Thiếu nữ ngủ một giấc 44 ngày

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 1, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 401)

    Hội chứng Người đẹp ngủ nghe có vẻ giống một câu chuyện cổ tích, nhưng hóa ra nó lại biến cuộc sống của cô thiếu nữ người Anh Lois Wood thành cơn ác mộng.
    Lois cho biết một giấc ngủ của cô không kéo dài vài tiếng như người bình thường mà đến tận 44 ngày. Không những thế, cô gái còn hành xử giống như một "xác sống" bị thôi miên tự làm đau mình và tấn công cả các thành viên khác trong gia đình.
    Khi đột nhiên rơi vào giấc ngủ dài, cô gái thường đập đầu vào tường, tấn công cậu em nhỏ và lấy đồ ăn vặt từ tủ lạnh vào ban đêm. Mọi việc thay đổi một cách chóng vánh, cô gái có thể đang hành xử giống như một đứa trẻ mới bập bẹ nói bỗng biến thành một kẻ say hung hãn. Khi thức dậy, Lois hoàn toàn không nhớ gì về những hành vi kỳ quặc của mình.
    Mẹ cô gái, chị Setta Woods cho biết: "Con bé cứ đi đi lại lại không khác gì một kẻ mộng du, phớt lờ tôi, cư xử như trẻ con, chạy đâm sầm vào tường. Lois luôn sợ rằng một lúc nào đó khi chìm vào giấc ngủ con bé sẽ không thể tỉnh lại".
    [​IMG]
    Lois có thể rơi vào giấc ngủ bất kỳ lúc nào. Ảnh: The Sun.
    Mọi chuyện bắt đầu từ năm Lois 14 tuổi, khi đó cô gái đi học về và ngã úp mặt xuống ghế sofa. Lúc đó chị Woods thấy cậu con trai Luke, 8 tuổi đang nhảy lên người Lois và cười. Gia đình đã thử mọi cách đách thức nhưng cô gái chỉ tỉnh được một lúc, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Lần đó, cô ngủ suốt gần 2 tháng.
    Điều đáng nói là cách cư xử của cô gái cũng bắt đầu thay đổi. "Một lần tôi đến trường để đón con, cháu ngồi ngủ trên một chiếc xe đẩy. Đột nhiên cháu lấy hai tay che mắt giống như làm mặt nạ rồi hét lên 'Tôi là người Dơi. Tôi là người Dơi'. Đến khi thức dậy, con bé thậm chí không nhớ mình có đến trường", chị Woods kể lại.
    Giờ đây Lois cần sự chăm sóc, giám sát 24/24h bởi vì một khi chìm vào giấc ngủ, cô có thể tự làm hại mình và cả những người xung quanh.
    "Có lần tôi tỉnh dậy vào thấy hai tay đầy máu và các khớp thì thâm tím. Khi nhìn vào gương tôi thấy một vết bầm tím lớn trên trán. Mẹ nói rằng tôi đã đập đầu vào tường. Tôi làm những việc như thế trong khi đang ngủ. Lúc nào tôi cũng sợ rằng mình có thể trở nên hung hăng và làm hại em trai", Lois chia sẻ.
    Hội chứng Người đẹp ngủ thường bắt đầu ở tuổi vị thành niên, biểu hiện chính là giấc ngủ bị xáo trộn, kéo dài, thay đổi hành vi và thèm ăn quá mức. Hiện các chuyên gia vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, nó thường khởi phát sau một chấn thương ở đầu hoặc mắc bệnh nhiễm trùng. Ước tính có khoảng 65 người Anh mắc bệnh này.
    Phương Trang (theo The Sun)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thiếu nữ ngủ một giấc 44 ngày

Share This Page