Thủ dâm với bóng đèn, vòi hoa sen – thiếu nữ cần thận trọng

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Mar 6, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 447)

    Đây là những triệu chứng ít thấy ở độ tuổi thiếu nữ như Linh. Khi bác sĩ hỏi cô có người yêu chưa thì cô thẳng thừng lắc đầu, khi hỏi đã quan hệ tình dục chưa thì cô giãy nảy kêu “ Cháu người yêu còn chưa có sao quan hệ được”. Nhưng khi tiến hành những xét nghiệm thì thấy vùng kín của Linh vừa bị nấm, vừa bị viêm rất nặng. Khi bác sĩ hỏi nguyên nhân vì sao lại bị như vậy thì Linh chỉ cúi gằm mặt không trả lời.
    [​IMG]
    Theo phỏng đoán, có thể Linh bị nhiễm bệnh do thủ dâm. Bác sĩ đưa ra đủ chứng cứ và lí lẽ, Linh mới đỏ mặt gật đầu thừa nhận hành vi thủ dâm của mình. Mất gần nửa tiếng để động viên, Linh mới thú thực về “biện pháp” của mình. Trong một lần tắm bằng vòi hoa sen, vô tình cô để vòi hoa sen chảy vào vùng kín. Cảm giác mơn trớn, tạo khoái cảm làm Linh nhớ mãi. Sau lần ấy, cô thường ở trong phòng tắm rất lâu để tự thỏa mãn.
    Bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt, một bác sĩ có thâm niên lâu năm làm tại một phòng khám trên đường Giải Phóng cho biết có rất nhiều bệnh nhân là nữ đến đây khám bệnh phụ khoa. Tỉ lệ đến khám vì sự cố do “tự sướng” là tương đối nhiều, mỗi người một cách không ai giống ai.
    Ngủ với chồng mà vẫn thủ dâm
    Theo bác sĩ Việt, đa số các chị em “tự sướng’ với những dụng cụ tự chế không đảm bảo vệ sinh. Có những bệnh nhân chai sần bộ phận sinh dục vì thủ dâm, thậm chí còn bị thủng, bị nhiễm trùng rất nặng. Nhiều bệnh nhân tìm đến những cách “tự sướng” quái dị mà không ai ngờ đến.
    Đến giờ, bác sĩ Việt vẫn nhớ như in khi nói đến một bệnh nhân là một phụ nữ tên H, 35 tuổi. Chị đến khám trong tình trạng vùng kín bị nhiễm trùng nặng nề. Có rất nhiều mủ chảy ra với mùi tanh rất khó chịu. Khi hỏi nguyên nhân dẫn đến bị viêm nhiễm nặng như thế này thì bệnh nhân vòng vo không dám trả lời. Phải mất nhiều thời gian thuyết phục bác sĩ mới tìm ra được nguyên nhân gây bệnh.
    Chẳng là bệnh nhân đã thử “tự sướng” bằng đủ các cách khác nhau. Một lần nấu bếp vô tình nhìn thấy quả trứng mà lúc đó hứng đang lên cao trào nên liền lấy thử xem sao. Không ngờ “hiệu quả” cũng khá cao, lại cho cảm giác khác với những loại kia nên chị khá thích.
    Đến lần này, chị lại quyết định dùng trứng để thỏa mãn. Ai dè trong cơn sung sướng không kiềm chế được đã nhỡ tay bóp mạnh quả trứng. Trứng vỡ, chảy ngược dòng vào thành tử cung. Dù chị đã rửa sạch bằng dung dịch vệ sinh nhưng cũng chẳng thể nảo hết mùi tanh. Cứ nghĩ để vài ngày sẽ hết ai dè càng để lâu thì lại càng bốc mùi. Đến ngày thứ 3 thì ngứa ngáy không chịu được, mùi bốc lên càng kinh khủng nên quyết định đến nhờ bác sĩ giải quyết.
    Người ngoài nhìn vào sẽ không thể lí giải vì sao chị H lại có những hành động kỳ dị như vậy khi chồng chị vẫn tối tối hai vợ chồng vẫn ngủ chung giường. Thậm chí có người sẽ nghĩ chị là loại gái lăng lòa, mất nết. Bởi chồng chị là một doanh nhân khá thành đạt, nhà lầu, xe hơi chẳng thiếu thứ gì. Chồng đẹp trai, phong độ lại chiều vợ, chỉ có cái khoản kia là “yếu” quá. Cứ mỗi lần vào trận chị chưa kịp thấy cảm giác gì thì anh đã thở hồng hộc rồi lăn quay ra ngủ. Rất nhiều lần chị góp ý nhưng anh vẫn chẳng thể nào khá hơn.
    Được bạn bè mách nước, chị tìm mua đủ các loại tăng lực, kích thích cho chồng nhưng vẫn không ăn thua. Chị yêu chồng chị nhưng cái nhu cầu kia thì cứ ngày đêm âm ỉ rồi thành tích tụ rồi dần dần chị tự sướng từ lúc nào không hay. Hết “cây nhà lá vườn” rồi đến sextoy chị đã đều thử qua. Cứ tuần ba lần, chị lại lôi các dụng cụ ra tự sướng khi chồng vắng nhà. Đến tối, kể cả chồng có đuối đến mấy chị cũng không kêu ca nữa. Từ khi tìm ra cách giải tỏa nhu cầu, chị H lại phơi phới và yêu đời hẳn. Chồng chị thấy vợ không thắc mắc cũng không bắt anh dùng các loại thuốc bổ kinh dị kia thì vui mừng ra mặt.
    Vài ngày nay, mỗi khi gần vợ hay lúc đi ngủ, anh đều thắc mắc không biết có mùi gì mà kinh quá. Chị đều đổ cho hết cái này đến cái kia. Chị đi mua đủ các loại thuốc rửa, khử mùi nhưng đều không ăn thua. Hôm nay chị bấm bụng đến khám bác sĩ, chỉ mong chữa trị được bệnh và sau vụ này cũng xin cạch đến già, không dám “tự sướng” nữa.
    Gái chưa chồng thủ dâm bằng vòi hoa sen
    Cô gái có khuôn mặt trái xoan rất xinh xắn bước vào phòng khám với vẻ bẽn lẽn. Nhìn bệnh nhân, bác sĩ Việt có thể đoán được là gái chưa chồng. Năm nay Nguyễn Hoàng Linh mới 20 tuổi nhưng mức độ viêm nhiễm vùng kín của cô lại nặng đến mức nhiều bà, nhiều cô vẫn chưa thể bằng. Linh cho biết vùng kín của cô thường bị ngứa, mẩn đỏ và có mùi rất khó chịu. Nhiều khi không chịu được cô “đụng chạm” vào vùng kín thì khi đi tiểu thấy rất xót.
    Linh cho biết vì chưa yêu lần nào nên khoái cảm từ chiếc vòi hoa sen làm cô cảm thấy rất sung sướng. Mỗi khi đến lớp nghe chúng bạn kể chuyện về người yêu thì cô lại về nhà tự hành xử. Lúc đầu chỉ là vòi hoa sen, sau cô dùng nhiều biện pháp khác. Thậm chí còn đến cửa hàng sextoy rinh về một vòng rung tạo khoái cảm và cả thuốc xịt. Nhưng tất cả những đồ đó vẫn không cho cô khoái cảm như…chiếc vòi hoa sen.
    Rất ngây thơ, Linh cho biết cô không hề nghĩ rằng hành động đó của mình lại có thể gây tổn hại đến “em bé”. Sau rất nhiều ngày bị ngứa ngáy, mẩn đỏ và bốc mùi cô mới quyết định đến khám bác sĩ. Bác sĩ Việt cho biết thêm, tỉ lệ các thiếu nữ “tự sướng” cũng không kém cạnh gì các quý bà. Chỉ cần nhìn vào mầu sắc của “cô bé” là có thể nhận biết được người đó có thủ dâm hay không. Và những bệnh nhân như Linh không phải là hiếm, nhiều em còn không ý thức được mức độ nguy hiểm trong hành động của mình.
    “Tự sướng” với bóng đèn
    Nói đến trường hợp bệnh nhân “tự sướng” này, bác sĩ Việt không khỏi trầm ngâm. Bởi trong nhiều năm làm nghề, chưa bao giờ ông bắt gặp trường hợp nào như thế. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch. Trong khi người nhà hốt hoảng chạy theo xe khi bệnh nhân nằm mê man vì mất nhiều máu. Trong cổ tử cung bê bết hàng ngàn mảnh thủy tinh vụn. Ông đã gặp đủ dị vật như dưa chuột, chuối… trong cổ tử cung nhưng thực sự khi gặp bệnh nhân này, ông không khỏi bàng hoàng.
    Bệnh nhân là một phụ nữ hơn 40 tuổi, chồng con đàng hoàng. Người đưa chị ta đến phòng khám là người con gái lớn năm nay cũng gần 20 tuổi. Cô con gái chưa hết hoảng hồn đứt quãng kể lại quá trình diễn biến sự việc. Cô cho biết khi đi học về gọi mãi không thấy mẹ thưa. Khi lên phòng thì thấy phòng tắm đóng cửa, có đèn.
    Gọi mãi không thấy mẹ đáp lời cô mới mở cửa đi vào thì thấy mẹ cô đang nằm trên một vũng máu, xung quanh là rất nhiều mảnh vụn thủy tinh. Cô con gái mới lớn này không khỏi xấu hổ khi kể đến chi tiết này. Cô ngỏ ý muốn bác sĩ giữ kín chuyện này để mọi người trong gia đình cô khỏi xấu hổ.
    Khi bệnh nhân tỉnh dậy, ông đã thẳng thừng hỏi chuyện bà. Bà không giấu được nỗi xấu hổ, cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Sau khi được bác sĩ động viên, an ủi thì bà tỏ ra đỡ ngại ngần hơn mà kể rõ sự tình. Bà thú thực đây không phải là lần đầu bà “tự sướng” và cũng không phải là lần đầu tiên gặp sự cố.
    Nhiều lần bà dùng dưa chuột hay những dụng cụ hỗ trợ khác, kể các sextoy. Nhưng lần này nghe bà bạn nói dùng bóng đèn sẽ “khoái” hơn nhiều nên mới thử xem sao. Ai dè lại xảy ra sự cố như vậy.
    Hoàn cảnh của bệnh nhân cũng có những điều khó nói. Chồng đi làm ăn xa, cả tháng mới về một lần. Mà những lần về đều chớp nhoáng, hết thăm thú gia đình nội ngoại, rồi lại bạn bè. Tối nào cũng về nhà với tình trạng say mèm. Dù hai vợ chồng xa cách lâu ngày không được gặp gỡ nhưng “chuyện ấy” cũng không được “thuận lợi” vì lần nào chồng cũng “hành xử” trong lúc say, vợ chưa “lên” thì chồng đã “xuống”.
    Vì đời sống tình dục với chồng không được thỏa mãn nhưng lại là người đoan trang, không dám “ăn nem” nên bệnh nhân đã tìm đến cách “tự sướng” để giải quyết những bức bối. Khi được con gái vào thăm sau cơn mê sảng. Người phụ nữ ấy không dám quay ra nhìn mặt con. Nhưng cô con gái nhẹ nhàng nói rằng cô cũng mới biết việc này, nhưng cô hiểu và thông cảm cho mẹ. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc mà bác sĩ cũng không khỏi nao lòng.
    Cát Phượng
     
  2. Facebook comment - Thủ dâm với bóng đèn, vòi hoa sen – thiếu nữ cần thận trọng

Share This Page