Giọt máu tình nguyện của những chàng trai gầy nhẳng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 3, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 431)

    Sáng 3/3, Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI với thông điệp "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng" đã diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) Trong số hàng chục nghìn người tham gia hiến máu có không ít nam sinh thể trạng gầy gò.
    [​IMG]
    Tại khu vực đăng ký hiến máu, có khá nhiều nam sinh cân nặng chỉ 45 kg vẫn mong muốn được đi hiến máu.
    [​IMG]
    Đặng Thế Anh, sinh viên năm nhất Đại học Xây Dựng, cao 1m70 nhưng nặng có 49 kg. Cậu cho biết đây là lần thứ 2 đi hiến máu. "Em vẫn sợ đau nhưng lại thích đi. Sau mỗi lần hiến máu em thấy mình tăng lên được vài kg", Thế Anh cho biết.
    [​IMG]
    Em Thám cao 1m68, nặng 46kg (Đại học Thủy Lợi) đang rất hào hứng vì cuối cùng cũng được hiến máu. Thám cho biết em đã đăng ký đi hiến máu 5 lần nhưng lần nào cũng cân chỉ được khoảng 43 kg nên bị từ chối. Chuẩn bị cho lần hiến máu này, cả tháng nay Thám không dám thức quá 11h đêm, ngày nào cũng ăn uống đầy đủ.
    [​IMG]
    Dương Đức Vũ (19 tuổi, Cao đẳng Dệt may thời trang Hà Nội) cân nặng tròn trĩnh 45kg. Cậu cho biết, tháng 9 năm ngoái đã đi hiến máu nhưng không đủ điều kiện. Từ đó đến nay cậu vẫn ấp ủ ý định này, may sao lần này đủ cân. "Em muốn đi hiến máu để lên cân. Sau này cứ có thời gian, sức khỏe là em đi", Vũ cho biết.
    [​IMG]
    "Em thấy các bạn đi hiến máu rất vui, rất thích nhưng lần trước em không đủ cân. Lần này em phải cố ăn thêm và mặc quần áo dày hơn", Trần Minh Phúc cao 1m63, nặng 45 kg (19 tuổi, Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội) bật mí.
    [​IMG]
    Để được đi hiến máu lần này, đợt Tết vừa rồi chàng trai sinh năm 1994, khoa Lịch Sử, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tăng được gần 4 kg. Cậu chia sẻ rất thích tình nguyện, tham gia công tác xã hội và hiến máu là nghĩa cử cao đẹp trong các hoạt động này.
    [​IMG]
    Em Hoàng (Nghệ An) cao 1m68 nhưng nặng có 45kg. "Em muốn tăng cân lắm không tăng được. Nghe các bạn nói đi hiến máu sẽ được thay máu, làm cơ thể khỏe hơn nên em tham gia. May ra vừa được tăng cân, còn cứu được nhiều người", Hoàng cười.
    [​IMG]
    Do trời lạnh, lại thêm tạng người gầy nên cậu sinh viên Vũ Hồng Phi (Đại học Bách Khoa) khá khó tìm ven. Phi cao 1m65, nặng 45kg, lúc bạn bè rủ đi cậu lo sợ không đủ cân nặng để hiến máu. Phi cho biết tối qua cậu ăn nhiều hơn ngày thường.
    [​IMG]
    Điều kiện để được hiến máu là những người khỏe mạnh, từ 18 đến 60 tuổi đối với nam và 18 đến 55 tuổi đối với nữ, cân nặng từ 45kg trở lên, không mắc các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu. Chính vì vậy, nặng dưới 50 kg nhưng rất nhiều bạn vẫn tích cực tham gia hiến máu, góp sức mình vào con số hơn 10.000 người đăng ký hiến máu. Dự kiến có 7.000 đơn vị máu được hiến trong Lễ hội Xuân hồng năm nay.
    Phan Dương
    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Giọt máu tình nguyện của những chàng trai gầy nhẳng

Share This Page