Cao Thái Sơn quan hệ trở lại với tình cũ Adam Nguyễn

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Feb 28, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 497)

    [​IMG]
    Cao Thái Sơn và Adam Nguyễn thuở còn mặn nồng.
    Gần đây, trên blog cá nhân của anh với Adam Nguyễn có những status mang tính làm hòa khiến nhiều người rất tò mò. Thực hư chuyện “bắt tay làm hòa” này ra sao?
    - Tôi nghĩ, cuộc sống bây giờ rất khó đoán định bởi vậy mỗi người học cách hoan hỉ vì điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn. Có thể, một mối quan hệ đã xảy ra rất nhiều những rạn vỡ thì khó có thể lành lặn lại như ban đầu được nhưng nếu có thể tha thứ cho nhau để mỗi người sống tốt hơn thì cũng nên làm. Tôi nghĩ vậy và tôi đã cố gắng làm. Cá nhân tôi đã từng tha thứ cho nhiều người. Không chỉ riêng Adam Nguyễn mà trước kia tôi cũng đã từng bị một số người bạn đối xử không tốt. Tất cả cũng chỉ từ những hiểu lầm mà ra nhưng theo thời gian, tôi thấy việc mình mang những mối giận hờn đó trong lòng cũng chẳng ích gì nên tôi đã tha thứ hết.
    Phải chăng, khi phải đối diện với quá nhiều đổ vỡ và phiền phức, anh thấy mình sống phải bao dung, rộng lượng hơn?
    - Khi tôi biết đi chùa, biết ăn chay… là bản thân tôi nghĩ đến điều tôi đã nói trên rất nhiều. Nhưng trước nay tôi cũng chưa ghét bỏ ai, không thù hận ai dù biết người đó đổi xử không tốt với mình. Thậm chí, có những người bạn không tốt với tôi nhưng tôi vẫn tốt với họ. Tôi vẫn là thế, khi đã làm bạn với ai thì đều đối xử tốt và sống hết mình với bạn của mình. Còn nếu thấy ai sống không “ok” thì tôi sẽ chủ động rút lui thôi.
    Sự hàn gắn lần này ai là người chủ động trước?
    - Tôi nghĩ rằng, câu chuyện này đã đi qua và ai chủ động trước không quan trọng. Quan trọng là bây giờ mỗi người đã có thể sống thoải mái với cuộc sống riêng của mình.
    Adam Nguyễn từng tuyên bố rằng, nếu anh qua Mỹ biểu diễn thì anh ấy sẽ tìm mọi cách để “xử đẹp” anh. Anh nghĩ, vì sao Adam Nguyễn lại không làm gì anh khi hai người gặp nhau?
    - Có gì đâu, khi nóng giận lên thì người ta nói gì chẳng được. Quan trọng là trong mỗi con người đều có một phần thiện và cái phần thiện đó sẽ dẫn dắt con người ta nên làm như thế nào cho đúng đạo. Bản thân tôi luôn mong cầu một cuộc sống bình yên. Công việc của tôi là ca hát nên điều khiến tôi nghĩ nhiều nhất đến vẫn là khán giả.
    Nhưng chính vì hai người cứ “sáng nắng chiều mưa” như thế nên dư luận lại thêm phần nghi ngờ về cái gọi là mâu thuẫn và làm lành của cả hai. Người ta lại nghĩ, hai người thực chất đang cố tình tạo ra scandal động trời vừa qua để đánh lừa dư luận?
    - Tôi là người trong cuộc và tôi biết rõ sự thật của vấn đề. Tôi không quan tâm mọi người nói ngược xuôi gì và càng không quan tâm đến những người không hiểu tôi vì họ không mang lại cuộc sống cho tôi, không mang lại sự nghiệp cho tôi. Tôi có bản lĩnh sống của riêng tôi.
    Tôi bây giờ không để trong lòng sự thù ghét nữa. Còn để có thể thân thiết lại với bạn ấy được nữa hay không thì phải để thời gian trả lời. Tôi quý những giây phút mình không có hận thù, không phải nghĩ đến những chuyện không hay bởi lúc đó tôi thấy nhẹ nhàng và cuộc sống của mình bình thường như bao cuộc sống khác. Với tôi, như thế là quá đủ.
    Nhận mình là người sống luôn rộng lượng và hỷ xả, anh có thấy việc làm lành giữa hai người đến thời điểm này quá muộn không?
    - Soi trước cuộc đời của một con người thì không có gì là quá muộn và cũng không có gì quá sớm. Có thể đến lúc già rồi, khi nhìn nhận lại những việc mình đã làm hơi quá hoặc đã đánh mất đi một thứ quý giá nào đấy thì họ sẽ hối tiếc. Còn đối với tôi, chưa đến 30 tuổi, mọi thứ vẫn còn rất mới và đẹp nên cố gắng sống tốt được chừng nào hay chừng đấy.
    - Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
    T.Thường – H.Phương (thực hiện)
    Theo GĐXH
     
  2. Facebook comment - Cao Thái Sơn quan hệ trở lại với tình cũ Adam Nguyễn

Share This Page