: “nhưng khi người phụ nữ tự tin thì cả hai sẽ tìm ra cách giải quyết những mâu thuẫn sẽ nẩy sinh”. Tôi tin rằng khi đã vượt qua được vấn đề này, chàng sẽ chứng tỏ được bản lĩnh của mình, không dựa trên cái chiều cao mang tính hình thức ấy.
    Vì vậy, hãy tự tin, thoải mái và tiến đến gần chàng hơn trong khi chàng chưa tự tin để đến gần bên bạn. Đừng để chuyện chiều cao trở thành tấm barie giữa hai người, bạn nhé!
    Chúc bạn vui và đạt được những gì mình mong muốn.
    Chuyên viên tư vấn Dương Kim Ngân
    Công ty tư vấn tình cảm Linh Tâm
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bạn trai ngại tiến tới vì thấp hơn tôi

Share This Page