Lên giường chỉ muốn nhanh cho xong

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 15, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 358)

    Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the!

    Em có một vấn đề băn khoăn, mong chuyên mục giải đáp giúp em!

    Em 26 tuổi - có chồng 4 năm rồi. Vợ chồng em chưa có con. 2 năm đầu chuyện chăn gối của 2 vợ chồng em đều bình thường, em cũng có được những khoái cảm, thèm muốn, nhưng càng về sau này em càng thấy em có triệu chứng như lãnh cảm vậy.

    Bài liên quan:

    Mất trinh vẫn chảy máu và đau khi quan hệ?

    Đau khi quan hệ vì dùng bao cao su

    Mất trinh mà vẫn đau khi quan hệ?

    a>



    Em không còn muốn chiều chồng “chuyện đó” nữa. Hai vợ chồng em đều đi làm bận bịu và có khi 1 tuần mới "yêu" 1 lần. Em sợ đến nỗi không muốn hết tuần sớm quá. Nhưng em vẫn phải chiều anh ấy. Vì không có cảm giác nên vùng kín của em khô khan. Anh ấy phải mua Gel cho em sử dụng. Và cứ y như rằng mỗi lần "yêu" xong thì “cô bé” của em đau rát, sưng tấy, 2 -3 ngày mới hết.

    Vợ chồng mỗi tuần chỉ quan hệ 1 lần thôi. Khi chồng em vẫn còn muốn thì em chỉ đành dùng cách khác để giúp chồng lên đỉnh. Và sau mỗi lần anh ấy lên đỉnh xong thì em thở phào nhẹ nhõm vì "Mình đã xong việc". Trước khi quan hệ thì em không có cảm giác thèm muốn, cho dù khúc dạo đầu kéo dài bao lâu, đụng đến vùng nhạy cảm của em cỡ nào em cũng tỉnh bơ chẳng 1 chút kích thích. Nhưng trong thời điểm anh ấy "vào" thì em mới có lại được chút xíu kích thích. Em và anh ấy cũng nói hết ra rồi, 2 đứa cùng tìm hiểu mọi phương án và khi 2 vợ chồng chọn phương án là cùng xem phim, thì chỉ khá hơn được 1 chút nhưng vẫn mệt mỏi không muốn làm gì cả.

    [​IMG]

    Em không còn muốn chiều chồng “chuyện đó” nữa. Hai vợ chồng em đều đi làm bận bịu và có khi 1 tuần mới "yêu" 1 lần, vậy mà em vẫn cảm thấy sợ

    Nếu nói em bị lãnh cảm cũng không đúng vì khi ở nhà xem phim 1 mình em vẫn có cảm giác. Lâu lâu nhớ đến chồng em cũng có kích thích, nhưng không biết vì sao khi chính thức "yêu" thì em chỉ muốn xong càng sớm càng tốt. Đôi lúc em còn phải gạt anh ấy là "tới ngày" để được yên thân nữa. Trong lúc quan hệ thì tâm lí em cũng ổn định, không biết em có bị viêm hay bị gì liên quan đến tử cung không nữa. Mong chuyên mục tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn! (Em gái)

    Trả lời:

    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:

    Trước tiên, em nên dành thời gian để tới bệnh viện và khám về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu như em có những vấn đề về vùng kín như viêm nhiễm, nâm hay bị bất cứ một tổn thương nào khác thì chuyện em gặp phải khi quan hệ với chồng cũng từ lí do đó mà ra. Vì thế, em cần phải xác định xem mình có mắc gì liên quan đến phụ khoa hay không.

    Sau khi đã xác định được tình hình, nếu đúng là em có vấn đề về sức khỏe thì hai vợ chồng nên tuân thủ quy trình điều trị của bác sĩ. Khi nào điều trị dứt điểm, khỏi hẳn mới tiến hành quan hệ tiếp. Vì sự gần gũi, tiếp xúc khi vẫn mang bệnh sẽ càng làm cho tình trạng bệnh nặng hơn và tâm lí cảm thấy sợ hãi hơn.

    Còn nếu như em không bị vấn đề về phụ khoa thì nên khắc phục theo một cách khác. Theo như em chia sẻ, có thể thấy rằng khi quan hệ với chồng em thường không có cảm giác thoải mái, bị đau đớn, sưng tấy và rát. Có thể em đã bị dị ứng với chất bôi trơn mà chồng em mua cho em sử dụng. Chất bôi trơn là điều cần cho những cuộc “yêu” để tạo thêm độ ướt át. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng phù hợp với các loại bôi trơn. Khi sử dụng, em nên có sự tư vấn của bác sĩ để tránh những phản ứng phụ do dị ứng gây ra.

    [​IMG]

    Hai vợ chồng cũng làm tăng tình yêu, làm mới tình yêu vì chuyện tình dục cần sự trợ sức của tình cảm hai vợ chồng rất nhiều. (Ảnh minh họa)

    Ngoài nguyên nhân về chất bôi trơn, còn một điểm nữa em cần chú ý đó chính là sự hòa hợp của em và chồng khi quan hệ. Có thể các em đã nói rõ ràng với nhau về vấn đề hai người gặp phải nhưng anh ấy vẫn chưa biết cách tiếp cận. Khi quan hệ, anh ấy vẫn làm theo ý mình, chưa tìm được sự hòa hợp với em và khiến em bị đau. Khi đã có cảm giác không thoải mái thì tất nhiên em sẽ không còn hứng thú nữa.

    Để khắc phục, trước hết về mặt tâm lí em không nên trốn tránh. Em phải sẵn sàng gần gũi chồng để điều chỉnh những trở ngại mà hai vợ chồng gặp phải. Khi quan hệ, em hãy chủ động làm theo ý mình sao cho em có nhiều cảm giác nhất. Hãy chia sẻ và đề nghị với chồng điều này để cả hai cùng hợp tác. Em hoàn toàn có thể là người điều khiển và làm chủ cuộc “yêu”. Trong những lần đầu chưa được như ý muốn em cũng đừng quá căng thẳng hay gồng mình lên cố chịu mà hãy dừng lại khi em cảm thấy đau. Tập làm điều đó nhiều lần, tự tạo cho mình khoái cảm vì chính em mới là người hiểu em rõ nhất. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng làm tăng tình yêu, làm mới tình yêu vì chuyện tình dục cần sự trợ sức của tình cảm hai vợ chồng rất nhiều. Chuyên mục tin rằng cùng với sự cố gắng của hai vợ chồng, bản thân không được né tránh thì mọi chuyện sẽ có khởi sắc.

    Chúc em mạnh khỏe và sớm giải quyết được tình hình của mình!


    Ths. Bs Phạm Thị Vui (Khampha.vn)

    Xem thêm chủ đề: quan he tinh duc, dau don khi quan he, chuyen chan goi, mat cam giac, lanh cam, len dinh, tinh yeu, doc truyen, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, tam su, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, the gioi phu nu, bao phu nu, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Lên giường chỉ muốn nhanh cho xong

Share This Page