CSTY: Bị tai nạn, vợ sắp cưới hủy hôn

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 391)

    Câu chuyện của người thanh niên không may bị tai nạn nghề nghiệp dẫn tới cô vợ sắp cưới quyết định từ hôn trở thành tâm điểm chú ý của Cửa sổ tình yêu kì này. Nỗi khổ tâm, lo lắng của người thanh niên ấy sẽ được giải quyết như thế nào? Anh ấy sẽ phải làm gì để níu giữ người con gái mình yêu? Hãy chờ đợi các chuyên gia tư vấn của chương trình giúp người thanh niên đó đạt được ý nguyện của mình.
    Bài liên quan: CSTY: Bị tai nạn, vợ sắp cưới hủy hôn
    Bị gái có chồng dọa cướp đời trai
    CSTY: Khốn khổ vì tình nhân của vợ
    CSTY: Gia đình lục đục vì kẻ thứ ba
    CSTY: Vợ quyết bỏ vì chồng ngoại tình
    Cũng trong chương trình, hoàn cảnh của một cô gái khi được yêu thương, nâng niu không biết trân trọng để đến khi bạn trai nói lời chia tay vì sự hững hờ, cô ấy mới giật mình nhận ra mình đã yêu cũng khiến người nghe phải suy nghĩ. Hay câu chuyện của một cậu thanh nhiên 17 tuổi nặng lòng chưa thể quên được mối tình đầu với người bạn gái học cùng trường cũng mang tới cho người nghe nhiều cảm xúc.
    Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu kì này trên Tình yêu giới tính của Eva.vn để có cho mình những trải nghiệm:
    Bị vợ sắp cưới bỏ vì tai nạn nghề nghiệp
    Thính giả: Em đã ăn hỏi rồi nhưng vì em bị tai nạn nghề nghiệp nên bây giờ vợ sắp cưới của em muốn bỏ em. Sức khỏe của em bây giờ cũng đã phục hồi trở lại gần được như trước rồi nhưng cô ấy vẫn muốn bỏ em. Em muốn hỏi chương trình làm cách nào để cô ấy quay về với em.
    MC Thanh Tú: Trước tiên thì tôi xin thông cảm với tâm sự, nỗi buồn của bạn hiện nay. Nhưng tôi có thể hỏi bạn bị tai nạn có nặng lắm không?
    Thính giả: Dạ nặng ạ! Em phải đi nằm ở viện lâu, cô ấy vẫn đi chăm sóc em ạ.
    MC Thanh Tú: Và bây giờ thì đúng là cô ấy đang muốn rời xa bạn và bạn thấy rất là buồn đúng không?
    Thính giả: Dạ vâng!
    MC Thanh Tú: Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi, chị sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé?Xin mời chị!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Chị chào em!
    Thính giả: Dạ vâng! Em chào chị ạ!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Suốt trong cái thời gian em bị tai nạn cô ấy đều chăm sóc em đúng không?
    Thính giả: Dạ vâng ạ! Cô ấy đi chăm sóc em suốt, lúc em ở bệnh viện em về nhà cô ấy vẫn còn đi xuống nhà em để chăm sóc cho em.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Vậy chắc là ý định muốn chia tay nó mới gần đây thôi đúng không em?
    Thính giả: Dạ vâng ạ! Có lẽ là do cô ấy đi làm xa, em nghĩ là cô ấy chắc nghe bạn bè và người làng , ở đấy nói bị như thế thì lấy làm gì nữa nên cô ấy bỏ. Bọn em ăn hỏi rồi ấy chứ, cô ấy chưa trả lễ ăn hỏi của em ạ.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Về cái chuyện trả lễ nó chỉ mang tính thủ tục cái cơ bản ở đây là vấn đề tình cảm giữa hai em. Cái việc có thể gắn bó với nhau rồi là tiến đến hôn nhân được hay không là vấn đề sức khỏe hiện tại của em. Ban nãy chị có thấy em nói một thông tin quan trọng đó là sức khỏe của em cũng đã bình phục rất tốt rồi đúng không?
    Thính giả: Dạ vâng! Em phục hồi sức khỏe được tầm 90% ạ!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Chị chúc mừng em! Được 90% là rất là tốt rồi. Chị hi vọng là theo thời gian em sẽ bình phục được hoàn toàn. Thế cái thông tin về chuyện là em bình phục được nhiều như thế, được 90% như thế thì bạn gái của em có biết không?
    Thính giả: Dạ có! Em còn mới đi được xe máy, xe Honda lên nhà cô ấy chơi mà!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Cũng đã đi được xe máy máy là mừng rồi. Nhưng em mới bị tai nạn xong là mình phải thận trọng nhé, đi tốc độ chậm và thôi.
    Chị nghĩ là như thế này! Điều đầu tiên phải thấy đây là một cô gái cũng rất tốt. Cô ấy đã chăm sóc mình khi mình bị tai nạn. Điều đấy là một tình cảm và cũng là một nguồn động viên em rất là lớn. Tuy nhiên cô ấy cũng sẽ có những cái tác động này nọ từ phía bạn bè cũng như là gia đình. Bởi vì mọi người quan tâm đến cô đấy và cũng có thể là sẽ muốn bàn bạc với cô ấy để xem xem phương án nào là tốt cho cô ấy. Đó cũng là những cái ý kiến mà thông thường mọi người đều là như vậy thôi em ạ.
    Thính giả: Cô ấy lo em sau này về chuyện con cái. Em muốn hỏi là em có bị như thế mà sau này mới lấy vợ, lấy cô ấy liệu có sinh con được không ạ?
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: À! Em chưa nói cụ thể là em bị như thế nào, thành ra cũng không thể biết được việc tai nạn của em có ảnh hưởng gì đến việc đến sức khỏe sinh sản, đến việc sinh em bé không? Cụ thể là em bị như thế nào?
    Thính giả: Em thủ dâm thì thấy số lượng tinh trùng ít ạ. Em chỉ là muốn tập thể dục hay là ăn uống như thế nào để chất lượng tinh trùng được lên cao ạ.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Em ơi! Thủ dâm hay là ngay cả trong quan hệ tình dục người ta cũng không đếm được nó là bao nhiêu tinh trùng để mà biết là ít hay nhiều đâu em ạ. Nhưng mà cái việc mà em có thủ dâm bây giờ và cũng vẫn có xuất tinh bình thường thì đấy là một tín hiệu tốt. Nó chứng tỏ rằng là hệ thống sinh sản của em nó cũng vẫn hoạt động bình thường đúng không nào? Nó vẫn có hưng phấn và sau đó em vẫn xuất tinh được. Cái cơ bản hiện nay là em cố gắng làm sao giữ vững được cái liên lạc với cô. Và đặc biệt là làm thế nào để cho người mình khỏe lên này, đi làm ăn được bình thường này. Và chị cũng rất hi vọng có thể cô ấy sẽ chịu tác động nào đó từ phía mọi người và có một cái sự dao động thôi. Nhưng mà qua cái cách ứng xử, tình cảm của em thì cô ấy lại có thể thay đổi và có được một cái tình yêu nó lâu bền với em nhé.
    Hối hận vì không biết nâng niu hạnh phúc!
    Thính giả: Em với anh ấy quen nhau được 2 năm rồi chị ạ. Trong những lúc khó khăn, anh ấy giúp đỡ em nhiệt tình lắm. Nhưng em không có tình cảm gì với anh đấy. Anh ấy vừa tỏ tình với em được 5 tháng, vì em thấy biết ơn anh ấy nên em đã nhận lời. Nhưng mà thật ra yêu nhau em lại thấy chẳng có tình cảm gì cả nên em thờ ơ với anh ấy.
    Hôm mùng 2 Tết vừa rồi anh đấy bảo với em là “bây giờ chia tay đi để cho em thoải mái”. Tại vì thấy tình cảm của em vẫn chưa mãnh liệt, anh ấy bảo thế. Rồi em khóc anh ấy bảo là “em toàn nước mắt cá sấu thôi! Em làm gì yêu anh đâu mà em phải khóc?”. Bây giờ chia tay được mấy ngày mà em thấy nhớ anh ấy quá, hình như em yêu anh ấy rồi thì phải. Em không biết phải làm sao chị ạ.
    MC Thanh Tú: Tôi hiểu cái tâm trạng khi có anh ở bên thì mình cảm thấy dửng dưng nhưng khi cảm giác hạnh phúc sắp tuột khỏi tay rồi thì bạn lại thấy buồn thấy nhớ, cảm giác mình rất yêu à?
    Thính giả: Vâng
    MC Thanh Tú: Những cái băn khoăn của bạn sẽ được chuyển cho chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi. Chị sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé?
    Thính giả: Vâng!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Chị chào em!
    Thính giả: Vâng
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Có thể là lúc đầu mình chưa nhận ra được cái tình cảm đích thực của mình mà mình lại cứ sợ rằng mình nhận lời chẳng qua là do anh ấy giúp đỡ mình nhiều rồi mà thôi, phải không?
    Thính giả: Vâng
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Chính vì thế mà nhiều khi mình cứ dửng dưng với người ta. Cơ hội để mình gặp lại anh ấy có dễ dàng không hả em?
    Thính giả: Anh ấy gần nhà em nên hay gặp. Mà em lên Face book, người ta hỏi là em và anh ấy yêu nhau à? Anh ấy bảo “ừ”! Nhưng mà em toàn sửa là “anh nói linh ta linh tinh, đừng có nói như thế, em yêu gì anh đâu mà anh nói như thế?” . Anh ấy lúc đấy tỏ tình với em, em đã nhận lời rồi nhưng em lên Face book em chửi anh ấy suốt.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Hiện nay, có rất nhiều phương tiện thông tin để người ta có thể bày tỏ những cái tình cảm của mình. Nhưng mà nhiều khi chính những phương tiện thông tin ấy cũng làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của chúng ta, em công nhận không?
    Vì ngày xưa không có Face book, nói một cách chung rằng là không có mạng thành ra mọi người cũng ít có điều kiện để bày tỏ các tình cảm riêng tư. Thế nhưng bây giờ nó quá phong phú, cho nên cái việc bày tỏ tình cảm rất là dễ. Nhưng mà em cũng thấy rằng là nếu như ở trên Face book, tức là một cái mạng xã hội và tốc độ lan truyền của nó cực lớn như thế, như em nói là em chửi anh ấy thì cũng làm cho anh ấy bị tổn thương chứ không phải là không đâu nhé.
    Bây giờ mình lại thấy là “ôi chết rồi! Hình như là mình lại yêu anh ấy thật rồi”. Thực ra bây giờ chính là lúc em hãy tự xem xét lại tình cảm của mình đã nhé. Hãy có một khoảng thời gian lắng lại để xem thực sự mình có phải là yêu anh ấy không? Hay nó chỉ là cảm giác hụt hẫng nhất thời. Trước kia có một người, người ta rất quan tâm đến mình, người ta chăm sóc mình và mình cảm thấy dễ chịu và bây giờ bỗng dưng mình không còn cái điều đấy nữa thì mình cảm thấy bị hẫng hụt. Em phải xem xét kỹ lại bản thân mình, còn đến khi em thấy đúng là em rất tiếc, em rất đau khổ, em thấy là “Trước kia tại sao mình không nhận ta tình cảm của anh ấy nhỉ?” Thì em sẽ phải nói chuyện lại với anh ấy nhé. Phải xin lỗi anh ấy em nhé.
    Mối tình tuổi 17 và những day dứt chưa nguôi
    Thính giả: Em với bạn gái em yêu nhau được 1 tháng vậy mà giờ bạn ấy lại có người yêu khác. Bạn ấy nói chia tay với em và đến bây giờ đã được 3 tháng rồi mà em vẫn chưa dứt tình được với cô ấy.
    MC Thanh Tú: Vâng, tức là chia tay rồi nhưng bạn vẫn thấy có tình cảm với người yêu cũ đúng không?
    Thính giả: Vâng ạ !
    MC Thanh Tú: Thế ý bạn bây giờ muốn như thế nào?
    Thính giả: Bây giờ em muốn phải làm thế nào để quên được mối tình này đi ạ !
    MC Thanh Tú: Vâng, tức là muốn quên chứ không muốn nối lại à?
    Thính giả: Vâng ạ!
    MC Thanh Tú: Câu hỏi của bạn sẽ chuyển cho chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi nhé! Chị sẽ chia sẻ cũng bạn.
    Thính giả: Vâng, em chào chị ạ!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Ừ, em bao nhiêu tuổi rồi?
    Thính giả: Dạ, em 17 ạ!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Yêu nhau có một tháng thôi mà bạn gái đã bỏ đi để đi theo người khác rồi?
    Thính giả: Vâng!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Đúng là mình cảm thấy rất hẫng hụt đúng không?
    Thính giả: Vâng!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Thế bây giờ em nói là em muốn quên bạn gái đi. Em đã có người nào mới chưa hay là như thế nào?
    Thính giả: Em vẫn chưa có người nào mới ạ!
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Chưa có người nào mới mà cái cơ bản nhất là mình chỉ muốn quên đi thôi phải không nào? Thực ra người ta quên được chỉ khi người ta chấp nhận rằng người đó sẽ thực sự không phải là người yêu của mình nữa. Cái nguyên lý chung là như vậy. Thế nên chị cũng rất muốn hỏi em rằng là em muốn quên nhưng trên thực thế là em đã chấp nhận được cái việc mà bạn ấy đã không phải là của mình nữa hay không?
    Thính giả: Em cũng biết được điều đó rồi mà.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Biết được rồi thì hiện tại như bây giờ em gặp lại bạn ấy em làm như thế nào, có thường xuyên gặp không?
    Thính giả: Em với bạn ý học cùng khối, hôm nào đi học cũng gặp nhau nhưng cả hai chẳng nói gì.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Em không nói và bạn ý cũng không nói đúng không? Thế em mong muốn gì ở cái việc gặp nhau đấy? Ví dụ như em mong muốn là sẽ nói chuyện với nhau hay là em mong muốn như thế nào?
    Thính giả: Em muốn là gặp nhau thì nói với nhau một câu.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Nói với nhau một câu, theo em nói với nhau một câu là nói theo kiểu bạn bè thông thường hay là nói tình cảm một chút?
    Thính giả: Bạn bè thông thường đấy.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: À bạn bè thông thường, nhưng ví dụ như bạn gái bạn ý đã cảm nhận được rằng mình đã thay đổi này, mình đã đi yêu người khác mất rồi, mình cảm thấy nó không được bình thường nên bạn ý không nói. Thế nhưng em có chủ động để nói với bạn ý không? Có chủ động để chào không?
    Thính giả: Có chào nhưng bạn ý cũng không đáp lại.
    CGTL Nguyễn Thị Mùi: Bạn ý không đáp lại? Như vậy ở đây là bạn ý cũng muốn là thôi không yêu được nhau nữa thì không nên có quan hệ gì cả. Và thực ra cái cách mà em mong muốn ấy, tức là em chào xong rồi em mong muốn bạn đáp lại như bình thường thì điều đấy cũng chứng tỏ là em cũng vẫn còn vấn vương bạn này. Và em dường như vẫn tiếc nuối, vẫn mong muốn có một cái gì đấy trong tình cảm. Có thể cái điều này về mặt ý thức chính bản thân em cũng không nhận ra nhưng nó thẳm sâu ở trong tâm hồn của em, em vẫn mong muốn, em vẫn tiếc nuối. Chỉ khi nào mà em nghĩ như vậy là chúng ta đã có một cái thời gian quen biết nhau, đã có cái tình cảm tốt đẹp với nhau và bây giờ bạn ý đã là của người khác rồi. Và mình cũng cứ coi chuyện hai người gặp nhau mà không chào hỏi, không nói chuyện nó là một sự bình thường. Bởi vì em có rất nhiều các bạn ở trong trường đúng không? Nhưng không phải tất cả các bạn ấy đều chào hỏi em. Thậm chí là học cùng lớp nhưng mà nhiều khi không phải lúc nào cũng nói chuyện thì cái chuyện đấy cũng là bình thường.
    Nhưng đối với người này em cứ muốn dành một tình cảm đặc biệt nào đó phải không? Như thế chứng tỏ cái chuyện là em vẫn chưa chấp nhận được cái chuyện bạn ý không còn là người yêu của mình nữa cho nên bây giờ em vẫn cứ tiếp tục chào và bạn ấy không trả lời thì em cũng phải coi chuyện ấy là một chuyện bình thường. Dần dần đến một lúc nào đó có thể em sẽ không chào nữa và hai người cũng không ghét bỏ gì nhau nhưng mà chỉ đơn giản là cả hai người không còn ở trong một mối quan hệ đặc biệt hơn so với người khác mà thôi. Quên một người cũng không dễ và thực ra thì nó cần phải có thời gian. Bởi vì các em vẫn còn rất trẻ và những rung động đầu đời là những rung động rất mãnh liệt và nó cũng ghi lại dấu ấn sâu sắc ở trong mỗi người. Em cũng có 3 tháng bạn gái đi yêu người khác và đó nó cũng là một trải nghiệm không mấy dễ dàng đối với em. Và chị cũng rất là hi vọng cùng với thời gian dần dần em cũng châp nhận được điều này. Cái cơ bản nhất như vừa rồi chị nói đó là mình cũng phải thấy được việc hai người đã từng có quan hệ với nhau và quý mến nhau nhưng mà cũng không phải là lúc nào cũng có thể cùng nhau để mà duy trì mãi được cái mối quan hệ này. Cái cơ bản nhất là cả hai vẫn đối xử với nhau được bằng một cách bình thường. Và điều quan trọng nhất là không bị ảnh hưởng đến cái công việc học tập của các em cả. Chị thấy nếu làm được như vậy nó sẽ tốt hơn cho cả hai em, như vậy nhé!
    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, vo sap cuoi, huy hon, tai nan nghe nghiep, vo sinh, moi tinh tuoi 17, hoi han, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Bị tai nạn, vợ sắp cưới hủy hôn

Share This Page