Thiếu nữ khổ vì lắm 'vệ tinh'

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Mar 7, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 279)

    Sáng, Duyên (25 tuổi, Bắc Ninh) hớn hở đeo chiếc nhẫn trơn vào tay. Chiều, Duyên tháo chiếc nhẫn, đặt cẩn thận vào chiếc hộp trên bàn học. Cô cho biết đây là "vũ khí bí mật" tránh bị đàn ông ve vãn.
    25 tuổi, giỏi giang, xinh xắn nhưng Duyên chưa có một mối tình vắt vai, dù xung quanh cô dày đặc "vệ tinh" đeo bám. Đơn giản, vì Duyên nghĩ đàn ông chỉ thích vẻ ngoài của cô chứ không ai thật lòng.
    Duyên không cao như người mẫu, ngược lại vóc cô hơi tròn trịa, nước da trắng, khuôn mặt dễ thương. Nhưng theo Duyên lý do cô hay bị ve vãn là do có vòng một đầy đặn. "Ngày xưa đi học còn lách cách cái xe đạp, không ít lần bị mấy gã đi xe máy, ô tô làm phiền. Nhẹ thì chúng nói mấy câu khiến tôi phải sượng sùng, đỏ mặt. Nặng hơn thì bị gạ tình giữa đường", Duyên bực bội kể
    Sau những lần như vậy, Duyên thường phải đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng kín mít hoặc chuyển sang đi xe bus. Dù vậy những ánh mắt như muốn "ăn tươi, nuốt sống" càng đeo bám cô hơn. "Ngày ấy chỉ là nỗi khổ, thỉnh thoảng khiến tôi phiền lòng nhưng giờ đi làm trong môi trường công sở, chuyện bị ve vãn khiến tôi mệt vô cùng", Duyên chán nản.
    Cô gái đất "quan họ" tốt nghiệp Đại học Luật, bằng khá, tiếng Anh trôi chảy nên không mấy khó khăn xin việc. Tuy nhiên ở công ty mới, vận "đào hoa" càng bám cô hơn. "Chuyện mấy anh chàng có ý không làm tôi khốn khổ bằng việc bị mấy gã đã có vợ con đeo bám. Tặng hoa, tặng quà đã đỡ, đằng này cứ nhìn thấy tôi ở đâu là mấy gã sấn vào, lợi dụng đụng chạm, nhìn chằm chằm vào ngực", Duyên bức xúc.
    "Dạo gần đây có một gã khách hàng thỉnh thoảng tặng hoa, tôi đã không thèm phản ứng rồi. Mấy hôm trước gã thường gọi tôi lúc nửa đêm, nhắn tin sex, gạ tình. Mấy đứa bạn lo cho an nguy của tôi mới nghĩ ra kế mua nhẫn cưới đeo, thể nào họ phải có thái độ nhã nhặn hơn", Duyên cho biết lý do đeo chiếc nhẫn vàng tây ở ngón áp út mỗi khi đi làm.
    [​IMG]
    Không ít chị em công sở đang phải chịu những những lời nói, hành vi khiếm nhã từ các đồng nghiệp nam. Ảnh minh họa: Thinkstock.
    Bảo Ngọc (27 tuổi, làm bảo hiểm) không trắng, không cao nhưng cô có nụ cười duyên đủ để bất cứ anh chàng nào gặp cô đều "xin chết". Và quả là từ tuổi cập kê tới nay đã 27 tuổi, Ngọc vẫn bị không ít người bám đuổi.
    "Có thời gian tôi đã phải chuyển nhà trọ, đổi số điện thoại, mượn người đóng giả bạn trai, giả làm les để người ta không bám theo nữa. Tôi cũng phải ít mặc váy, không mặc áo voan mỏng mà chọn những đồ 'kín cổng cao tường' hơn để không bị dòm ngó", Ngọc nói.
    Nguyên nhân của việc này xuất phát từ một câu chuyện buồn nhiều năm trước. Bảo Ngọc kể, ngày còn là sinh viên năm nhất, một lần cô bạn cùng phòng với Ngọc dẫn bạn trai về nhà. Chẳng hiểu sao một thời gian ngắn sau hai người đó chia tay. Cô bạn về phòng khóc lóc, chỉ trích Ngọc quyến rũ, cướp bạn trai của người khác...
    Để cắt đứt các "đuôi" đeo bám, Ngọc đã chọn một anh chàng cô có cảm tình nhất làm bạn trai. "Sau đó tôi cũng rất yêu anh ấy nhưng anh lại lựa chọn cách xa tôi bởi vì anh nói tôi có nhiều người theo đuổi làm anh sợ, không biết có giữ tôi của riêng anh được không. Đúng là ngụy biện", Ngọc tỏ thái độ mạnh mẽ khác hẳn con người bình thường của cô.
    Sau này, Ngọc cũng quen dần với việc lúc nào cũng có 3 đến 5 người đàn ông sẵn sàng săn đón. Trước thái độ dửng dưng hay các chiêu trò cô bày ra, họ dần rút lui. "Giờ tôi đã có bạn trai nhưng cái anh chàng ngày xưa vẫn chưa bỏ ý định, thỉnh thoảng gọi điện nói nhớ tôi, yêu tôi, có cho anh cơ hội... Anh ấy nói 'Khi nào em lấy chồng anh mới từ bỏ em'. Chắc năm nay tôi cũng nên lấy chồng để anh ta còn đi kiếm bạn gái", Ngọc thật thà.
    Cũng thuộc vào hàng gái xinh, ngoan, Vân Giang (Đại học Khoa học Tự nhiên - Hà Nội) cho biết cô phát "ớn" khi bị các anh chàng theo đuổi.
    Vân Giang rất hồn nhiên, năng động. Dù đã 21 tuổi nhưng tính nết cô còn khá trẻ con, chỉ thích ăn, học và tụ tập bạn bè. "Em chỉ thích chơi với bạn gái thôi vì ngày xưa chơi thân với mấy bạn trai là y như rằng được một thời gian bọn nó quay sang thích em. Việc này khiến em có cảm giác như bị phản bội, em đâm ra sợ họ, ghét họ, xa lánh. Từ đó em chẳng chơi thân với bạn nam nào nữa, trừ một đứa bạn nam em biết chắc nó không thích em vì nó thích con trai rồi", Giang cười.
    Luôn luôn không cho người khác cơ hội nhưng vẫn bị theo đuổi dồn dập. "Không hiểu họ lấy đâu số điện thoại của em mà đêm nào cũng có vài người gọi điện, nhắn tin. Vì phép lịch sự em cũng nghe một chút, nhắn tin qua lại một tin, từ sau cắt đứt hẳn mà vẫn bị", Giang kể.
    "Cắt đuôi" được người này, cô sinh viên này lại bị chàng khác tấn công. Dạo gần đây một anh học cảnh sát năm cuối đang theo đuổi dồn dập khiến Giang chán không muốn về phòng trọ mà thường ngủ lại nhà bạn.
    Bàn về vấn đề này chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà - Trung tâm tư vấn Tình yêu, hôn nhân, gia đình Nhịp cầu hạnh phúc cho rằng không phải "đào hoa" đã tốt. "Như những nhân vật trong bài, cuộc sống của họ không mấy khi được yên ổn vì luôn bị làm phiền bởi những người mà mình không thích", chuyên gia nói.
    Với nhân vật Duyên, chuyên gia tâm lý nói: "Rất tiếc vì bạn hay gặp phải những người đàn ông có ý xấu với bạn nhưng bạn không nên đánh đồng tất cả vào một. Cũng có những người đàn ông rất tốt, thật sự yêu bạn. Bạn hãy mở lòng, đừng để khi 'quá lứa lỡ thì' sẽ khó chọn được người ưng ý".
    Cũng theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà khi bị những lời trêu đùa của kẻ vãng lai thì nên bỏ qua. Với đồng nghiệp thì nên làm lơ nhưng khi có những kiểu gạ tình, sàm sỡ thì nên có thái độ rõ ràng. Có thể nói chuyện này cho nhiều người biết để tranh thủ sự cảm thông, khiến người kia bị xấu hổ, không dám đùa cợt thái quá thế nữa.
    Chuyên gia tâm lý cho biết thêm các cách như nhân vật trong bài sử dụng thật sự không có tác dụng. Chuyện đeo một chiếc nhẫn với ngụ ý "hoa đã có chủ" hoặc mời người đóng giả bạn trai, giả lệch lạc giới tính... giống như trò chơi "mèo vờn chuột", vô tình bạn lại mắc vào các trò đùa của người ta.
    "Tâm lý của các cô gái là thường hay giải thích, nói nhiều khiến đàn ông được thể càng tấn công. Bạn chỉ cần tỏ thái độ thích hay không thích ngay từ đầu, dứt khoát để đối phương biết bạn là người thế nào là đủ. Ví như không hưởng ứng một câu trêu đùa của người ta. Thậm chí không được đỏ mặt khi đàn ông trêu đùa hay nháy mắt", chuyên gia tâm lý khuyên.
    Phan Dương
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thiếu nữ khổ vì lắm 'vệ tinh'

Share This Page