CSTY: Bị cấm yêu vì bố mẹ phát hiện sống thử

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 13, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 371)

    Gia đình bạn gái phản đối vì phát hiện sống thử

    MC Thành Văn: Chúng ta cùng mở đầu hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh An Giang. Câu hỏi của bạn là gì?

    Bài liên quan:

    CSTY: Chồng bỏ đi lấy vợ, có nên nối lại

    CSTY: Anh chỉ coi em là thứ chơi bời

    CSTY: Ép bạn gái phá thai!

    CSTY: 60 tuổi vẫn muốn lấy vợ


    Thính giả: Em và cô ấy yêu nhau đã được một năm và cũng sống chung như vợ chồng trong vòng một năm đó. Rồi ba mẹ cô ấy không chấp nhận em, cứ bắt em rời xa cô ấy. Bây giờ gia đình cô ấy không cho em liên lạc nữa, nhưng 1 tháng sau cô ấy liên lạc lại với em thì cô ấy còn yêu em nữa không?

    MC Thành Văn: Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

    Thính giả: Dạ em 24 ạ.

    MC Thành Văn: À, thế còn cô gái kia?

    Thính giả: Dạ, cũng 24 ạ.

    MC Thành Văn: Gia đình hai bạn có ở gần nhau không?

    Thính giả: Dạ, cách khoảng 20 cây số ạ.

    MC Thành Văn: Thê cũng không phải là xa lắm. Vậy tại sao lại sống chung với nhau, sống chung là đến nhà bạn ở hả, hay là thuê trọ ở riêng?

    Thính giả: Dạ, đi thuê trọ ở riêng ấy anh.

    MC Thành Văn: À, thế cùng đi học hay cùng đi làm mà lại thuê trọ ở riêng?

    Thính giả: Dạ, đi làm ạ.

    MC Thành Văn: À, thế hả. Và bây giờ thì bạn mất liên lạc với cô ấy à?

    Thính giả: Dạ không. Vẫn còn liên lạc nhưng em cũng không biết, em nói với cô ấy nếu còn thương em thì nói thẳng ra, nhưng cô ấy không nói không thương em mà cũng không nói sẽ bỏ gia đình ạ.

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự cùng bạn nhé.

    CGTL Đinh Đoàn: Tức là hai em đã thuê nhà ở chung với nhau hay là cô ấy thuê nhà ở riêng?

    Thính giả: Thuê nhà ở chung với nhau ấy anh.

    CGTL Đinh Đoàn: Ở chung với nhau và cái chuyện đó thì đến tai gia đình. Em có thông qua bạn gái để biết lí do không? Có thể người ta chỉ lo lắng là thằng này nó chỉ yêu giả vờ, không yêu thật lòng, nó thuê nhà ở chung ngộ nhỡ có quan hệ với nhau rồi lỡ có thai rồi nó bỏ cho thì sao?

    Tức là trong của gia đình cô ấy, mình có vẻ không nghiêm túc, đàng hoàng. Nhưng cơ bản cô bạn gái em đã thích, đã yêu, đã hết lòng và chắc chắn tiến tới hôn nhân với nhau thì chuyện gia đình ngăn cản không đáng lo ngại lắm. Chỉ sợ nhất bạn gái cũng lung lay tư tưởng khi gia đình phân tích chuyện nọ, chuyện kia. Hơn nữa là thấy mình ăn ở với nhau rồi nhưng mà cái việc mà để cảm thấy tiến lên được nó còn chậm nên cô ấy chưa thật sự tin tưởng. Bây giờ em có thể gặp được cô ấy không, không phải liên lạc qua điện thoại mà gặp trực tiếp được không?

    Thính giả: Dạ, có gặp được ạ.

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, bây giờ khi mà ngồi nói chuyện với nhau không có nói giông dài nữa, hãy nói hết lòng mình đi. Rằng anh thương em, mong muốn tiến tới hôn nhân. Em cho anh biết gia đình ngăn cản vì lí do gì. Nếu như chỉ vì chúng mình chưa xin phép gia đình mà đã thuê nhà ở trọ thì anh đến gia đình để có lời xin lỗi, rồi xin phép để có thể đi lại. Còn nếu như chê là quê xa hay là trông mặt mình xấu, trông mình bé người quá hay là to quá chẳng hạn thì cũng đều có cách. Bây giờ cũng giống như là bệnh, cùng là đau bụng nhưng nó có nhiều loại đau bụng khác nhau, cũng tùy cái loại mà mình có cấp thuốc khác nhau, đúng không? Bây giờ mình chỉ nói chung chung là bố mẹ ngăn cản thì khó lắm.

    Thính giả: Giờ em chỉ muốn biết cô ấy còn yêu em nữa hay không thôi. Mỗi lần điện thoại đến thì gia đình cô ấy rất là cấm cản. Một tháng cô ấy không điện cho em rất là mất thời gian. Dạo này cô ấy có gọi điện và nhắn tin nói là cô ấy không thể sống thiếu em được thế nhưng mà cũng không thể thiếu gia đình được.

    CGTL Đinh Đoàn: Thế thì làm sao để dung hòa, để có cả gia đình, có cả em. Chứ em với gia đình cô ấy không phải là kẻ thù để mà một mất một còn, đúng không? Cô ấy cũng không thể bỏ được em và cũng không thể bỏ được gia đình, vậy thì cùng bàn bạc nhau theo cái hướng để cho gia đình hài lòng và mình vẫn lấy được nhau, thì đấy mới là vấn đề chứ không phải là chiến đấu với gia đình để được lấy nhau hoặc là bỏ nhau để làm hài lòng gia đình.

    Đau khổ vì bị anh họ cưỡng hiếp

    MC Thành Văn: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc gọi khác, cuộc gọi đến từ Bắc Ninh. Allo, xin chào bạn trẻ đến từ Bắc Ninh!

    Thính giả: Chào anh! Chào cửa sổ tình yêu ạ! Em với anh ý trọ cùng nhau, ở cùng một khu. Cứ đến tối anh ý lại sang phòng em ngủ, anh ấy bắt em quan hệ tình dục… Em không nghe, anh ấy lại nói em thế này thế nọ. Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa anh ạ!

    MC Thành Văn: Vâng! Thế anh ấy là ai vậy? Là người yêu bạn à?

    Thính giả: Không ạ. Anh ấy là con bác, còn em là con chú ạ.

    MC Thành Văn: Con bác, con chú? Tức là bố của anh ý và bố của bạn là anh em ruột à?

    Thính giả: Dạ vâng.

    MC Thành Văn: Ruột à? Cả hai bạn cùng chung ông bà nội à?

    Thính giả: Dạ đúng rồi.

    MC Thành Văn: À, thế à. Thế đã có cái chuyện ấy xảy ra chưa?

    Thính giả: Dạ cũng có hai ba lần rồi anh ạ.

    MC Thành Văn: Ồ! Thế à. Thế sao lại hai anh em lại trọ ở cùng khu nhà với nhau à?

    Thính giả: Em thì đi làm, còn anh ấy thì vừa học vừa làm. Anh ấy lên Hà Nội học ạ.

    MC Thành Văn: À! Thế à!

    Thính giả: Vâng.

    MC Thành Văn: Thế và bây giờ cái việc này có ai biết chưa?

    Thính giả: Dạ chưa ạ.

    MC Thành Văn: Phòng bạn ở có một mình bạn à? Hay là ở chung với ai?

    Thính giả: Em ở một mình còn anh ấy thì ở bên cạnh phòng em ạ.

    MC Thành Văn: Bây giờ bạn lo lắng điều gì?

    Thính giả: Em thì em cũng không biết phải làm thế nào nữa anh ạ.

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé.

    CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

    Thính giả: Dạ, em chào anh ạ!

    CGTL Đinh Đoàn: Tức là em là nạn nhân bị xâm hại tình dục đúng không? Chứ không phải nói là người yêu, người đương hay là cái chuyện này chuyện khác gì ông anh con ông bác sang cưỡng bức em con ông chú nhà mình.

    Bây giờ, em muốn điều gì, em muốn làm cách nào để thoát ra khỏi cái đó, hay là em sợ có thai, hay là em lo lắng điều gì?

    Thính giả: Em không muốn anh ý sang phòng em ngủ nữa ạ. Không muốn như thế.

    CGTL Đinh Đoàn: Thứ nhất, em cũng không nên ở một mình nữa, bây giờ mình tự tìm biện pháp là tự bảo vệ mình đúng không?

    Một lần còn bảo là bị cưỡng bức, nhưng mà biết người ta cưỡng bức mình rồi cứ ở, rồi lại xảy ra những lần sau, rồi nó thành thói quen đi, rồi chính mình cũng không làm chủ được mình thì cũng không hay. Cho nên là bây giờ, em phải một mặt là tìm cách ngăn ngừa để anh ấy không tiến tới, đồng thời cũng là cai cho mình là không nghĩ nhiều đến chuyện ấy nữa.

    Em ở cùng với một vài bạn gái này, hoặc là em chuyển chỗ trọ để anh ấy không biết này. Mỗi lần anh ấy sang thì em bỏ ra ngoài, rằng không có anh em gì nữa, không có chuyện trò gì, rủ đi uống nước không đi. Anh ấy cứ sang phòng mình thì mình để anh ngồi đấy, mình đi việc khác. Nếu anh cố tình dùng sức lực để mà cưỡng bức mình ý, thì mình dọa là nói với bác, tức là bố anh ấy đấy, rồi là vv…Thực ra thì…đành rằng anh ấy là người rất đáng trách, không làm chủ được cảm xúc, rồi gọi là nói là thiếu nghiêm túc, không làm chủ bản thân, nhưng chắc chắn là cũng biết sợ. Nói vậy chứ vẫn là con người, biết những điểm dừng, thì em phải sử dụng tất cả các biện pháp như thế để bảo vệ bản thân mình. Còn cái chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có làm ầm lên thì chắc cũng…thứ nhất là em cũng không muốn đúng không?

    Thính giả: Dạ vâng!

    CGTL Đinh Đoàn: Cái thứ hai đó là cũng không giải quyết được việc gì. Chỉ có làm sao để từ giờ phút này trở đi, nó không xảy ra cái chuyện đó nữa. Mà bản thân em thì cứ coi đợt vừa rồi, nó là một cái tai nạn, một cái tai nạn ấy mà - tai nạn không đáng có. May là chưa có hậu quả gì, chứ bây giờ kêu là đi lại với ông anh, song rồi có thai tháng thứ 6, tháng thứ 7 rồi, phá không phá, bỏ không bỏ được, rồi vv…thì phức tạp hơn rất nhiều.

    Biện pháp của em chính là rèn luyện, tự học cách bảo vệ bản thân. Nhá!

    Thính giả: Dạ vâng!

    MC Thành Văn: Xin chào bạn! Cảm ơn anh Đinh Đoàn!

    Có nên ly hôn với người chồng ham mê cờ bạc

    MC Thành Văn: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ.

    Thính giả: Em đã kết hôn được 14 năm. Bây giờ em muốn chia tay nhưng mà anh ấy nói là cho anh ấy một cơ hội để làm lại. Em thực sự là không muốn nữa bởi vì trong lòng em không còn tình cảm nữa, em muốn chương trình cho em một lời khuyên ạ.

    MC Thành Văn: Các bạn lấy nhau 14 năm, thế có mấy cháu rồi?

    Thính giả: Em có hai cháu.

    MC Thành Văn: Thế à, chắc là chúng lớn rồi?

    Thính giả: Đứa lớn 13 tuổi, đứa bé 4 tuổi.

    MC Thành Văn: Thế lí do gì mà quyết li hôn vậy?

    Thính giả: Anh ấy ngày xưa nghiện ma túy, đã cai được rồi nhưng mà hay đánh bài đánh bạc. Vợ chồng cãi nhau cái gì thì anh ấy cứ bắt em ngồi cả đêm để ngồi nghe anh ấy dày vò, trách móc, dạy thế này thế kia. Hoặc là không đồng ý cái gì là anh ấy đi đánh bài hay thế này thế kia và nói rằng đấy là trả giá cho cái sự không nghe lời của anh ấy.

    MC Thành Văn: Và bây giờ bạn mong muốn li hôn cái người chồng mắc rất là nhiều cái tệ nạn xã hội này đúng không?

    Thính giả: Vâng

    MC Thành Văn: Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé.

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ chào em.

    Thính giả: Vâng ạ

    CGTL Đinh Đoàn: Ông chồng của mình ngoài cái chuyên môn là đánh bài đánh bạc ra thì có làm ăn gì ra tiền không?

    Thính giả: Đợt trước thì nhà em đi làm ở thủy điện Sông Đà, sau hết việc thì về ở nhà mấy năm đi xây. Dạo trước đi đánh bài đánh bài suốt, hết tiền còn cắm cả sổ đỏ nữa.

    CGTL Đinh Đoàn: Ối giời thế à?

    Thính giả: Từ bữa tết nay hai vợ chồng cũng không hẳn cãi nhau, anh ấy nới em mồng 2 tết ấy là đưa xe cho anh ấy để anh ấy đi cắm để đánh bài để gỡ gạc.

    CGTL Đinh Đoàn: Ối giời ơi.

    Thính giả: Em cũng nói là thôi, bây giờ thua rồi không gỡ nữa để trả nợ đã. Anh ấy về đập vỡ hết nhà cửa, anh ấy chửi rủa cả họ hàng nhà em, chửi em là chết đi sống để anh ấy phải khổ sở như thế này, thế khác. Em quyết định li hôn.

    CGTL Đinh Đoàn: Rồi, này vừa cai được cái ma túy thì lại bập vào cái cờ bạc đúng không, và lại còn bạo lực với vợ nữa. Em đã nghĩ kỹ về cái chuyện li hôn chưa?

    Thính giả: Em đã suy nghĩ kỹ rồi.

    CGTL Đinh Đoàn: Mình cũng chẳng mất đi nhiều lắm, chỉ mất đi cái anh chồng vô tích sự, vô trách nhiệm, phá gia chi tử, không những không giúp gì được vợ con mà có khi lại còn ảnh hưởng tới những đứa con. Có ông bố cứ lang thang suốt ngày lô đề cờ bạc có cái gì cứ đem đi cắm hết rồi đến lúc say nghiện cắm nốt cả cái sổ đỏ nữa rồi đến khi các con còn ra đê mà ở luôn đúng không?

    Thính giả: Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Phải nói rằng cái người đàn ông như thế là rất thiếu trách nhiệm, trước hết là thiếu trách nhiệm với bản thân đời anh ấy. Một người đàn ông, nếu không làm chỗ nương chỗ tựa cho người khác thì ít nhất cũng phải làm chủ đượccuộc sống cái bản thân mình, rồi làm cái gương sáng cho con cho cái. Em là người trong cuộc, để đi đến quyết định là phải dứt thôi thì em đã suy nghĩ kỹ rồi. Tin rằng chẳng có người phụ nữ nào đi lấy chồng lại muốn bỏ chồng đúng không, chỉ là đường cùng bất đắc dĩ, khổ lắm rồi người ta mới quyết định ly hôn đúng không?

    Thính giả: Vâng ạ

    CGTL Đinh Đoàn: Em lăn tăn điều gì trước khi viết đơn li hôn?

    Thính giả: Em không lăn tăn gì cả, em đã viết đơn gửi ra tòa rồi nhưng mà anh ấy nói là anh ấy đi xuất khẩu lao động ấy vài năm về để anh ấy đi kiếm tiền về trả nợ và sửa đổi ấy

    CGTL Đinh Đoàn:

    Thính giả: Vì con cái, ai cũng khuyên em là vì con cái nên em cũng băn khoăn là như thế, thế nhưng thật sự trong lòng em không còn một cái gì để có thể cố gắng níu giữ nữa cả.

    CGTL Đinh Đoàn: Đúng rồi. Người ngoài bao giờ cũng nói theo một cái công thức thôi thì mình là phụ nữ, chồng nó đã xin lỗi, đã thề đã hứa thì cũng nên nghiến răng mà sống vì con cái để cho con có bố đúng không?

    Thính giả: Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Thế nhưng mình là người trong cuộc, mình biết hứa rồi lại thất hứa, không biết đã hứa biết bao nhiêu lần rồ, còn trông đợi ở một cái gì đấy. Ở nhà cuộc sống có vợ có con lại còn chẳng làm đượcmà ăn lại còn đi xuất khẩu. Mà bây giờ đi xuất khẩu lao động cũng phải tốn tiền, thế rồi ra đấy lại không biết làm chủ bản thân rồi lại có khi còn không biết có kiếm được tiền để về trang trải hay không. Tất nhiên con cái rất cần bố mẹ, nhưng cần bố mẹ thực sự, cầ một người cha là quan tâm thực sự, có trách nhiệm với con chứ không phải là cần một người cha trê danh nghĩa. Đúng không?

    Thính giả: Vâng

    CGTL Đinh Đoàn: Bây giờ Bố nó như thế thì thực sự cũng chẳng giúp được gì cho các con. Nếu có chia tay thì cũng chẳng vì thế em và các con sẽ rơi vào cái tình tràng thiếu ăn bữa nay, thiếu hụt bữa mai. Giá như những người mà vợ và con phụ thuộc vào kinh tế vào người chồng, chồng mới là người làm ra tiền thì có thể sau li hôn mới rơi vào cái tình trạng nó bi đát hơn. Nhưng trong tình trạng của em chắc là cũng không có gì lắm, có chăng chỉ là cái sự thiếu hụt chút xíu cái tình cảm của người cha.

    Thế nhưng mà, nếu mà bố nó có trách nhiệm với con thì ngay cả khi chia tay rồi thì vẫn có thể đi lại quan tâm với con, còn nếu đã vô trách nhiệm thì ngay cả có ở cùng nhà cũng không làm gì. Cũng thông báo cho em một tin rằng, nếu như mình đã quyết định rồi thì bây giờ trong đơn người ta cũng không cần đòi hỏi phải có các yếu tố thuận tình li hôn. Trong đơn em có thể kí, anh ấy có thể ký hoặc không kí, người ta vẫn chấp nhận và làm các thủ tục của tòa như là: tư vấn hòa giải lần thứ nhất, tư vấn hòa giải lần thứ 2, sau 2 lần hòa giải không thành công thì người ta sẽ làm các thủ tục để cho li hôn. Về mặt làm thủ tục pháp lí thì đơn giản cũng không có gì khó khăn. Còn suy nghĩ thì em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, cơ bản nhất là mình là người sống với anh ấy, chứ không phải là đi lắng nghe hết người này người khác rằng cố đi với lại cố nữa, người ta đau có biết cái nỗi khổ của mình như thế nào đâu đúng không?

    Thính giả: Vâng, em cũng chỉ muốn tham khảo ý kiến của chương mình để chắc chắn một lần nữa. Vì em cũng biết là nếu em có thể hi sinh, cố gắng chịu vất vả để con cái có thể có được miếng cơm manh áo, có được cuộc sống đầy đủ em nghĩ điều đó em có thể chấp nhận được. Nếu như với một người chồng như thế thì em nghĩ để cho các con có một tương lai tốt hơn chắc là quá khó.

    CGTL Đinh Đoàn: Ừ, mình cũng phải bảo đảm an toàn cho mình chứ, về tới nhà cái gì cũng lấy đi đánh bài đánh bạc rồi hơi một tí lại đánh đập, chửi rủa mình chết đi, ăn tàn phá hại trong khi đó mình mới chính là người làm ra kinh tế, mới nuôi cả chồng cả con như vậy là quá bất công. Anh nghĩ rằng là nếu như em đã suy nghĩ chín chắn rồi thì hãy thực hiện cái quyết đình của mình và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình, nhá.

    Thính giả: Vâng


    Xem thêm chủ đề: song thu, cam yeu, ban gai, ly hon, chong phu bac, cuop hiep, tinh yeu, doc truyen, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, tam su, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, the gioi phu nu, bao phu nu, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Bị cấm yêu vì bố mẹ phát hiện sống thử

Share This Page