Bé sơ sinh tật nguyền bị bỏ rơi ở bệnh viện

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 28, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 377)

    Sau sinh thấy con đa dị tật ở bàn tay, bàn chân, người mẹ đã cao chạy xa bay, bỏ lại đứa con đỏ hỏn cho các cô điều dưỡng Khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.
    Hôm nay là ngày bé gái tròn 1 tháng tuổi, một ngày đầy ý nghĩa đối các y bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình). Trước đó, tối 29/1 cháu được mẹ sinh ra trong tình trạng tay chân co quắp, phủ tạng bị đảo lộn so với người bình thường. Người mẹ thấy vậy đã lặng lẽ bỏ đi. Thấy cháu bé khát sữa khóc réo, các y bác sĩ khoa nhi sơ sinh bệnh lý đã nhận đón cháu và nuôi dưỡng chăm bẵm từ đó đến nay.
    [​IMG]
    Bé gái bị bỏ rơi đang được chăm sóc và điều trị tại khoa nhi sơ sinh bệnh lý, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam -Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình). Ảnh: Long Nhật.
    Cháu bé lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của các nhân viên y tế. Hàng ngày các cô điều dưỡng thay nhau chăm sóc cháu, từ chuyện thay tã lót đến chuyện cho ăn. Cháu không bú được, lại bị viêm phổi nặng nên các cô phải nuôi qua sonde dạ dày, cứ 2 tiếng lại bơm sữa một lần, một ngày phải bơm 12 lần. Ngoài nguồn kinh phí của bệnh viện chu cấp cho cháu để điều trị, anh chị em ở khoa còn chắt bóp tiền lương để góp vào nuôi dưỡng cháu bé. Sau gần một tháng, bé lên được 3,6 kg, so với lúc sinh 3 kg.
    Bé cũng đang được bó bột để chỉnh hình lại dị tật ở bàn tay bàn chân bị khoèo. Bệnh viện dự định khi cháu bé đã ổn định mà không có người thân đến nhận thì gửi cháu lại cho Hội bảo trợ trẻ em tàn tật tỉnh nuôi dưỡng.
    Long Nhật
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé sơ sinh tật nguyền bị bỏ rơi ở bệnh viện

Share This Page