Bị gái có chồng dọa cướp đời trai

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 27, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 342)

    Câu chuyện của chàng trai 25 tuổi, chưa có gia đình bị một người phụ nữ có chồng, có con dọa sẽ cướp mất đời trai, dọa sẽ theo về tận quê để được bên anh ta là câu chuyện tâm điểm của Cửa sổ tình yêu kì này. Nỗi lo lắng, băn khoăn của chàng trai ấy sẽ được các chuyên gia tư vấn như thế nào?
    Bài liên quan: CSTY: Bị gái có chồng dọa cướp đời tria
    CSTY: Khốn khổ vì tình nhân của vợ
    CSTY: Gia đình lục đục vì kẻ thứ ba
    CSTY: Vợ quyết bỏ vì chồng ngoại tình
    CSTY: Vợ đòi ly hôn vì sống xa chồng
    Cũng trong chương trình, câu chuyện về mối tình của đôi bạn sau 8 năm mới phát hiện ra người con gái đang quan hệ với một người đàn ông già ngoài 60 tuổi khiến người con trai đau khổ, hay câu chuyện của người vợ chỉ sinh được con gái lo sợ chồng ngoại tình đều là những tình huống éo le mà người nghe đặc biệt ấn tượng. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia của Cửa sổ tình yêu tư vấn giúp nhân vật giải quyết được tình huống của mình.
    Cùng theo dõi Cửa sổ tình yêu kì này trên Eva.vn:
    Trai chưa vợ bị gái có chồng dọa cướp đời trai
    Thính giả: Em năm nay 25 tuổi. Em quê gốc ở Hải Dương hiện đang làm ở Quảng Ninh. Em ở đó cũng đã 5,6 năm rồi. Em chưa lập gia đình, hiện tại em đang làm thợ cơ khí. Trong quá trình đi làm, có một cô bạn năm nay 21 tuổi và đã có gia đình rồi. Chồng cô ấy đi đêm về khuya, vắng nhà liên tục nên cô ấy nói chuyện với em và tỏ lòng thương yêu em. Em cũng đã nói chuyện, khuyên cô ấy nhiều lần. Chính bản thân em cũng không biết rằng thời gian gần đây em đã có tình cảm với cô ấy. Em khuyên cô ấy bỏ qua tất cả thứ tình cảm giữa em và cô ấy để hướng về gia đình, chăm sóc cho người chồng của cô ấy nhưng cô ấy nhất định không chịu. Cô ý khẳng định là nếu như em nghỉ việc, cô ấy sẽ theo em để về quê em, cô ấy bỏ tất cả ở đây. Em muốn nhờ chương trình giúp em ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em ơi, cái cô 21 tuổi đó đã có chồng và có con chưa?
    Thính giả: Dạ, có chồng và có con rồi ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Cô ấy đã có chồng có con, còn em chưa có gia đình, trong lúc chồng cô ấy vắng nhà, cô ấy có gì buồn bực em làm chuyên gia tư vấn cho cô ấy chuyện chồng con và sau này nảy sinh tình cảm đúng không?
    Thính giả: Nhiều khi em cũng khuyên cô ấy nhưng cô ấy không nghe, cô ấy còn khẳng định sẽ có một ngày cô ấy cướp mất của em anh ạ.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Cướp cái gì của em?
    Thính giả: Cướp mất cái điều quan trọng của con trai đó, tức là quan hệ tình dục đó ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em ơi thế này này, thứ nhất là mình là con trai. Mình còn có nhiều cơ hội để có người yêu và người vợ tử tế. Em đang nhầm lẫn giữa tình yêu với cái chuyện là mình cảm thông. Đàn ông con trai đôi khi cũng nổi máu anh hùng lên, thấy người ta bị chồng bạc đãi rồi thấy thương thương. Rồi từ cái thương thương đấy lại nảy sinh cái này cái khác. Nhưng em đang nhầm lẫn. Em cứ nhìn đi một cô 21 tuổi có chồng, có con sẵn sàng bỏ chạy với em kể cả em bỏ việc cũng đi theo, rồi còn định cướp đời trai của em này. Em yêu làm sao được cái người như thế đúng không? Mình còn non, còn tơ, còn dại dột. Trong lòng mình còn đầy khát khao bay bổng. Và giả sử như em có tiến tới với cô ấy thì em cũng không giữ nổi đâu. Một con ngựa bất kham, một cô gái cá tính mạnh lắm.
    Thính giả: Tức là em bây giờ đang muốn để cho cô ấy tránh xa em, để cô ấy đến bên gia đình cô ấy. Nhưng mà cô ấy không đồng ý. Và cô ấy bảo là nếu như em đi đâu thì cô ấy đi theo đấy. Và nhiều lần em còn chặn điện thoại và làm mọi thứ mà cô ấy vẫn như vậy.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Bây giờ không chặn điện thoại nữa. Ví dụ như em không chủ động đến gặp cô ấy nữa thì cô ý sộc đến tận nơi em ở à?
    Thính giả: Không, tức là một ngày có khi phải đến 8,9 giờ tiếp xúc với cô ấy ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Tức là em làm việc lại cùng với cô ấy.
    Thính giả: Vâng
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Nói thế chứ không có nghĩa rằng, cứ làm cùng nhau là phải xảy ra cái này cái khác. Từ mai đi em nói thẳng là: không có vấn đề gì, hẹn đi nhà nghỉ không đi, nhắc nhở cô ấy về với chồng con. Và cũng không có nhiệt tình tư vấn gì cho cô ấy nữa. Nói thế là đủ rồi, bây giờ biết cái kiểu của cô ấy rồi. Có lẽ một cô gái như thế em sẽ rất vất vả với một người có cá tính mạnh. Mà qua cuộc trò chuyện cũng thấy em là một chàng trai rất là đức độ.
    Thính giả: Nhiều khi em cũng cố gắng, em ra gặp cô ấy nhưng mà em cũng chẳng hỏi chuyện gì cả vậy mà cô ấy cứ ngồi sát vào em, còm thơm vào má em một cái.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Cô ấy bây giờ là một người phụ nữ mà đã có chồng rồi. Cô ấy còn nể nang gì nữa. Em là một trai tân còn ngỡ ngàng ngồi không như thế thì cô ấy hôn má thậm chi cô ấy còn đấy, cô ấy còn dọa sẽ có ngày cô ấy cướp cái đời trai của em. Thế này này, chắc chắn thì không thể có cái gì tiến xa hơn. Anh chỉ nhắc em rằng cô ấy không phải đối tượng của em. Đừng nhầm lẫm trong chuyện yêu đương. Và nếu có bỏ đi theo nhau thì cũng phạm vào đầy tội lỗi mà đời em cũng sẽ khổ thôi, xác định là không có gì. Còn cái việc là làm thế nào để thoái khỏi cô ấy thì em phải là người chủ động. Còn anh không thể hướng dẫn là nếu nhìn thấy cô ấy thì bảo cô ấy cách xa 3m. Hay là cô ấy hẹn ra chỗ nghỉ thì em phải chạy đi. Cái đấy là cái ứng xử của mỗi con người, ùy hoàng cảnh. Cơ bản nhất là mình đã không thích thì chẳng ai ép được mình làm điều gì được. Anh nghĩ rằng em 25 tuổi rồi đủ biết cách thế nào là “chạy”. Còn chỉ khẳng định rằng đây không phải là chỗ để em tiến lên, là đối tượng để em biến cô ấy thành bạn gái hay người yêu hay người vợ nhé!
    Thính giả: Vâng, em cảm ơn anh ạ!
    MC Thành văn: Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn! Xin chào bạn, chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu!
    Yêu nhau 8 năm mới biết bạn gái có quan hệ với người đàn ông khác
    Thính giả: Trước tiên em xin gửi lời chúc năm mới đến ban chương trình cửa sổ tình yêu năm mới dồi dào sức khỏe và chương trình mình lúc nào cũng được nhiều thanh niên trên khắp mọi miền đất nước ủng hộ.
    MC Thành Văn: Vâng xin cảm ơn bạn! Và bây giờ thì bạn có thắc mắc gì?
    Thính giả: Em có quen với một người bạn gái. Tính tới thời điểm này, chúng em đã quen nhau được khoảng 8 năm. Hôm rồi, em mới vô tình phát hiện ra bạn gái em trong suốt thời gian quen em vẫn nói dối em đi quan hệ với một người khác, mà người đó cũng đã tầm 60 tuổi rồi. Bây giờ em rất là đau khổ, hi vọng là chương trình có thể tư vấn giúp em để em vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này bây giờ.
    MC Thành Văn: Bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Chào em! Em nói là em quen và yêu cô ấy 8 năm nay rồi đúng không?
    Thính giả: Dạ đúng anh!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Thế em năm nay bao nhiêu tuổi và cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?
    Thính giả: Dạ thưa anh Đinh Đoàn năm nay em 31 tuồi, và bạn gái của em vừa đúng 35 tuổi.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em 31, bạn gái 35 đúng không? Tức là hai người cùng đều chưa có gì cả đúng không?
    Thính giả: Dạ đúng ạ! Hiện tại quan hệ của chúng em chỉ là bồ bịch thôi nhưng em tính là năm nay sẽ làm đám cưới tại vì em và bạn gái đều tới thời gian chín muồi rồi. Em muốn cưới nhưng trong năm nay nói chung sự nghiệp làm ăn của cô ấy bị dang dở. Hơn nữa, gia đình hai bên không chấp nhận. Nhưng từ từ em cố gắng làm mọi việc để gia đình cô ấy chấp nhận em và ngược lại. Em cố gắng làm mọi chuyện để cả hai bên đều ưng thuận.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Cô gái cũng kiên trì chịu đựng suốt 8 năm nay để duy trì mối quan hệ với em và bây giờ thì nghe có vẻ rằng là điều kiện để mà làm đám cưới là cũng được rồi đúng không? Em có nói rằng qua một cái gặp một người quen ở trong một đám cưới của đứa cháu cô ấy thì em phát hiện là cô ấy có quan hệ với một người lớn tuổi năm nay năm mấy sáu mươi tuổi rồi đúng không?
    Thính giả: Dạ đúng rồi!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Quan hệ là quan hệ gì? Quan hệ thế nào em có biết không?
    Thính giả: Dạ em biết anh ạ! Có rất nhiều chuyện anh ạ. Người quen đó cũng chính là người quan hệ với cô ấy. Người đó nói: “Trước khi nói điều này anh xin lỗi mày vì anh không biết mày. Tao với bạn gái mày ăn nằm với nhau cả năm nay rồi mà mày cũng không biết à?”. Ông ấy còn kể là có quan hệ với ông ta, có thai rồi đổ thừa cái thai đó là của em, bắt em đưa đi khám thai. Sau đó cô ta còn dùng chính tờ giấy khám thai đó để đưa cho ông ta xem và bắt ông ta cho tiền phá thai. Nói chung là rất nhiều chuyện.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Thứ nhất là phải nói rằng là các em đều là những người trưởng thành, phải nói là khá chững chạc rồi, cả cô ấy cũng vậy. Mà duy trì được một cái mối quan hệ 8 năm nay và lại còn muốn tiến tới hôn nhân chứng tỏ rằng cũng phải có tình yêu lớn lắm, tình thương nhiều lắm thì mới làm được điều ấy. Chứ còn ngay cả các bạn trẻ mà chờ đợi nhau được lâu như thế rồi vượt qua được nhiều khó khăn như thế cũng không phải ai cũng làm được.
    Cái thứ hai là em cũng phải nhớ rằng cô ấy cũng là một phụ nữ 35 tuổi rồi chưa có chồng. Kể cả về mặt tình cảm lẫn các thứ khác nó đều thiếu thốn. Một người phụ nữ mà 35 tuổi mà chưa có chồng mà có đứng để yên thì rất khó có người người ta chịu để yên cơ. Đàn ông đôi khi người ta cũng thấy rằng là “Em ơi! Ngần này tuổi đầu rồi em giữ gìn làm gì, rồi ….” Nhất là lại trong mối quan hệ làm ăn, người ta lại nhờ vả một chút, người ta lại hỗ trợ một tí người ta lại là khách hàng chẳng hạn. Tất cả những thứ đó đòi hỏi phải là cứng cỏi lắm mới có thể không ….
    Thính giả: Không sa ngã, anh nói em hiểu rồi!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Ừ mới không sa ngã! Tất cả những điều này đều là ở mắt mình nhìn thôi! Mình cho nó là kinh khủng thì nó là kinh khủng mà cho nó là bình thường thì nó là bình thường.
    Thính giả: Thế nhưng bây giờ em cũng muốn tới hôn nhân nhưng cô ấy thấy xấu hổ, nhục nhã quá không dám cưới nữa, em tính sao?
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Đấy là em nghĩ vậy hay là sự thật là như vậy?
    Thính giả: Chuyện nó đã rồi rồi đấy ạ! Bây giờ thật sự là em muốn cho người ta cơ hội người ta làm lại từ đầu nhưng mà, mỗi khi mà người ta lại gần với em thì người ta lại cảm thấy sợ sệt này nọ, nọ kia. Nên người ta thấy tội lắm mà ngại hết trơn ấy.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Tức là vẫn còn gặp nhau và vẫn còn yêu nhau đúng không? Chỉ có điều rằng là trong lòng cô ấy cứ lo lắng sợ sệt. Bởi vì cô ấy không nghĩ em lại cao thượng mà có thể lại tha thứ, bỏ qua cho cô ấy như vậy. Thông thường những người đàn ông ấy rất hay ghen mà khi biết cái chuyện này nó rõ ràng như thế sẽ thường là thế này thế khác. Cô ấy đang cảnh giác “không biết anh ấy có thật là tốt không? Hay là anh ấy lừa mình, anh ấy lợi dụng một lúc nào đó anh ấy trả thù gì đó”. Hơn nữa là một người mắc lỗi mà người ta có mặc cảm trong một thời gian thì cái chuyện đấy là bình thường. Mà chính cái mặc cảm ấy là một cái ghi điểm, một cái đánh giá cao. Chứ còn một người mà mắc lỗi sau đấy mặt cứ trơ ra thì cái đấy mới là cái đáng sợ. Anh nghĩ rằng là bằng cái tình cảm thật của mình dần dẫn cô ấy cũng nhận thấy là đúng là anh này anh ấy tốt thật cho nên là sẽ đỡ mặc cảm đi nhé.
    Thính giả: Dạ vâng!
    MC Thành Văn: Bạn đã nghe rõ rồi chứ! Chúc bạn gặp nhiều may mắn nhé!
    Chồng ngoại tình khi vì vợ sinh toàn con gái
    Thính giả: Đầu xuân năm mới thì em cũng chúc toàn thể ban biên tập và toàn thể các bạn nghe đài một năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý ạ.
    MC Thành Văn: Vâng xin cảm ơn bạn! Và đến với chương trình đầu tiên của năm mới này thì bạn có những băn khoăn thắc mắc gì gửi đến chương trình vậy?
    Thính giả: Dạ vâng ạ! Em muốn hỏi là em đã có gia đình và đã có hai con ấy anh. Gần đây chồng em dường như quen với một cô gái nhưng cô gái này cũng có gia đình rồi nhưng mà chồng bỏ. Nhiều lúc anh ấy về nhà cứ nổi nóng này nọ với vợ với con. Anh ấy có nhiều biểu hiện khác thường lắm. Gần đây cô ta cứ gọi điện liên tục đến cho chồng em ấy. Em muốn hỏi là em làm thế nào để chồng em không liên lạc với cô ta và gia đình em nó được tốt hơn?
    MC Thành Văn: Về vấn đề này thì bạn đã trao đổi trược tiếp với chồng chưa?
    Thính giả: Dạ em cũng có nói với chồng rồi nhưng mà chồng em cứ bảo là …. Em được hai đứa con gái nên chồng em cứ bảo là “mình không đẻ được con trai thì phải đi tìm con nối tiếp” đấy. Em gửi con bên ngoại, hai vợ chồng em đi làm, tết về quê thì ở đấy với con. Anh ấy bảo như thế, nhưng em bảo “không! Bây giờ con ở đấy với ông bà thì kệ, còn bây giờ anh cứ đi đâu thì em đi đấy em không có về quê làm gì cả”.
    MC Thành Văn: Các bạn lấy nhau lâu chưa?
    Thính giả: Cũng lấy được 5 – 6 năm nay rồi ạ!
    MC Thành Văn: Và cái biểu hiện này của anh ấy có từ bao giờ?
    Thính giả: Anh ấy có khoảng 2 tháng nay rồi ạ. Tại vì cái đợt đấy là em về quê ngoại chơi.
    MC Thành Văn: Bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé!
    Thính giả: Dạ vâng ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Chào em!
    Thính giả: Dạ vâng em chào anh ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Năm mới thế này đáng lẽ mình phải được vui, vợ chồng con cái dắt tay nhau đi chơi ở công viên, đi dạo phố trong niềm vui chung, phấn khởi mới phải nhưng mà lại có một cái nỗi niềm riêng thì chương trình cũng rất là chia sẻ. Tuy nhiên là cũng nhắc như thế này này, mình đừng có nghĩ đến chuyện là lỗi tại mình, do đợt mình về quê ngoại hay là vì cái gì ở đây. Vấn đề là nếu như trong đầu anh ấy là một người mà đã xác định được rẳng là anh ấy sẽ rất là coi thường con gái, mình đã có đủ hai đứa con đúng không? Và anh ấy đã quyết tâm sẽ phải gửi ở đây ở đó hoặc bằng cách này cách khác phải có được con trai. Tức là cái tư tưởng nó đã có trong đầu anh ấy thì chẳng lúc này sẽ có lúc khác anh ấy thực hiện cái ý đồ ấy của anh ấy. Và cái việc mình ngẫu nhiên về quê chỉ là ngẫu nhiên thôi. Bây giờ mình nói nhiều cũng chẳng để làm gì, càng nói nhiều có khi mình càng mệt thôi. Ở đây quan trọng nhất là cái ý thức của anh ấy, nói rằng là mình cấm anh ấy không được gọi điện hay là quan hệ với cô kia thì cũng rất khó. Anh ấy nói rằng là “cái việc tôi gọi điện nói chuyện với một ai đó hay tâm sự với một ai đó là liên quan đến công việc thì có vấn đề gì?” mình còn mắc thêm cái tội là ghen tuông vu vơ đúng không?
    Nói nhiều thì anh ấy trở nên thô lỗ cục cằn và cái người mà bị tổn thương nhất lại chính là mình vì vậy mình đã biết rồi và anh ấy cũng đã biết là mình biết rồi, chỉ nhắc nhở anh ấy rằng là “Cái sự chịu đựng của em ấy nó chỉ có hạn thôi và nếu ngay cả khi mà cảm thấy quá tổn thương, em sẵn sàng chia tay để anh đi anh kiếm ở đâu được con trai để anh thỏa mãn, còn em sẽ nuôi các con”. Tức là mình phải cảnh bảo từ trước như thế. Không việc gì mình phải lẽo đẽo đi theo anh ấy hết công trình nọ đến chỗ kia chỉ để mà giữ. Giữ một con người không giống như giữ một con chim, giữ con chim thì có thể bỏ vào lông chốt chặt đúng không? Có thể là anh ấy mới gặp cái đối tượng kia và nó đang ở giai đoạn rất là say nắng mãnh liệt ấy thì mọi cái sự ngăn cản ấy rất là khó khăn.
    MÌnh thu thập thêm bằng chứng biết được một cách nó thực sự rõ ràng hơn mình có thể gặp cô gái kia, trao đổi, nói chuyện với cô ấy một cách đàng hoàng, không ghen tuông. Em hãy nói với cô ấy rằng là hoàn cảnh của mình như thế, mong cô ấy không can thiệp vào. Nếu mà cô ấy can thiệp vào hoặc là ảnh hưởng tới cái cuộc sống hạnh phúc gia đình thì mình hoàn toàn có thể làm điều A, điều B, điều C. Thậm chí là kiện cô ấy về việc là đã vi phạm cái chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tỏ ra mình rất là đàng hoàng, hiểu biết chứ không đi cãi nhau vặt cũng không có nói những lời bậy bạ hay là làm những gì đấy không hay. Em phải có một tang chứng vật chứng ở trong tay, mình phải có cái chứng tỏ cơ rằng là đúng là cô ấy thế này chứ bây giờ mình có gọi điện có gặp cô ấy rằng là “cô đừng có quan hệ gì với chồng tôi hay đừng gọi điện cho chồng tôi” Thì ngươi ta sẽ nói lạilà “vớ vẩn, cái chuyện quan hệ gọi điện với ai thì có liên quan đến gì, mà sao chị nghĩa là tôi quan hệ với chồng chị?” đúng không?
    Và thật ra những người đàn ông rất sợ người phụ nữ khi biết chồng ngoại tình mà lạnh băng lạnh te không thèm nói. Thậm chí là còn thể hiện sự cứng cỏi, sợ hơn là một bà vợ cứ khóc mếu bù lu bù loa. Cái trừng phát lớn nhất là không thèm nói, nghĩa là anh có hay không anh đi với ai đối với tôi bây giờ không quan trọng nữa. Cái đấy đáng sợ hơn nhiều em ạ.
    Thính giả: Dạ vâng ạ!
    MC Thành Văn: Vâng chúc bạn được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Xin chào bạn.
    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, trai tan, ca tinh, doi trai, ngoai tinh, tinh yeu, ban gai, quan he, vo chong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Bị gái có chồng dọa cướp đời trai

Share This Page